Tu nghị Chiếu Under Ten bế mạc tại Assisi với lời mời gọi tái xuất phát từ tình huynh đệ
Lời nhắn gửi nhằm gìn giữ thực tại sống động của Dòng hôm nay
Vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, các anh em tham dự Tu nghị Chiếu Anh em dưới 10 năm khấn trọng lần thứ VI của Dòng đã kết thúc hành trình những ngày qua tại Assisi – một hành trình đậm nét cầu nguyện, lắng nghe, phân định và trải nghiệm cụ thể về tình huynh đệ quốc tế. Ngày mới bắt đầu với chuyến khởi hành đến Vương cung thánh đường Thánh Phanxicô, nơi Anh Massimo Fusarelli, OFM, Tổng Phục vụ, đã chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Assisi. Tại nơi đây, một đài tưởng niệm sống động về cuộc Vượt Qua (Transitus) của Thánh Phanxicô, anh em được mời gọi tái khám phá hành trình của Tu nghị dưới ánh sáng Tin Mừng của những người bé mọn, của thập giá và của niềm vui.
Trong bài giảng, Anh Tổng Phục vụ nhắc lại rằng Chúa Cha mặc khải những điều huyền nhiệm của Người “cho những kẻ bé mọn”, và ngài gửi gắm lời này đến các anh em trong những năm đầu đời khấn trọng, những người đến từ khắp các châu lục. Ngài nói: “Anh em chính là những kẻ bé mọn của ngày hôm nay”, đồng thời mời gọi anh em hãy chăm sóc cõi lòng sâu thẳm bên trong – nơi mà ơn gọi không dựa vào sức riêng mình, mà dựa vào niềm phó thác nơi Thiên Chúa. Từ trải nghiệm của Thánh Phanxicô, người “hiểu được Tin Mừng không phải vì sự khôn ngoan”, mà vì “ngài đã trở nên bé mọn”, Anh Massimo chỉ ra rằng con đường của Dòng không sinh ra từ sự hiệu quả, nhưng từ một lối sống được đón nhận bằng sự khiêm nhường.
Thánh lễ tại Vương cung thánh đường đã giúp kết hợp hành trình của các anh em dưới 10 năm khấn trọng với Bách chu niên lần thứ VIII cuộc Vượt Qua của Thánh Phanxicô. Trong bài suy niệm, Anh Tổng Phục vụ nhắc lại rằng Thánh Phanxicô “đã chết trong nghèo khó, trên mặt đất trần trụi, và gọi cái chết là chị”, và ngài không chỉ đơn thuần chịu đựng cuộc Vượt Qua của Chúa, mà đã sống trọn vẹn biến cố ấy. Vì lý do đó, việc cử hành Bí tích Thánh Thể tại mộ của ngài giúp anh em nhận ra rằng ngày nay thập giá vẫn là khuôn mẫu của đời sống Tin Mừng: “Ách trở nên êm ái không phải vì nó nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn phải vác nó một mình”. Từ niềm xác tín đó, anh em được kêu gọi bắt đầu lại từ sự bé mọn, thập giá và niềm vui.
Sau Thánh lễ, anh em tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn tại Vương cung thánh đường, được tổ chức theo các nhóm ngôn ngữ. Chuyến tham quan do các Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (OFM Conv) hướng dẫn, giúp các tham dự viên khám phá sự phong phú về tâm linh, lịch sử và nghệ thuật được khắc họa trên những bức tường nơi đây. Sau đó, khi trở lại Domus Pacis, buổi sáng tiếp tục với việc xem xét các đề nghị đã được chuẩn bị vào thứ Sáu thông qua thảo luận nhóm và đúc kết tại Tu nghị Chiếu. Công việc tiến hành trong các nhóm như vậy đã tìm được một hình thức chung để ủy thác cho các Thực thể, các Hội đồng Giám tỉnh và Tổng Tu nghị sắp tới.
Vào buổi chiều, anh em đã bỏ phiếu thông qua sứ điệp chung kết và tham gia lượng giá; sau đó, họ tập trung lại để lắng nghe lời chào kết thúc của Anh Tổng Phục vụ. Anh Massimo bắt đầu bằng một từ đơn giản: “Cảm ơn”. Ngài tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn các tham dự viên đến từ năm châu lục, Ban Tổng Cố vấn, những người chuẩn bị và điều phối cuộc gặp gỡ, các thông dịch viên và Tỉnh dòng Seraphic (Tỉnh dòng Assisi) đã đón tiếp Tu nghị. Trong năm Bách chu niên lần thứ VIII cuộc Vượt Qua của Thánh Phanxicô, ngài nhìn nhận rằng các anh em đã mang đến Assisi “một điều gì đó thuộc về sự tươi mới của thuở ban đầu: những anh em ngồi trên những chiếc chiếu, được Tin Mừng uốn nắn và đong đầy niềm vui khi được ở bên nhau”.
Anh Tổng Phục vụ đã đúc kết những tiếng vang vọng nghe được trong những ngày này, bắt đầu từ những câu chuyện ơn gọi của các tham dự viên. Ngài nhắc lại rằng trong nhiều câu chuyện ấy, luôn xuất hiện một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: sự gặp gỡ với một anh em đích thực và tràn đầy niềm vui, với một tình huynh đệ đơn sơ và gần gũi với người dân. Ngài nhấn mạnh: “Không ai trong anh em bị thuyết phục bởi một bài diễn văn. Anh em bị thu hút bởi một lối sống”, và khẳng định rằng không có mục vụ ơn gọi nào chân thực hơn hình ảnh một anh em hạnh phúc trong chính ơn gọi của mình. Những mong manh, sợ hãi và thao thức tìm kiếm cũng được nhìn nhận như những mảnh đất nơi người ta học được rằng Thiên Chúa tin tưởng mỗi anh em nhiều hơn là mỗi người tự tin vào chính mình.
