Ukraina: Anh em Phan Sinh trong thời chiến
Tại thành phố Konotop của Ukraina, cách biên giới với Nga 90 km, có một cộng đoàn hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh. Anh Romuald Zagurski, OFM đã thực hiện công việc phục vụ của mình tại cộng đoàn này được chín năm, ba trong số đó là trong thời chiến. Hành trình ơn gọi và sứ vụ thực tế của anh là chứng từ sống động về đặc sủng Phan Sinh giữa nghịch cảnh.
Ơn gọi của anh bắt đầu từ khi còn nhỏ, khi mẹ đưa Romuald đến Giáo xứ Phan Sinh. Dưới sự hướng dẫn của cha Malachias, Romuald bắt đầu phục vụ bàn thánh ở độ tuổi 6-7. Vào năm 10 tuổi, cậu được chính vị linh mục quản xứ này truyền cảm hứng khi cảm nhận tiếng gọi đầu tiên đến với lối sống Phan Sinh. Sau một thời gian ngắn thời thơ ấu, trải nghiệm tĩnh tâm đã thúc đẩy Romuald gia nhập Dòng Phanxicô không chỉ để trở thành một linh mục mà còn để bước vào một lối sống mới.
Khi chiến tranh nổ ra, tu viện Phan Sinh đã được chuyển đổi thành trung tâm tị nạn. Các tu sĩ đã cung cấp tất cả các nguồn lực để mua thực phẩm, thuốc men cho những người nghèo mặc dù không dễ để có được những nhu cầu cơ bản ấy. Trong tình hình khó khăn này, anh Romuald đã không mất hy vọng, anh nói: “Bây giờ mọi người không còn hy vọng, không có sự giúp đỡ. Nó giống như hiện tại đây. Bị lừa dối trong tình huống này, người ta không thấy được hồi kết. Trong năm thánh này, với chủ đề hy vọng do Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố, anh em chúng tôi tìm kiếm cách thức giải quyết các vấn đề với sự giúp đỡ của Thiên Chúa”.
Trong số các dịch vụ khác nhau mà các anh em cung cấp, tại tầng hầm của nhà thờ còn có hơn 25 trẻ em được điều trị tâm lý mỗi ngày để giúp vượt qua chấn thương do chiến tranh gây ra. Các em này cũng được học thêm tiếng Anh.
"Chúng tôi hiểu rằng châu Âu đã mệt mỏi khi hỗ trợ mọi người nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để giúp đỡ những người đã mất tất cả: Nhà cửa, tài sản và trong một số trường hợp là thành viên trong gia đình của họ".
Anh Romuald nhấn mạnh rằng động cơ chính của anh là phục vụ tất cả những người nghèo bất kể tôn giáo của họ là gì. Thông điệp của anh là lời kêu gọi hy vọng: "Chỉ có Thiên Chúa mới giúp chúng ta tiến về phía trước và nhìn về tương lai với hy vọng, tránh rơi vào tuyệt vọng".
Một dự án mới mà các tu sĩ đang thực hiện là xây dựng một nhà bếp có khả năng cung cấp thức ăn cho 100 người tị nạn mỗi ngày. Công trình này rất quan trọng vì sự hỗ trợ của Chính phủ không đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân. Bất kỳ sự hỗ trợ nào, dù nhỏ, cũng là niềm hy vọng cho việc thực hiện hoạt động nhân đạo này.
OFMVN/Nguồn: ofm.org (19/06/2025)





Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.