ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10)
Ngôn ngữ

Bàn tiệc huynh đệ

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-04-17 09:07 UTC+7 276

BÀN TIỆC HUYNH ĐỆ

Phúc Âm: Ga 6, 1-15

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”.

Trong Tin Mừng Ga 6,1-15, Chúa Giêsu không xua họ đi, không để họ đứng bên lề, không chỉ lo cho vài người thân cận đồ đệ, nhưng bảo mọi người ngồi xuống và trao bánh cho họ ăn, “ai muốn bao nhiêu tùy thích”. Trong bữa ăn ấy, không ai bị gạt ra ngoài. Trước mặt Chúa, đám đông không còn là một khối người vô danh, nhưng là những con người có chỗ, có phần, có phẩm giá. Tôi thấy nơi đây hình ảnh của Nước Thiên Chúa: một bàn tiệc dành cả cho người bé nhỏ và bị quên lãng.

Đọc đoạn Tin Mừng này trong ánh sáng linh đạo Phan Sinh, tôi nhớ đến kinh nghiệm nền tảng của thánh Phanxicô. Khi còn sống trong tội lỗi, Phanxicô rất sợ hãi khi gặp người cùi; nhưng chính Chúa đã dẫn ngài đến với họ, và khi ngài tỏ lòng thương xót, điều sợ hãi, đắng cay ấy đã trở nên ngọt ngào. Chính từ kinh nghiệm đó, Phanxicô không còn đứng xa những người bị loại trừ nữa, nhưng bước vào gần họ, chạm đến họ, nhìn thấy nơi họ một con đường gặp Chúa. Bàn tiệc của Chúa trong Tin Mừng không chỉ là chỗ cho người no, nhưng trước hết là chỗ mở ra cho những ai đang thiếu thốn, yếu đuối và bị bỏ quên.

Thánh Phanxicô còn sống như câu Ngài nói: “Sau đó, Chúa ban cho tôi các anh em.”

Với Phanxicô, anh em không phải là do mình chọn theo ý thích, càng không phải là những người hợp tính, hợp việc, dễ thương thì mới đón nhận. Anh em là quà tặng Chúa ban. Khi đã là quà tặng của Chúa, thì không ai là người thừa trong đời sống mình, không ai là gánh nặng phải loại bỏ, không ai là kẻ đứng ngoài bữa ăn của tình huynh đệ.

Linh đạo Phan Sinh bắt đầu từ chỗ nhìn người khác không như một sự phiền toái, nhưng như món quà mà Chúa đặt vào đời mình. Bởi thế, sống huynh đệ không chỉ là ở gần nhau, mà là tập nhận nhau như quà tặng của Chúa, nhất là khi người anh em ấy nghèo nàn, yếu đuối, khó tính hay bất toàn. Cộng đoàn biết dành chỗ cho nhau bằng lòng thương, sự nhẫn nại và sự chăm sóc. Đó là một cộng đoàn Tin Mừng.

Thánh Phanxicô nhắc tôi rằng tình yêu thật không đo bằng sự dễ chịu, nhưng bằng khả năng đón nhận cả người yếu đuối. Thánh Phanxicô viết :

"Thật có phúc cho người anh em biết yêu người anh em của mình lúc bệnh tật và không còn giúp ích gì, cũng như lúc khỏe mạnh và có thể giúp ích cho mình".

Đó mới là tình huynh đệ giống Tin Mừng.

Lạy thánh Phanxicô, cầu cho chúng con.

Phêrô Nguyễn Trung Phát, OFM.

ban-tiec-01-1776391601.jpg
ban-tiec-02-1776391612.jpg
Đi tới Hỏi & Đáp