ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10)
Ngôn ngữ

Trở về nguồn cội tình huynh đệ

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-07-14 16:50 UTC+7 552

TRỞ VỀ NGUỒN CỘI TÌNH HUYNH ĐỆ

Dấu ấn Tu Nghị Chiếu U10 lần thứ VI tại Assisi

“Tất cả anh em đều là anh em với nhau”
(Mt 23,8; Lksc 22,33)

Mặc dù tám thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Cha Thánh Phanxicô vượt qua cõi đời này nhưng mọi người vẫn không quên được dấu ấn của Vị Thánh Nghèo tại Assisi, nơi mà ngài đã âm thầm làm cho Tin Mừng trổ sinh mãnh liệt. Năm nay, từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7, hơn 150 anh em khấn trọng dưới mười năm (U10) trên khắp thế giới đã quy tụ về nơi chốn đầy ý nghĩa này để cử hành Tu nghị Chiếu lần thứ VI. Tu Nghị U10 năm nay mang dấu ấn đặc biệt vì nó được cử hành trong bối cảnh Gia đình Phan sinh đang cử hành 800 năm Cuộc Vượt Qua của Cha Thánh. Do đó, Porziuncola được chọn là nơi diễn ra phần lớn các cuộc gặp gỡ của anh em U10.

 Chủ đề của Tu Nghị năm nay, “Tất cả anh em đều là anh em với nhau” (Mt 23,8; Lksc 22,33), trở thành chìa khóa giúp anh em đọc lại căn tính Phan Sinh trong bối cảnh thế giới hôm nay. Giữa một nhân loại đang bị chia cắt bởi chiến tranh, chủ nghĩa cá nhân, những khác biệt văn hóa và những biến động không ngừng của thời đại kỹ thuật số, lời của Đức Giêsu mà Thánh Phanxicô đã khắc ghi trong Luật Dòng vẫn vang lên như một lời mời gọi đầy tính ngôn sứ: người Anh Em Hèn Mọn được mời gọi trở thành dấu chỉ của tình huynh đệ phổ quát.

Trở về Assisi lần này vì thế không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ quốc tế hay một chương trình thường huấn dành cho các anh em trẻ. Đó trước hết là một cuộc trở về với cội nguồn: trở về Porziuncola, nơi khởi nguồn tình huynh đệ Phan Sinh; trở về San Damiano, nơi vang lên lời mời gọi “Hãy đi sửa lại Nhà Ta”; trở về Carceri, nơi Cha Thánh học biết để cho Thiên Chúa uốn nắn trái tim mình trong tĩnh lặng và cầu nguyện. Nhưng trên hết, đó là cuộc trở về với chính Tin Mừng, nơi tình huynh đệ là cách hiện hữu của người môn đệ Đức Kitô.

Anh em tham dự Tu Nghị mang theo trong mình ngôn ngữ, nền văn hóa và hoàn cảnh sống rất khác nhau. Có những anh em đến từ những vùng đất còn chìm trong khói lửa chiến tranh bom đạn; có những anh em phục vụ giữa các đô thị hiện đại; có những anh em phục vụ những người bệnh tật, phong hủi bên lề xã hội; cũng có những anh em sống tại các miền truyền giáo xa xôi ở vùng ngoại biên của địa lý. Dẫu khác biệt về địa lý, lịch sử và văn hóa, tất cả đều gặp nhau trong cùng một căn tính: là những người anh em được Đức Kitô quy tụ sống Tin Mừng theo linh đạo của Cha Thánh Phanxicô.

Ngay trong Thánh lễ khai mạc tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Các Thiên Thần, hình ảnh đoàn rước với quốc kỳ của các quốc gia đã trở thành một biểu tượng sống động của tính “công giáo” và “đa dạng” nơi Dòng Anh Em Hèn Mọn. Những lá cờ khác nhau không diễn tả sự phân chia nhưng làm nổi bật sự hiệp nhất trong đa dạng. Từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, các anh em cùng cất lên một lời kinh, cùng tuyên xưng một đức tin và cùng chia sẻ một tấm bánh Thánh Thể. Đó chính là hình ảnh của tình huynh đệ mà Cha Thánh Phanxicô hằng khơi lên.

