Lễ Hội Anh Mặt Trời: Vun Trồng Các Mối Quan Hệ Để Hy Vọng Đơm Hoa Kết Trái
Hơn 170 người tham dự, gồm sinh viên và những người trẻ đang đi làm (từ 18-40 tuổi), các nữ tu và tu sĩ Phan Sinh, đã quy tụ vào những ngày cuối tháng Tám để mừng kỷ niệm 800 năm Bài ca các thụ tạo.
Lễ hội mang tên “Anh Mặt Trời” này đã được một nhóm gồm mười lăm tình nguyện viên trẻ tuổi thân cận với các anh emcủa Tỉnh Dòng Chân Phước Duns Scotus thuộc Pháp và Bỉ chuẩn bị trong suốt hai năm. Lễ hội được tổ chức tại Alsace, gần Strasbourg, dưới sự dẫn dắt của Anh Alejandro Torrado Mendoza, người phụ trách Mục vụ Giới trẻ và Ơn gọi của Tỉnh Dòng. Mục đích của sự kiện là kỷ niệm Bài ca các thụ tạo trong một “trường học của tình huynh đệ”, mở ra cho tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không tín hữu, để cùng nhau vun đắp niềm hy vọng cho thế giới ngày mai đang bị ảnh hưởng bởi nhiều biến động về môi trường và xã hội.
Chương trình của những ngày này bao gồm: học hỏi linh đạo Phan Sinh để khám phá chiều sâu và sự liên quan của Bài ca các thụ tạo do Anh Frédéric-Marie Le Méhauté, Tỉnh Phục vụ và là một nhà thần học, trình bày; những buổi chia sẻ với các khách mời đang dấn thân vì một thế giới công bằng hơn; những khoảnh khắc trong các “nhóm nhỏ” để sống tình huynh đệ; những thời gian phục vụ để quảng đại cho đi chính mình; các buổi hội thảo về chiêm niệm và khám phá sinh thái toàn diện với sự hiện diện của Phong trào Laudato si’; những buổi cầu nguyện và ca ngợi qua vũ điệu, lên tiếng cho những người nghèo khổ nhất; và cả những buổi tối thơ ca để nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa. Trên tất cả, những ngày này tràn ngập niềm vui, âm nhạc và những buổi lễ hội.
Một anh em đã bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi rất ngạc nhiên về tất cả những sự chuẩn bị cho lễ hội này, có thể nói là gần như không có chúng tôi, hay ít nhất là chúng tôi chỉ đóng vai trò đồng hành và hiện diện, tôi thấy điều đó rất phù hợp. Có những người trẻ mà chúng ta có thể tin tưởng, họ gắn bó với các cộng đoàn của chúng tôi và muốn dấn thân cùng chúng tôi. Việc để lại không gian cho họ chính là báo hiệu những điều tốt lành cho những năm sắp tới.” Lời chia sẻ này cũng được hàng chục anh em có mặt đồng tình, họ tin rằng Giáo hội của ngày mai sẽ tự đổi mới trong sự liên kết ngang hàng này. "Trong vài năm trở lại đây, mục vụ giới trẻ và ơn gọi của chúng ta đã quyết định đi theo cách làm này, hài hòa với giấc mơ của Đức Thánh Cha Phanxicô về một Giáo hội hiệp hành. Cuối cùng, điều này giúp chúng tôi thoải mái hơn rất nhiều: chúng tôi không cần phải tự mình tổ chức bất cứ điều gì cho người trẻ. Họ tự chủ và có đủ phẩm chất. Chúng tôi chỉ cần thể hiện vị trí của mình như những người anh em: không phải họ đi theo các dự án của chúng tôi, mà là chúng tôi giúp xây dựng và làm phong phú đời sống thiêng liêng cho dự án của họ," Cha Frédéric-Marie tóm tắt.
