ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10)
Ngôn ngữ

Chân phước Angelina Montegiove và thánh Emmanuel Ruiz

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-07-12 12:13 UTC+7 66
chan-phuoc-angelina-montegiove-1783892712.png

CHÂN PHƯỚC ANGELINA MONTEGIOVE VÀ THÁNH EMMANUEL RUIZ CÙNG CÁC BẠN TỬ ĐẠO

Những chứng nhân Phan Sinh của đời sống tận hiến, phục vụ và trung thành với Đức Kitô

Ngày 13 tháng 7, gia đình Phan Sinh kính nhớ hai chứng tá nổi bật trong lịch sử Dòng: Chân phước Angelina Montegiove, một người nữ Phan Sinh thời Trung cổ, đã nêu gương sáng về đời sống cầu nguyện, đơn sơ, phục vụ và xây dựng cộng đoàn; và Thánh Emmanuel Ruiz cùng các bạn tử đạo, những chứng nhân đã đổ máu vì lòng trung thành với Đức Kitô trong biến cố bạo lực tôn giáo và sắc tộc tại Damascus vào thế kỷ XIX.

Trong lịch phụng vụ Phan Sinh, các ngài được tưởng nhớ vào ngày 13 tháng 7 hằng năm.

  1. Chân phước Angelina Montegiove: Người nữ Phan Sinh của đời sống cầu nguyện và phục vụ

Chân phước Angelina Montegiove, cũng được biết đến với danh xưng Angelina xứ Marsciano, sinh năm 1357 trong một gia đình quý tộc gần Orvieto, miền Umbria, nước Ý. Các nguồn hạnh thánh Phan Sinh cho biết ngài xuất thân từ một gia đình quyền quý và, theo truyền thống, đã kết hôn với một nhà quý tộc vùng Abruzzo; tuy nhiên, người chồng qua đời không lâu sau đó.

Một số truyền thuật hạnh thánh còn kể rằng Angelina sớm có lòng khao khát sống đời khiết tịnh. Tuy nhiên, vì vâng theo ý muốn của gia đình, ngài đã bước vào đời sống hôn nhân. Người chồng của ngài, theo truyền thống kể lại, đã tôn trọng lời khấn giữ mình của ngài. Sau khi chồng qua đời, Angelina nhận ra nơi chính biến cố đau thương ấy một lời mời gọi sâu xa hơn của Thiên Chúa, để sống hoàn toàn cho Người trong tinh thần Tin Mừng.

Sau biến cố ấy, Angelina không để đời mình khép lại trong đau buồn. Trái lại, ngài bắt đầu một hành trình thiêng liêng mới. Ngài gia nhập Dòng Anh Chị Em Sám Hối, thường được gọi là Dòng Ba Thánh Phanxicô, một hình thức đời sống sám hối giáo dân rất phổ biến trong truyền thống Phan Sinh thời Trung cổ. Từ đó, ngài dấn thân sống tinh thần hoán cải, khiêm nhường, khó nghèo và phục vụ theo gương Thánh Phanxicô Assisi.

Với lòng nhiệt thành, Angelina đi nhiều nơi để khích lệ các thiếu nữ quảng đại hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, sống khiết tịnh, cầu nguyện và phục vụ. Cùng với một số phụ nữ đạo đức khác, ngài chăm sóc người bệnh, người nghèo, các góa phụ và trẻ mồ côi. Tuy nhiên, chính sức thu hút thiêng liêng của ngài đối với nhiều thiếu nữ cũng khiến một số người hiểu lầm, thậm chí cáo buộc ngài coi nhẹ hoặc chống lại đời sống hôn nhân.

Trong truyền thống hạnh thánh, người ta còn kể rằng khi Angelina bị đưa ra trước nhà vua Naples để trả lời những cáo buộc ấy, ngài đã giấu những cục than hồng trong nếp áo choàng của mình. Khi tuyên bố mình vô tội, ngài cho thấy than hồng không làm hại mình. Câu chuyện này, dù mang màu sắc truyền thuật đạo đức, diễn tả niềm xác tín của truyền thống Kitô giáo về sự trong sạch, lòng ngay thẳng và sự che chở của Thiên Chúa đối với những ai thành tâm sống theo thánh ý Người.

Khoảng năm 1395, Angelina đến sống tại Sant’Anna, Foligno, trong một cộng đoàn nhỏ gồm các phụ nữ thuộc Dòng Ba Phan Sinh. Nếp sống của cộng đoàn này được xây dựng trên ba chiều kích căn bản: cầu nguyện chung, đời sống đơn sơ và thực hành bác ái. Đây là những nét rất gần với linh đạo Phan Sinh: sống Tin Mừng trong tinh thần nghèo khó, huynh đệ, hoán cải và phục vụ những người bé mọn.

