Thư của anh Massimo Fusarelli, Tổng Phục vụ, gửi anh em tại Đông Congo
Ngày 01 tháng 02 năm 2025
Anh em thân mến tại Đông Congo, đặc biệt là anh em ở Goma,
Nguyện xin Chúa ban bình an cho anh em!
Trong thời điểm thử thách và đau khổ lớn lao này đối với vùng đất của anh em, tôi muốn bày tỏ tất cả sự liên đới và nâng đỡ huynh đệ của tôi. Trái tim tôi ở cùng anh em khi chứng kiến cảnh bạo lực chiến tranh diễn ra hàng ngày, đất đai bị chiếm đóng, và nỗi đau khi nhìn thấy biết bao anh chị em của mình bị thương hoặc mất đi mạng sống.
Cảm giác gần gũi này càng trở nên sâu sắc hơn kể từ chuyến viếng thăm của tôi với anh em vào tháng Hai năm ngoái. Những khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ, những gương mặt tôi đã gặp gỡ, những trải nghiệm mà chúng ta đã cùng nhau sống qua vẫn in sâu mãi trong trái tim tôi. Chuyến thăm ấy giúp tôi hiểu rõ hơn về thực tế đời sống hàng ngày của anh em và càng củng cố cam kết của tôi trong việc luôn đồng hành cùng anh em hôm nay.
Tôi vô cùng cảm động và biết ơn trước sự hiện diện kiên trì của anh em bên cạnh những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là trong các trại tị nạn. Sự dấn thân của anh em trong việc đồng hành với những người mong manh nhất và giữ ngọn lửa hy vọng luôn cháy sáng giữa đêm tối chính là một chứng tá sống động cho tinh thần của Thánh Phanxicô.
Giữa tình trạng bất an mỗi ngày và một tương lai còn mờ mịt, anh em hãy biết rằng toàn thể Dòng đang hiệp nhất với anh em trong lời cầu nguyện và niềm hy vọng. Noi gương Thánh Phanxicô, Đấng đã tìm kiếm hòa bình ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta luôn tỉnh thức trong lời nguyện, trung thành chờ đợi thời khắc hòa bình đến.
Nguyện xin Chúa bảo vệ anh em và ban cho anh em sức mạnh để tiếp tục sứ vụ hòa bình và an ủi những ai đang đau khổ. Xin gương sáng của Cha Thánh Phanxicô luôn khơi nguồn cảm hứng cho sự phục vụ và chứng tá của anh em.
Trong sự hiệp nhất huynh đệ và lời cầu nguyện,
Massimo Fusarelli, OFM
Tổng Phục vụ