Trong lời khai mạc Tu nghị, anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli đã nhấn mạnh rằng đời sống huynh đệ không chỉ là một hình thức tổ chức cộng đoàn, nhưng là cốt lõi của đoàn sủng mà Cha Thánh Phanxicô đã để lại cho anh em. Nguyên lý quy tụ chúng ta đơn giản là Tin Mừng, nơi khơi nguồn của khát vọng sống tình thần huynh đệ. Tinh thần ấy vẫn được gìn giữ cho đến hôm nay. Hơn nữa, anh Tổng Phục vụ nhấn mạnh rằng Tu nghị Chiếu không nhằm tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề của Hội Dòng, nhưng trước hết là một không gian để Chúa Thánh Thần quy tụ anh em trong việc lắng nghe, cầu nguyện và cùng nhau phân định.

Một trong những kinh nghiệm để lại nhiều dấu ấn nhất ngay từ ngày đầu của Tu nghị là giờ chia sẻ về “Câu chuyện ơn gọi của tôi”. Đó là những câu chuyện rất đời thường được kể bằng tất cả sự chân thành. Có những anh em từng là kỹ sư, luật sư, sinh viên đại học; có người lớn lên trong những gia đình Công giáo đạo đức, nhưng cũng có người đến từ những vùng đất những gia đình gần như không biết đến Kitô giáo. Có người tìm thấy Chúa trong một cuộc hành hương, một kỳ tĩnh tâm, một biến cố đau thương hay giữa những khủng hoảng thầm kín của cuộc đời. Những câu chuyện ấy rất khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: Thiên Chúa vẫn tiếp tục gọi con người bằng những con đường rất bình thường. Anh em được chinh phục không bởi những bài thuyết giảng hùng hồn hay những kế hoạch mục vụ hấp dẫn. Điều chạm đến trái tim anh em chính là chứng tá của một người anh em biết sống Tin Mừng với niềm vui, sự đơn sơ và gần gũi. Như Anh Tổng Phục vụ đã khẳng định trong bài giảng bế mạc: “Không có chương trình mục vụ ơn gọi nào thuyết phục hơn một người anh em thực sự hạnh phúc với ơn gọi Phan Sinh của mình.”

Có lẽ chính nơi đây, anh em tham dự viên cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng ơn gọi không khởi đi từ khả năng của con người nhưng từ sáng kiến của Thiên Chúa. Ngài không đợi những cuộc đời hoàn hảo để cất tiếng gọi, nhưng bước vào cả những giới hạn, những đổ vỡ và những khúc quanh của lịch sử mỗi người. Cũng như Cha Thánh Phanxicô đã khám phá Thiên Chúa giữa những khủng hoảng của chính cuộc đời mình, các anh em hôm nay cũng nhận ra rằng hành trình theo Đức Kitô luôn bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ hơn là một dự án cá nhân.

Trong suốt những ngày kế tiếp, nhịp sống của Tu nghị được dệt nên bằng nhịp sống cầu nguyện, thinh lặng, lắng nghe và đối thoại. Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng giờ Kinh Sáng và Lectio Divina, không chỉ như một thực hành thiêng liêng quen thuộc, nhưng như một lời nhắc nhớ rằng mọi tiến trình phân định của Hội Dòng chỉ có thể khởi đi từ việc cùng nhau lắng nghe Lời Chúa. Chủ đề của các giờ suy niệm, từ căn tính huynh đệ, việc phục vụ trong quyền bính đến tinh thần cầu nguyện và lòng đạo đức đều quy hướng về một xác tín chung: việc canh tân đời sống anh em và đời sống Hội Dòng không bắt đầu từ những cơ cấu mới, nhưng từ việc canh tân trái tim của mỗi người anh em.