Dần dần, nhờ đời sống đạo đức, sự khôn ngoan và khả năng quy tụ, Angelina được trao phó vai trò hướng dẫn cộng đoàn. Dưới sự dìu dắt của ngài, cộng đoàn ngày càng có tổ chức hơn, tiến tới một hình thức đời sống ổn định và có tuyên khấn, nhưng vẫn duy trì chiều kích tông đồ, đặc biệt qua việc giáo dục và phục vụ. Các bức bích họa về Mácta và Maria trong đan viện Sant’Anna được nhắc đến như một biểu tượng cho căn tính của cộng đoàn: vừa chiêm niệm vừa hoạt động; vừa lắng nghe Lời Chúa trong thinh lặng, vừa mau mắn phục vụ Đức Kitô nơi anh chị em.

Năm 1428, nhiều cộng đoàn có cùng nếp sống được quy tụ thành một hội dòng. Angelina được chọn làm Tổng Phục vụ, trở thành vị lãnh đạo đầu tiên của một hội dòng thuộc Dòng Ba Phan Sinh Tại Viện. Trong truyền thống Phan Sinh, danh xưng “phục vụ” không chỉ diễn tả một chức vụ quản trị, nhưng còn biểu lộ một linh đạo: người lãnh đạo là người phục vụ anh chị em trong khiêm hạ, bác ái và tinh thần huynh đệ.

Tuy nhiên, bước phát triển này cũng kéo theo những thử thách. Việc hình thành hội dòng năm 1428 đã dẫn đến những căng thẳng với các anh em thuộc nhánh Cải Cách của Dòng Anh Em Hèn Mọn, vì họ cho rằng mình có quyền giám sát các chị em. Trước hoàn cảnh ấy, các chị em đã khẳng định lại sự độc lập của mình, để tiếp tục sống và phát triển đặc sủng Dòng Ba Phan Sinh Tại Viện trong lòng Giáo hội.

Chân phước Angelina qua đời ngày 14 tháng 7 năm 1435. Ngài được tuyên phong chân phước năm 1825. Trong lịch phụng vụ Phan Sinh, lễ kính ngài được cử hành vào ngày 13 tháng 7.

Cuộc đời của Chân phước Angelina để lại cho gia đình Phan Sinh một mẫu gương quý giá về người nữ tận hiến: âm thầm nhưng mạnh mẽ, khiêm nhường nhưng can đảm, gắn bó với cầu nguyện nhưng luôn rộng mở trước nhu cầu của tha nhân. Ngài được nhìn nhận như một trong những khuôn mặt quan trọng trong việc hình thành và phát triển đời sống cộng đoàn nữ thuộc Dòng Ba Phan Sinh.

thanh-emmanuel-ruiz-1783892786.png
  1. Thánh Emmanuel Ruiz và các bạn tử đạo: Trung thành với Đức Kitô giữa bạo lực và hận thù

Cùng với Chân phước Angelina, ngày này gia đình Phan Sinh cũng tưởng nhớ Thánh Emmanuel Ruiz, OFM, và các bạn tử đạo, thường được gọi là các Thánh Tử đạo Damascus.

Thánh Emmanuel Ruiz, sinh năm 1804, là một tu sĩ Phan Sinh người Tây Ban Nha, thuộc Hạt Dòng Thánh Địa. Ngài phục vụ tại Damascus với tư cách là bề trên cộng đoàn Phan Sinh. Vào thời điểm ấy, vùng Syria và Liban đang trải qua những căng thẳng phức tạp về chính trị, tôn giáo và sắc tộc.

Năm 1860, những căng thẳng lâu dài giữa người Công giáo Maronite và cộng đồng Druze bùng phát thành bạo lực. Tại nhiều nơi ở Liban, các làng Kitô giáo bị tấn công, cướp phá, và hàng ngàn Kitô hữu bị sát hại. Làn sóng bạo lực sau đó lan đến Damascus vào đầu tháng 7 năm 1860, khi khu phố Kitô giáo của thành phố trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm vũ trang.

Trong biến cố ấy, các tu sĩ Phan Sinh thuộc Hạt Dòng Thánh Địa đang hiện diện tại Damascus. Khi đám đông bạo loạn tiến đến gần, cha Emmanuel, với tư cách là bề trên, đã quy tụ cộng đoàn của mình cùng các học sinh vào nhà nguyện. Đó là giờ phút thử thách tận cùng, khi đức tin không còn chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng, nhưng trở thành một chọn lựa sinh tử.

Khi những kẻ bạo loạn xông vào tu viện, họ buộc các tu sĩ phải từ bỏ đức tin Kitô giáo và theo Hồi giáo. Các ngài đã từ chối. Vì lòng trung thành với Đức Kitô và Hội Thánh, tám tu sĩ Phan Sinh đã chịu chết cách đau thương. Phần lớn giáo dân trong tu viện trốn thoát hoặc được tha mạng; tuy nhiên, ba giáo dân Công giáo Maronite, là anh em ruột, đã cùng chia sẻ số phận tử đạo với các tu sĩ.

Như thế, trong đêm máu lửa tại Damascus, máu của các tu sĩ Phan Sinh và các giáo dân Maronite đã hòa chung thành một lời chứng duy nhất: Đức Kitô đáng được yêu mến hơn cả mạng sống. Các ngài không chọn bạo lực, cũng không đáp trả hận thù bằng hận thù; các ngài chỉ chọn trung thành với Đấng đã yêu thương và hiến mạng vì nhân loại.