Đúc kết từ sự phân định huynh đệ của Tu nghị, Anh Massimo đã trao gửi ba định hướng chủ đạo cho hành trình sắp tới: chăm sóc căn tính cốt lõi, nuôi dưỡng các mối tương quan huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người của chúng ta. Trong đó, cầu nguyện chính là không gian thanh luyện các động lực sâu kín, giúp ta nhìn lại thực tại bằng một con mắt mới. Tình huynh đệ phải là một mái nhà - nơi anh em có thể trải lòng về những mệt mỏi, khủng hoảng hay tổn thương mà không sợ bị phán xét. Cuối cùng là căn tính nhân văn của chúng ta, một sứ mạng đặc biệt cấp bách giữa nền văn hóa kỹ thuật số hiện nay. Trước làn sóng của trí tuệ nhân tạo và các ngôn ngữ công nghệ mới, Anh Tổng Phục Vụ nhắc nhở rằng: 'Không một thuật toán nào có thể thay thế thời gian ở bên Chúa, và cũng không thể thay thế tính nhân bản cụ thể của một cuộc gặp gỡ trực tiếp.”
Một trong những từ vang lên trong lời chào kết thúc là tính quốc tế của Dòng. Đó là khi được nghe lời cầu nguyện bằng biết bao ngôn ngữ, chứng kiến anh em tìm kiếm từng từ ngữ để hiểu nhau và chia sẻ những bài hát từ các nền văn hóa khác nhau. Anh Massimo cho biết ngài đã chiêm ngưỡng “khuôn mặt của Dòng đang được khai sinh: một Dòng mang tính quốc tế, trẻ trung và đa dạng”. Ngài nói, thực tại này không phải là một viễn cảnh hướng tới tương lai, mà là một món quà đã hiện hữu ngay lúc này, đang ngồi trên những chiếc chiếu. Vì lý do đó, ngài mời gọi anh em hãy học các ngôn ngữ như một hình thức sống tinh thần hèn mọn và hiệp thông, để đi ra ngoài biên giới của Tỉnh dòng mình, để cảm nhận mình thuộc về toàn Dòng và đón nhận những sắc thái khác nhau của đặc sủng.
Con đường của Tu nghị khép lại để mở ra hướng đi trở về với các huynh đệ đoàn. Anh Tổng Phục vụ nhắn nhủ anh em đừng để những ngày này chỉ dừng lại ở một kỷ niệm đẹp, mà hãy trở về như những chứng nhân: “Đừng mang theo các chương trình; hãy mang theo một phong cách sống”. Phong cách đó có thể bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ bé và cụ thể: một cách thức đổi mới khi sống giờ kinh phụng vụ cộng đoàn, một lời nói chân thành trong buổi Tu nghị Cộng đoàn, sự kiên nhẫn lắng nghe một người anh em cao tuổi, hay việc học một ngôn ngữ mỗi ngày. Trong mỗi cử chỉ đó, khả năng làm cho Tin Mừng hiện diện trong đời sống thường ngày được biểu lộ.
Trong nghi thức bế mạc, bài suy niệm trở lại với thể thức lên đường theo Tin Mừng: “không bao bị, không bánh, không tiền”. Đó không phải là một sự tước đoạt, mà là một sự tự do. Anh em được mời gọi trở về với đôi tay rộng mở và cõi lòng bừng cháy, mang theo niềm vui của những ngày qua và một ngọn lửa mới để bước theo Chúa Kitô theo tinh thần của Thánh Phanxicô và Thánh Clara.
Sau lời nguyện cuối cùng cầu cho toàn thể anh em trong Dòng, nghi thức ban phép lành và trao thánh giá Tau đã diễn ra, đây là dấu chỉ của ơn cứu độ và là đài tưởng niệm Thánh Phanxicô. Những cây thánh giá Tau do một người thợ mộc địa phương làm từ gỗ vùng Assisi, được trao ban như một dấu chỉ đơn sơ của sự thuộc về và sứ vụ. Trong cùng tinh thần đó, lòng biết ơn được bày tỏ đến những ai đã giúp cho trải nghiệm này thành hiện thực: các điều phối viên, thư ký nhóm, thông dịch viên, ban truyền thông, ban chuẩn bị và tất cả những ai đã góp phần tạo nên một bầu khí gia đình.
Với lời tuyên bố chính thức bế mạc Tu nghị Chiếu lần thứ VI của Anh em dưới 10 năm khấn trọng, trải nghiệm sống tại Assisi đã khép lại, nhưng hoa trái của nó thì chưa kết thúc. “Dù các cuộc thảo luận của chúng ta đã kết thúc, nhưng công việc của chúng ta mới chỉ bắt đầu”, đó là lời nhắc nhở trước khi anh em trở về các Tỉnh dòng, Hạt dòng, các Foundation và các công việc mục vụ. Lời huấn dụ được khơi nguồn từ Thánh Phanxicô vẫn vang vọng như một mệnh lệnh cuối cùng: “Anh em ơi, chúng ta hãy bắt đầu làm việc thiện, vì cho đến nay chúng ta chưa làm được bao nhiêu hoặc chẳng làm được gì cả”. Dưới ánh mắt của Cha Thánh Nghèo (Poverello), các anh em được kêu gọi tiếp tục ơn gọi của mình trong Giáo hội và giữa thế giới bằng sự đơn sơ, tinh thần hèn mọn và niềm hy vọng.
Nguồn:https://www.ofm.org/en/the-under-ten-chapter-concludes-in-assisi-with-a-call-to-begin-again-from-fraternity.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.