Một trong những điểm nổi bật làm nên nét riêng của Tu nghị Chiếu năm nay chính là phương pháp Đối thoại thiêng liêng (Spiritual Conversation). Đây là một kinh nghiệm thiêng liêng được Hội Thánh khuyến khích trong tiến trình hiệp hành hôm nay. Khác với những cuộc thảo luận nhằm bảo vệ quan điểm cá nhân hay tìm kiếm sự đồng thuận bằng lý lẽ, Đối thoại thiêng liêng khởi đi từ thái độ lắng nghe: lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang vang lên nơi người anh em và lắng nghe những chuyển động trong chính tâm hồn mình.

Trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện và tôn trọng lẫn nhau, các anh em được mời gọi chia sẻ điều mình đã cảm nhận trước Lời Chúa và trước những thách đố của đời sống hôm nay. Chính phương pháp này đã giúp những người đến từ nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa và nhiều hoàn cảnh khác nhau có thể gặp nhau ở chiều sâu của đời sống thiêng liêng, nơi mọi khác biệt về ngôn ngữ về văn hóa... không còn là rào cản nhưng trở thành món quà để cùng nhau phân định.

Lắng nghe Chúa Thánh Thần

Qua những cuộc đối thoại ấy, các anh em đã can đảm gọi tên những thực tại đang hiện diện trong đời sống của các huynh đệ đoàn hôm nay: chủ nghĩa cá nhân, lối sống khép kín, áp lực của công việc mục vụ, những tổn thương chưa được chữa lành, khoảng cách giữa các thế hệ, những khủng hoảng trong đời sống thiêng liêng cũng như những băn khoăn trước sự thay đổi quá nhanh của xã hội. Tuy nhiên, điều đáng quý là Tu nghị không dừng lại ở việc phân tích khó khăn. Tất cả đều được đặt trước ánh sáng của Tin Mừng và được đọc dưới cái nhìn của niềm hy vọng. Anh em xác tín rằng nếu để Chúa Thánh Thần biến đổi, đời sống huynh đệ sẽ lấy lại sức mạnh nguyên tuyền của nó và một lần nữa trở thành lời loan báo Tin Mừng đầy sức thuyết phục.

Trở về những nơi khởi đầu của đặc sủng

Điểm nhấn đặc biệt của Tu nghị là những ngày hành hương và cầu nguyện tại các địa điểm gắn liền với cuộc đời của Cha Thánh Phanxicô. Đây là những cuộc hành hương tĩnh tâm giữa lòng Assisi, nơi từng địa danh trở thành một bài học sống động về linh đạo Phan Sinh.

Tại Porziuncola, trái tim của Dòng Anh Em Hèn Mọn, các tham dự viên được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm Vượt Qua của Cha Thánh Phanxicô. Chính tại ngôi nhà nguyện nhỏ bé này, Cha Thánh đã nhắc nhở anh em rằng việc luôn trở về với Tin Mừng là điều quan trọng. Sau tám thế kỷ, Porziuncola vẫn nhắc nhớ các anh em rằng mọi cuộc canh tân đều phải bắt đầu từ sự hoán cải của trái tim.

Tại San Damiano, lời Chúa từ cây thánh giá: “Phanxicô, hãy đi sửa lại Nhà Ta” một lần nữa vang vọng giữa lòng Giáo Hội hôm nay. “Sửa lại Nhà Chúa” không còn được hiểu đơn thuần như việc xây dựng những bức tường vật chất. Trước hết, đó là việc canh tân đời sống của chính anh em, để mỗi huynh đệ đoàn thực sự trở thành một mái nhà của Tin Mừng, nơi tình yêu, sự tha thứ và lòng thương xót được cảm nghiệm cách cụ thể.

Trong khi đó, tại ẩn viện Carceri, nằm giữa rừng trên sườn núi Subasio, mở ra một chiều kích khác của đời sống Phan Sinh: sự quân bình giữa chiêm niệm và sứ vụ. Cha Thánh Phanxicô thường lui về nơi đây để cầu nguyện trước khi trở lại giữa dân chúng. Hình ảnh ấy nhắc nhớ anh em U10 rằng người Anh Em Hèn Mọn không thể sống chỉ với hoạt động hay chỉ với thinh lặng. Cầu nguyện và sứ vụ luôn nâng đỡ lẫn nhau như hai nhịp thở của cùng một đời sống loan báo Tin Mừng.

