Thánh Veronica Giuliani
Ngày 10/7
THÁNH NỮ VÊRÔNICA GIULIANI
Đan viỆn mẪu Dòng II (1660–1727)
Thánh Veronica Giuliani sinh ngày 27 tháng 12 năm 1660 tại Mercatello, Ý, với tên khai sinh là Ursula Giuliani.
Khi lớn lên, dù vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình — cha ngài muốn ngài kết hôn và tận hưởng cuộc sống nhung lụa — Ursula vẫn kiên định với ơn gọi của mình. Vào năm 17 tuổi, ngài chính thức gia nhập tu viện Dòng Clara Nghèo Khó Capuchin và nhận tên gọi Veronica (nghĩa là "Khuôn mặt đích thực", nhằm tôn kính khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu trên đường lên đồi Calvê).
Tại tu viện, Sơ Veronica sống một cuộc đời âm thầm, chu toàn các bổn phận từ những việc nhỏ mọn nhất như nấu ăn, dọn dẹp cho đến công việc giám sư tập sinh và sau này là Bề trên viện mẫu. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc bình dị đó là một đời sống thần bí phi thường là luôn Kết hiệp với cuộc Thương Khó để cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại và đền tội cho các linh hồn nơi luyện ngục. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1697, ngài được nhận năm dấu thánh của Chúa Giêsu trên cơ thể. Các vết thương ở tay, chân và cạnh sườn rỉ máu tươi và gây ra những cơn đau đớn thể xác tột cùng.
Để kiểm tra xem các dấu thánh là thật hay do hoang tưởng, Đức Giám mục địa phương đã áp đặt những biện pháp thử nghiệm cực kỳ nghiêm ngặt. Ngài bị tước quyền bỏ phiếu, bị cách ly hoàn toàn trong phòng giam, và các vết thương bị băng bó, niêm phong kỹ lưỡng dưới sự giám sát của các bác sĩ. Sơ Veronica đã đón nhận sự hoài nghi và sỉ nhục này với lòng vâng phục tuyệt đối và sự khiêm nhường sâu sắc. Sau cùng, Giáo hội công nhận tính xác thực của các hiện tượng này.
Theo lệnh của cha giải tội, Thánh Veronica đã viết lại toàn bộ những trải nghiệm tâm linh của mình. Tập nhật ký này kéo dài hơn 30 năm và bao gồm khoảng 22.000 trang viết tay. Cuốn nhật ký không chỉ là một tài liệu ghi lại các thị kiến về thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục, mà còn là một kho tàng linh đạo sâu sắc về tình yêu cứu độ, hành trình thanh luyện tâm hồn và sự kết hiệp mật thiết giữa linh hồn với Thiên Chúa.
Lời cuối cùng của ngài nói với các chị em trong dòng là: "Tình Yêu đã để cho tôi tìm thấy Người! Hãy nói cho mọi người biết điều đó."
Cho đến nay, thi hài của ngài vẫn giữ được sự nguyên vẹn và được đặt trong một hòm kính tại tu viện Città di Castello.