Những người tham gia lễ hội đều đồng lòng và xúc động trước chất lượng và sự sâu sắc của những mối quan hệ mà họ đã sống và đón nhận cùng nhau. “Tôi không biết phải mong đợi điều gì khi đến với Anh Mặt Trời, nhưng tôi ra về với tâm hồn rất phong phú nhờ tất cả những cuộc gặp gỡ mà tôi đã có,” Marie, người lần đầu tiên biết đến các anh em Phan Sinh, thốt lên. Nicolas đồng tình: "Những khoảnh khắc chia sẻ trong nhóm nhỏ đã giúp tôi khám phá sâu sắc những người trẻ khác mà tôi có lẽ sẽ không gặp trong các môi trường quen thuộc ở giáo xứ hay phong trào của mình. Tôi đã có thể phá bỏ một số định kiến và kinh ngạc trước sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi người. Giáo hội của chúng ta thật đẹp vì tính đa dạng của nó."
Kevin giữ mãi trong lòng buổi hội thảo “Thánh Phanxicô dành cho người mới bắt đầu”, đã “giúp cậu khám phá hình ảnh của Phanxicô và trên hết là niềm vui, sự khiêm nhường và lòng tin tưởng của ngài ngay trong giữa những thử thách.” Thibaud vui vẻ thừa nhận: "Trước đây tôi thường đọc Bài ca các thụ tạo theo một cách thơ mộng và có phần ngây thơ, nhưng tôi nhận ra rằng đó là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Lễ hội này đã giúp tôi làm cho linh đạo Phan Sinh trở thành của riêng mình hơn." Helena, người mới được rửa tội vào Lễ Phục sinh, đã tham gia với vai trò tình nguyện viên trong ban hậu cần, "phục vụ bia cùng các anh em tại quầy bar," cô nhấn mạnh tính tự quản của lễ hội, nơi các tu sĩ và người trẻ có thể hòa mình từ nhà nguyện đến nhà bếp.
Claire đã biết các anh em Phan Sinh khoảng mười năm, nhưng vẫn tiếp tục ngạc nhiên: "Tôi đã học được rằng các tu sĩ có thể nhảy múa ở mọi lứa tuổi và ngay cả giữa đêm khuya!", cô nhắc lại sự kiện “Canh thức các Vì sao”. Đây là một điểm nhấn thực sự của lễ hội, sự kiện này đã mời gọi những người tham gia một chuyến đi bộ đêm để tìm kiếm Thiên Chúa trong Tạo vật qua tất cả các giác quan của họ. Với những chiếc đèn lồng lớn tự làm, những người tham dự lễ hội đã đi bộ xuyên qua thiên nhiên, tạo thành một đàn chiên duy nhất đi tìm Ánh Sáng đích thực. Họ đã tìm thấy Ánh Sáng đó trong nhà nguyện của đền thánh Reinacker trên khuôn mặt của Chúa Kitô San Damiano, được thắp sáng bởi 170 ngọn nến. Với vài âm điệu guitar, lời mở đầu của Gioan đã vang lên trong nhà thờ: "Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, chiếu soi mọi người nam và nữ đến trong thế gian."
Cho đến tận khuya, những người tham dự lễ hội đã chiêm ngắm Chúa Kitô và được mời mang theo một cây nến để trở thành ngọn lửa chiếu sáng các mối quan hệ, công việc, và gia đình của họ... Lời cuối cùng thuộc về Gwendal, một nhà hoạt động môi trường ngay từ đầu: "Trong Anh Mặt Trời, tôi đã tìm thấy rất nhiều sự dịu dàng và ngọt ngào, một điều gì đó được trao ban cách nhưng không, một không gian giúp tôi có thể hít thở bầu khí trong lành," cho thấy rằng với Thánh Phanxicô, chủ nghĩa triệt để theo Tin Mừng trên hết là một phẩm chất của tâm hồn để sống các mối quan hệ của chúng ta.
Emilie Rey, Văn phòng Truyền thông Tỉnh Dòng Chân Phước Duns Scotus
Nguồn: https://ofm.org/en/brother-sun-festival-cultivating-relationships-to-blossom-hope.html