Những giờ cử hành Thánh lễ, Kinh Chiều và cầu nguyện cá nhân tại các địa điểm linh thiêng ấy đã trở thành những khoảng lặng quý giá giữa những ngày làm việc của Tu nghị. Không ít anh em chia sẻ rằng chính trong sự thinh lặng của các địa điểm thánh, họ đã cảm nghiệm sâu xa hơn lời mời gọi trở về với điều cốt yếu của ơn gọi mình.

Canh tân con người để canh tân sứ vụ

Một trong những chủ đề được quan tâm đặc biệt trong Tu nghị là sức khỏe tâm thần và đời sống cảm xúc của người tu sĩ. Qua phần trình bày của Giáo sư Giuseppe Crea cùng buổi tọa đàm với các chuyên gia, anh em tham dự viên được mời gọi nhìn nhận một cách trưởng thành rằng đời sống thiêng liêng không tách rời đời sống tâm lý của một con người. Một người chỉ có thể trao ban bình an khi chính mình đang sống trong bình an; chỉ có thể đồng hành với người khác khi biết để cho người khác đồng hành với mình.

Các anh em nhận ra rằng một huynh đệ đoàn thực sự không chỉ là nơi cùng cầu nguyện và làm việc, nhưng còn là nơi mỗi người được đón nhận với cả những giới hạn, những tổn thương và những mong manh của mình. Điều đó đòi hỏi xây dựng một nền văn hóa của sự lắng nghe, của sự tín nhiệm và của sự chăm sóc lẫn nhau, thay vì chỉ quan tâm đến hiệu quả của công việc hay thành tích mục vụ của bản thân.

Từ những chia sẻ ấy, một xác tín dần được hình thành: việc chăm sóc đời sống nhân bản không phải là điều phụ thêm cho đời sống thánh hiến, nhưng là một phần thiết yếu của tiến trình đào luyện toàn diện. Một đời sống huynh đệ lành mạnh chính là mảnh đất tốt để ơn gọi lớn lên và bền vững.

Loan báo Tin Mừng giữa thời đại kỹ thuật số

Một chủ đề khác thu hút nhiều sự quan tâm là những thách đố của văn hóa kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo AI và việc chăm sóc ngôi nhà chung JPIC. Đây không phải là những vấn đề xa lạ với đời sống Phan Sinh, bởi chính trong những môi trường mới ấy mà người Anh Em Hèn Mọn được mời gọi hiện diện như một chứng nhân của Tin Mừng.

Các diễn giả đã giúp anh em nhìn nhận rằng công nghệ tự thân không phải là điều tốt hay xấu; điều quyết định chính là cách con người sử dụng nó. Trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng thay thế nhiều công việc của con người, đời sống thánh hiến càng được mời gọi làm nổi bật những giá trị mà không một cỗ máy nào có thể thay thế: khả năng yêu thương, khả năng lắng nghe, cảm thông, hiện diện và xây dựng những tương quan chân thật với nhau.

Điều đáng chú ý là các anh U10 không nhìn công nghệ với sự e dè hay bi quan, nhưng với tinh thần phân định. Các phương tiện kỹ thuật số được nhìn nhận như những không gian mới của việc loan báo Tin Mừng, miễn là anh em biết sử dụng chúng với sự tự do nội tâm, tinh thần tiết độ và trách nhiệm. Công nghệ phải phục vụ con người và sứ mạng, chứ không được chi phối đời sống hay làm nghèo đi những tương quan trực tiếp giữa anh em với nhau và với tha nhân.