Mười một vị tử đạo này được Đức Giáo hoàng Piô XI tuyên phong chân phước vào năm 1926. Gần một thế kỷ sau, các ngài được Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên thánh vào ngày 20 tháng 10 năm 2024, cùng với các vị thánh khác, trong Thánh lễ tuyên thánh tại Rôma. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên thánh cho 14 vị, trong đó có 11 vị tử đạo tại Syria, những người đã bị sát hại vì không chối bỏ đức tin.

  1. Hai khuôn mặt, một linh đạo Phan Sinh

Cuộc đời của Chân phước Angelina Montegiove và cái chết tử đạo của Thánh Emmanuel Ruiz cùng các bạn cho thấy hai khuôn mặt khác nhau nhưng bổ túc cho nhau của linh đạo Phan Sinh.

Nơi Chân phước Angelina, chúng ta nhận ra vẻ đẹp của một đời sống âm thầm, đơn sơ và bền bỉ. Ngài không làm chứng bằng cái chết đổ máu, nhưng bằng một đời sống được hiến dâng trong cầu nguyện, khiết tịnh, phục vụ và xây dựng cộng đoàn. Sự thánh thiện của ngài được dệt nên từ lòng trung tín mỗi ngày, từ khả năng lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại bằng tình yêu cụ thể.

Nơi Thánh Emmanuel Ruiz và các bạn tử đạo, chúng ta chiêm ngắm lòng trung thành đến cùng. Các ngài không đi tìm cái chết, nhưng khi bị đặt trước chọn lựa quyết liệt giữa việc chối bỏ đức tin và trung thành với Đức Kitô, các ngài đã chọn Chúa. Máu các ngài không phải là lời kêu gọi báo thù, nhưng là hạt giống của hòa bình, tha thứ và hiệp thông.

Cả hai chứng tá ấy đều mang đậm tinh thần Thánh Phanxicô Assisi: sống bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa, yêu mến Đức Kitô chịu đóng đinh, phục vụ Hội Thánh, và trở nên khí cụ bình an giữa một thế giới đầy chia rẽ.

  1. Lời nhắn gửi cho hôm nay

Ngày nay, khi Trung Đông vẫn còn mang nhiều thương tích vì chiến tranh, bạo lực, chia rẽ tôn giáo và lưu đày, ký ức về các Thánh Tử đạo Damascus mời gọi chúng ta cầu nguyện tha thiết hơn cho hòa bình. Các ngài nhắc chúng ta rằng đức tin Kitô giáo không bao giờ được dùng để nuôi dưỡng hận thù, nhưng phải trở thành nguồn mạch của tha thứ, hòa giải và tình huynh đệ.

Chân phước Angelina cũng nhắc chúng ta rằng việc xây dựng hòa bình bắt đầu từ những cộng đoàn nhỏ bé: nơi con người biết cầu nguyện chung, sống đơn sơ, phục vụ nhau và cùng nhau tìm thánh ý Thiên Chúa.

Xin Chân phước Angelina Montegiove dạy chúng ta biết phục vụ trong khiêm nhường.

Xin Thánh Emmanuel Ruiz và các bạn tử đạo giúp chúng ta trung thành với Đức Kitô trong mọi thử thách.

Và xin tinh thần Phan Sinh làm cho chúng ta trở nên khí cụ bình an, để giữa một thế giới còn nhiều xung đột, mọi người biết nhớ rằng: Thiên Chúa là tình yêu.

---

Tổng hợp và biên soạn: Tu sĩ Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Dũng, OFM

---

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Franciscan Intellectual Tradition. “Blessed Angelina of Montegiove: Medieval Franciscan Leader / Saint Emmanuel Ruiz and Companion Martyrs: Victims of Religious and Ethnic Violence.” Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2026. https://www.franciscantradition.org/blog/blessed-angelina-of-montegiove-medieval-franciscan-leader-saint-emmanuel-ruiz-and-companion-martyrs-victims-of-religious-and-ethnic-violence/.

  2. Franciscan Media. “Blessed Angelina of Marsciano.” Saint of the Day. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2026. https://www.franciscanmedia.org/saint-of-the-day/blessed-angelina-of-marsciano/.

  3. Vatican News. “Pope at Canonization Mass: ‘Service Is the Christian Way of Life’.” Ngày 20 tháng 10 năm 2024. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2026. https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-10/pope-canonization-mass-martyrs-damascus-homily-service.html.

  4. Order of Friars Minor. “Canonization of the Blessed Martyrs of Damascus.” OFM.org. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2026. https://ofm.org/en/canonization-of-the-blessed-martyrs-of-damascus.html.

  5. EWTN News. “Pope Francis Canonizes 14 New Saints, Including Martyrs from Syria.” Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2026. https://www.ewtnnews.com/vatican/pope-francis-canonizes-14-new-saints-including-martyrs-from-syria.

  6. Custodia Terrae Sanctae. “The Martyrs of Damascus, the Image of the Canonization.” Ngày 5 tháng 9 năm 2024. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2026. https://www.custodia.org/en/news/martyrs-damascus-image-canonization/.

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp