Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Thánh Phanxicô của tôi

BTT OFMVN 00
2025-09-13 15:58 UTC+7 4
Cuốn sách xuất bản sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, "Il mio San Francesco" (Thánh Phanxicô của tôi), sẽ có mặt tại các nhà sách Ý từ ngày 18 tháng 9. Cuốn sách trình bày cuộc đối thoại giữa Đức Giáo hoàng quá cố và Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh.

Theo Vatican News

'Thánh Phanxicô của tôi': cuốn sách xuất bản sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời sẽ được phát hành tại Ý

Cuốn sách xuất bản sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, "Il mio San Francesco" (Thánh Phanxicô của tôi), sẽ có mặt tại các nhà sách Ý từ ngày 18 tháng 9. Cuốn sách trình bày cuộc đối thoại giữa Đức Giáo hoàng quá cố và Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh.

"Il mio San Francesco", một cuốn sách xuất bản sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời và được Đức Hồng y Marcello Semeraro biên soạn, đã được ra mắt vào ngày 10 tháng 9 tại Assisi, trong một sự kiện có tên "Sân nhà của Đức Phanxicô".

Giới thiệu tác phẩm, Đức Hồng y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã nhắc lại sự hợp tác chặt chẽ của ngài với Đức cố Giáo hoàng, người đã bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh và Thư ký Hội đồng Hồng y vào năm 2020.

Cuốn sách, trình bày cuộc trò chuyện huynh đệ giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Hồng y Semeraro vào cuối năm 2024, bao gồm một bức thư của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và lời tựa của Đức Hồng y Pietro Parolin.

Đức Giáo hoàng và vị Thánh của ngài

Trong cuốn sách, Đức Giáo hoàng Phanxicô suy ngẫm sâu sắc về mối quan hệ cá nhân của ngài với Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh đã truyền cảm hứng cho tên tuổi và phần lớn giáo huấn của ngài, đặc biệt là về công trình sáng tạo, hòa bình và tình huynh đệ.

Cuốn sách dành nhiều không gian cho những suy tư và hiểu biết của Đức cố Giáo hoàng về nghèo đói, những suy nghĩ của ngài về gia đình, nỗi đau và cái chết, cũng như mối quan tâm của ngài đối với những "vết thương" của Giáo hội.

Nói về cầu nguyện, Đức Phanxicô chia sẻ:

"Khi nghĩ về lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô, tôi nghĩ đến những giọt nước mắt, những tiếng kêu than của ngài. Đối với ngài, cầu nguyện mang một chiều kích cảm xúc sâu sắc… Mối quan hệ của ngài với Chúa Giêsu không phải là một ý tưởng hay lý thuyết, mà là một sợi dây gắn kết của đam mê và tình yêu… Đôi khi tôi cũng cảm thấy sự mệt mỏi của nhiều người, khi phải trung thành với lời cầu nguyện khi có quá nhiều việc phải làm. Tôi đã học cách trân trọng ngay cả những khoảnh khắc ngắn ngủi, những khoảng thời gian nhỏ bé… Cuộc sống bình thường trở nên đặc biệt nếu chúng ta để nó được soi sáng bởi ánh sáng đến từ lời cầu nguyện."

Đóng góp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV và Đức Hồng y Parolin

Trong thư, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn đối với ấn phẩm này, ngài nói:

"Nó cho phép chúng ta gần như được nghe lại tiếng nói của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong những cuộc trò chuyện này, nó cho thấy rằng danh Phanxicô không chỉ được thừa nhận mà còn được sống, định hình nên diện mạo sứ mệnh của ngài."

Cùng hiện diện, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuốn sách như một chứng tá đức tin:

“Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm chứng về vô số ân sủng mà Chúa đã ban cho ngài. Ngài nhớ lại những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và những kỷ niệm gia đình, tất cả đều được đọc lại dưới ánh sáng những gì vị thánh ‘nhỏ bé’ thành Assisi đã dạy ngài… Trong những trang sách này, chúng ta có thể đọc được những gì gần như là ‘tâm linh’ của ngài, được tạo nên từ những ký ức sống động và lòng biết ơn”.

il-mio-san-francesco-1757753775.jpeg
Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.