Song song với đó, việc chăm sóc ngôi nhà chung cũng được nhìn nhận như một phần của căn tính Phan Sinh. Noi gương Cha Thánh Phanxicô, các anh em được mời gọi sống một lối sống giản dị, biết trân trọng thiên nhiên và xây dựng một nền văn hóa của sự liên đới với mọi thụ tạo. Tình yêu đối với tạo thành không chỉ là một chọn lựa mang tính sinh thái, nhưng phát xuất từ xác tín rằng toàn thể vũ trụ đều là quà tặng của Thiên Chúa và là gia đình chung của mọi người.

Một Hội Dòng mang khuôn mặt hoàn vũ

Ngoài những giờ học hỏi và cầu nguyện, Tu nghị còn để lại nhiều ấn tượng qua các buổi giao lưu liên văn hóa. Những bài hát, điệu múa, trang phục truyền thống và câu chuyện về đời sống Phan Sinh tại các châu lục đã mở ra một bức tranh sống động về sự phong phú của Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn trên khắp thế giới.

Điều đáng quý là anh em có kinh nghiệm được sống cùng nhau như anh em. Những khác biệt về màu da, ngôn ngữ hay phong tục không tạo nên khoảng cách; trái lại, càng làm nổi bật vẻ đẹp của đặc sủng Phan Sinh. Anh Tổng Phục vụ chia sẻ trong bài giảng bế mạc: Hội Dòng hôm nay không còn là một thực tại của riêng một quốc gia hay một nền văn hóa nào, nhưng đang mang khuôn mặt ngày càng quốc tế và liên văn hóa hơn bao giờ hết. Ngài mời gọi anh em học ngôn ngữ, ngài nói: “Học một ngôn ngữ khác không chỉ là tiếp thu một kỹ năng hữu ích; đối với chúng ta, đó còn là một biểu hiện của tinh thần hèn mọn. Bước vào ngôn ngữ của người khác có nghĩa là chấp nhận nói chưa hoàn hảo, trở nên bé nhỏ một lần nữa, cần đến người khác và để mình được sửa dạy. Đó là khổ chế của người hành hương và khách lữ hành mà Luật Dòng trao phó cho chúng ta.Vì thế, tôi khuyến khích anh em, khi còn trẻ, hãy đầu tư thời gian và công sức để học ngôn ngữ, không phải vì sự nghiệp, nhưng vì sự hiệp thông. Mỗi ngôn ngữ anh em học được sẽ mở ra một cánh cửa mới đến với anh em mình.”

Chính trong bầu khí ấy, các anh em nhận ra rằng sự hiệp nhất không đồng nghĩa với đồng nhất. Hiệp nhất là biết đón nhận sự khác biệt như một hồng ân. Mỗi nền văn hóa giúp khám phá một nét mới nơi Tin Mừng được sống theo linh đạo Phan Sinh. Và cũng chính nhờ sự đa dạng ấy mà tình huynh đệ hoàn vũ trở thành một thực tại sống động chứ không chỉ là một lý tưởng đẹp.

Từ Assisi hướng về tương lai của Dòng

Ngày cuối của Tu nghị được dành cho việc quy tụ và chắt lọc những hoa trái của cả một tuần lễ cầu nguyện, lắng nghe và phân định. Không còn là những chia sẻ cá nhân hay những cuộc đối thoại trong các nhóm nhỏ, giờ đây các Hội đồng Phan Sinh của các vùng miền cùng nhau nhìn về tương lai của Dòng để đề xuất những định hướng cụ thể gửi đến các đơn vị Tỉnh Dòng, Hạt Dòng, các Hội đồng và Tổng Tu nghị năm 2027.

Điều đáng chú ý là những đề nghị ấy không xuất phát từ khát vọng thay đổi cơ cấu hay tìm kiếm những chương trình mới mẻ, nhưng trước hết là từ thao thức làm thế nào để đời sống huynh đệ được lớn lên trong ánh sáng của Tin Mừng. Sau nhiều ngày lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau, các anh em cùng nhận ra rằng việc canh tân đời sống Hội Dòng không thể bắt đầu từ những dự án lớn, nhưng từ sự hoán cải của từng người anh em và của từng huynh đệ đoàn.

Các đề nghị gửi đến các đơn vị Tỉnh Dòng nhấn mạnh đến sự cần thiết của một chương trình thường huấn dành riêng cho các anh em khấn trọng dưới mười năm. Đây không chỉ là việc tiếp tục học hỏi về thần học hay linh đạo, nhưng còn là một hành trình đồng hành toàn diện, bao gồm việc phát triển đời sống nhân bản, trưởng thành trong các tương quan huynh đệ, chăm sóc sức khỏe tâm thần và chuẩn bị cho sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh xã hội mới.

Đối với các Hội đồng Phan Sinh các vùng miền, anh em đề nghị mở rộng sự cộng tác liên tỉnh Dòng và liên quốc gia, không chỉ qua việc trao đổi nhân sự mà còn qua các chương trình đào tạo chung, các dự án truyền giáo và việc học hỏi ngôn ngữ. Trong một Hội Dòng ngày càng mang tính quốc tế, khả năng bước ra khỏi giới hạn của Tỉnh Dòng mình để phục vụ Hội Dòng hoàn vũ đang trở thành một chiều kích thiết yếu của căn tính Phan Sinh hôm nay.

Đặc biệt, hướng đến Tổng Tu nghị OFM năm 2027, các anh em U10 mong muốn tiếng nói của thế hệ trẻ được hiện diện nhiều hơn trong tiến trình phân định của Hội Dòng. Đề nghị có đại diện U10 tham dự Tổng Tu nghị xác tín rằng những anh em đang sống những năm đầu của lời khấn trọng cũng có những kinh nghiệm quý giá để đóng góp cho việc xây dựng tương lai của Hội Dòng. Cùng với đó là lời mời gọi cập nhật chương trình Huấn luyện để có thể đối diện cách trưởng thành với những thách đố của văn hóa kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo AI và những biến chuyển sâu rộng của xã hội đương đại.

Đừng mang về những chương trình, hãy mang về một lối sống

Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều ấn tượng nhất của Tu nghị là bài giảng bế mạc của Anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli. Không phải là một bài tổng kết dài về những thành quả đã đạt được, ngài chọn nói với các anh em như một người anh cả đang tiễn các em mình trở về cộng đoàn.

Ngài khởi đi từ chính những câu chuyện ơn gọi đã được lắng nghe trong suốt tuần lễ. Mỗi câu chuyện đều khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục gọi con người qua chứng tá của những anh em sống hạnh phúc với ơn gọi của mình. Vì thế, theo ngài, hình thức mục vụ ơn gọi hiệu quả nhất mà Dòng có thể trao cho Giáo Hội hôm nay không phải là những chương trình quảng bá hay những chiến dịch truyền thông, nhưng là những cộng đoàn thực sự sống Tin Mừng trong niềm vui và tình huynh đệ.

Từ đó, Anh Tổng Phục vụ trao gửi ba lời mời gọi như hành trang cho các anh em trước khi trở về. Trước hết, hãy luôn đặt Đức Kitô ở trung tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và áp lực mục vụ, cám dỗ lớn nhất không phải là những khó khăn từ bên ngoài, nhưng là để cho hoạt động lấn át đời sống nội tâm. Người Anh Em Hèn Mọn không được định nghĩa trước hết bởi những gì mình làm, nhưng bởi tương quan của mình với Đức Kitô. Chỉ khi ở lại với Chúa trong cầu nguyện, anh em mới có thể trở về với anh em bằng một trái tim bình an và tự do. Thứ đến, hãy gìn giữ những mối dây huynh đệ. Theo ngài, các huynh đệ đoàn đoàn không chỉ là nơi cùng chung một mái nhà, nhưng phải trở thành nơi mỗi người cảm thấy được đón nhận với tất cả những giới hạn và mong manh của mình. Tình huynh đệ được xây dựng không phải bằng những công trình lớn lao, nhưng bằng những cử chỉ rất nhỏ: biết hỏi thăm nhau, biết lắng nghe nhau, biết ngồi lại với một người anh em đang gặp khó khăn, biết tha thứ và bắt đầu lại mỗi ngày. Sau cùng, ngài mời gọi các anh em gìn giữ điều rất con người giữa thời đại công nghệ. Trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo AI có thể tạo mọi thứ gần như hoàn hảo, còn điều làm nên căn tính của người môn đệ Đức Kitô vẫn là khả năng yêu thương, hiện diện và đồng hành. Không thuật toán nào có thể thay thế một trái tim biết cảm thông; thay thế một huynh đệ đoàn thực sự biết sống như anh em. Có lẽ câu nói được nhắc nhớ nhiều nhất trong bài giảng bế mạc là lời căn dặn rất đơn sơ của Tổng Phục Vụ: “Đừng mang về những chương trình, hãy mang về một lối sống.” Chính đời sống được biến đổi mới là hoa trái đích thực của mọi cuộc gặp gỡ thiêng liêng.

