Suy niệm của anh Massimo - Tháng 06/2025
Khi Thần Khí thổi trên những tấm chiếu
Trong những ngày trước Lễ Hiện Xuống, giữa rất nhiều tin đồn về chiến tranh và tiếng than thở trong hy vọng, một điều chưa từng có trong lịch sử của chúng ta đã diễn ra tại Santa Maria degli Angeli. Từ ngày 01 đến 08/06/2025, ngay cạnh Porziuncola, anh em của chúng ta đã cùng với các nữ tu và giáo dân Phan Sinh ngồi lại với nhau một cách bình đẳng, trên cùng một tấm chiếu, để cử hành Tu nghị Chiếu Quốc tế đầu tiên.
Cái tên [Tu nghị Chiếu] này không phải là truyền thuyết dân gian: nó gợi nhớ đến thánh Phanxicô, người đã quy tụ các anh em của mình trên nền đất, không ghế ngồi danh giá, trong những túp lều tạm ở Santa Maria. Tuy nhiên, năm nay, những tấm chiếu đã chào đón một điều vô cùng mới lạ: những áo dòng màu nâu của anh em hiện diện bên cạnh những chiếc lúp của các nữ tu và những trang phục đầy màu sắc của anh chị em Phan Sinh Tại Thế (OFS) cũng như Giới trẻ Phan Sinh (YouFra). Những giọng nói khác nhau, những trải nghiệm đan xen, những nền văn hóa giao thoa với nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử 800 năm của chúng ta, toàn thể gia đình tụ họp, không phải để ăn mừng cho một sự kiện, nhưng là để cùng nhau phân định đường hướng tương lai.
Từ khắp năm châu, các đại diện của ơn gọi Phan Sinh đã đến, mang theo thành quả của các tu nghị địa phương được cử hành trước đó. Mục tiêu rất rõ ràng: để làm mới lại đặc sủng chung mang tính ngôn sứ, nhưng lần này thực sự cùng nhau thực hiện. Hiện thực hóa đặc sủng, sống Tin Mừng với tình huynh đệ và đáp lại sứ vụ - đó là ba trụ cột được tập trung thảo luận trong bầu khí lắng nghe và đối thoại.
Điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi nhận ra là: chúng ta có thể học được rất nhiều từ người trẻ. Không phải là những lời than vãn thường thấy giữa các thế hệ, mà là sự thán phục thật lòng trước khát vọng sống đức tin chân thật, sự sáng tạo và niềm đam mê đối với công lý môi trường. Các bạn làm sống lại nơi chúng tôi hương vị tươi mới của Tin Mừng.
Chúng tôi không tránh né những câu hỏi khó. Có những cuộc thảo luận cởi mở về chủ nghĩa giáo sĩ, về những tiếng nói thống trị nhằm bóp nghẹt những tiếng nói yếu đuối hơn, về những nỗ lực thực sự để trở nên đồng trách nhiệm như những anh chị em trong đời sống và sứ vụ. Suy tư về chủ đề "Giáo hội tiến bước" đã đặt ra cho chúng tôi một thách đố: làm sao để người Phan Sinh tương lai bước đi như một lữ khách trên các nẻo đường trần thế, với tâm hồn tự do và đời sống khó nghèo.
Sự khác biệt về ngôn ngữ, tâm lý và kinh nghiệm đôi khi tạo ra những khó khăn - như trong bất kỳ gia đình thực sự nào - nhưng luôn được dẫn dắt bởi sự dịu dàng đến từ việc thuộc về cùng một cội nguồn. Những khác biệt về sự nhạy bén, về kinh nghiệm mục vụ, thậm chí về cả những khó khăn trong việc hòa nhập, tất cả đều tìm thấy không gian trong bầu không khí tìm kiếm chung.
Văn kiện cuối cùng, mà Hội đồng Dòng Mở rộng đã phê duyệt ngay sau đó, là bản tổng hợp được gửi đến tất cả anh em trong Dòng, những người đang trên hành trình hướng đến Tổng Tu Nghị năm 2027, gửi đến những anh chị em giáo dân và nữ tu, những người đồng trách nhiệm với chúng ta trong sứ vụ chung với niềm vui của Tin Mừng.
Tu nghị kết thúc vào ngày Lễ Hiện Xuống, ngay cạnh Porziuncola. Như tám trăm năm trước, Chúa Thánh Thần lại ngự xuống trên gia đình này. Người thử thách nhưng luôn hiện diện sống động. Người thì thầm rằng thánh Phanxicô vẫn tiếp tục bước đi trước chúng ta, chân trần và mỉm cười.
Những tấm chiếu đã được gấp lại, các tham dự viên đã trở về vùng đất của mình. Nhưng có điều gì đó thực sự đã thay đổi. Chúng ta đã khám phá ra rằng: cùng nhau, chúng ta có thể nhìn xa hơn. Không sợ hãi. Có lẽ đây là sự khởi đầu của một mùa Phan Sinh mới.
OFMVN/Nguồn ofm.org (28/06/2025)
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.