Cuộc gặp gỡ với các anh em đến từ những vùng đất đang chịu chiến tranh, bạo lực, nghèo đói hay bách hại cũng mở rộng cái nhìn về tính hoàn vũ của Dòng Anh Em Hèn Mọn. Anh em nhận ra rằng, mặc dù sống trong những hoàn cảnh rất khác nhau, mọi anh em đều chia sẻ cùng một thao thức: làm sao để huynh đệ cộng đoàn trở thành mái nhà của Tin Mừng và để đời sống Phan Sinh tiếp tục là một lời chứng đáng tin cho thế giới hôm nay. Assisi vì thế không chỉ là điểm đến của một cuộc hành hương. Assisi trở thành điểm khởi đầu của một hành trình mới. Những gì đã được lắng nghe, cầu nguyện và phân định nơi đây cần tiếp tục được hiện thực hóa trong đời sống thường nhật của mỗi huynh cộng đoàn, nơi từng cử chỉ nhỏ bé của tình huynh đệ sẽ trở thành lời loan báo Tin Mừng cụ thể nhất.

  Tất cả anh em đều là anh em với nhau

Chiều ngày 11 tháng 7, sau khi thông qua sứ điệp của Tu nghị và các đề nghị gửi Tổng Tu nghị, anh em tham dự viên cùng quy tụ trong giờ Kinh Chiều và nghi thức sai đi. Mỗi người nhận lấy một biểu tượng thánh giá chữ Tau đơn sơ để mang về quê hương mình như dấu chỉ của sứ mạng tiếp nối.

Chủ đề của Tu nghị, “Tất cả anh em đều là anh em với nhau”, không dừng lại như một chủ đề của một cuộc gặp gỡ quốc tế, nhưng đó là lời mời gọi trở thành một lối sống, một linh đạo và một sứ mạng. Trong một thế giới ngày càng bị phân mảnh bởi ích kỷ, chiến tranh bạo lực và loại trừ, tình huynh đệ Phan Sinh vẫn tiếp tục là một lời ngôn sứ âm thầm nhưng đầy sức mạnh. Rời Assisi, mỗi người mang theo trong tim những kỷ niệm đẹp của một tuần lễ gặp gỡ, những trách nhiệm làm cho ngọn lửa đã được thắp lên nơi Porziuncola tiếp tục cháy sáng trong chính Huynh đệ đoàn của mình. Bởi lẽ, như Cha Thánh Phanxicô đã từng xác tín, thế giới chỉ có thể nhận ra Tin Mừng khi nhìn thấy những người môn đệ thực sự biết sống như anh em với nhau.

Pax et Bonum!

Porziuncola, Assisi, ngày 12 tháng 7 năm 2026.

Phanxico Nguyễn Duy Thăng, Ofm

Augustino Đỗ Văn Quyết, Ofm

Giuse Phan Quốc Huy, Ofm

picture4-1784022447.jpg
picture7-1784022447.jpg
picture6-1784022447.jpg
picture8-1784022447.jpg
picture9-1784022447.jpg
picture10-1784022447.jpg
quyet-1784022492.jpeg
picture2-1784022447.jpg
picture3-1784022447.jpg
Đi tới Hỏi & Đáp