ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10)
Ngôn ngữ

Những người du ca của Đấng Phục sinh

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-04-11 15:59 UTC+7 357

THỨ BẨY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
NGÀY HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH PHANXICÔ TẠI QUY HÒA

NHỮNG NGƯỜI DU CA CỦA ĐẤNG PHỤC SINH

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta đang sống trong những ngày rực rỡ của Tuần Bát Nhật Phục Sinh, đồng thời cũng đang trong tâm tình của Năm Thánh Phanxicô – vị thánh của hòa bình và tình huynh đệ. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mở ra một bức tranh tương phản đầy hy vọng: giữa một bên là sự giới hạn, yếu đuối của con người và một bên là quyền năng biến đổi kỳ diệu của Thiên Chúa.

1. Quyền năng Thiên Chúa trên sự yếu đuối con người

Trong bài Tin Mừng theo thánh Marcô, chúng ta thấy một chi tiết khá "đau lòng": Đấng Phục Sinh phải khiển trách các tông đồ vì sự "cứng lòng" và "không tin". Cụm từ "không tin" được lặp đi lặp lại như một nốt trầm buồn.

Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

Hai môn đệ làng Emmau trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

Đức Giêsu khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.

Các ông là những người thân cận nhất, nhưng lại chậm chạp nhất trong việc đón nhận tin vui.

Thế nhưng, nhìn sang bài đọc từ sách Công vụ Tông đồ, chúng ta lại kinh ngạc trước một Phêrô và Gioan hoàn toàn khác. Trước mặt Thượng hội đồng đầy quyền uy, hai ông – vốn là những ngư phủ "không chữ nghĩa" và "thuộc giới bình dân" – lại dõng dạc làm chứng khiến các học giả lỗi lạc cũng phải câm nín.

Sức mạnh ấy từ đâu ra? Đó không phải là sức mạnh của tài hùng biện hay học vấn, mà là quyền năng của Thánh Thần hoạt động trên sự yếu hèn.

Điều này được minh chứng sống động qua cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi. Ngài tự nhận mình là người dốt nát, là "kẻ hèn mọn" nhất trong các anh em. Nhưng chính từ sự trống rỗng, khiêm hạ ấy, Thiên Chúa đã dùng ngài để canh tân Giáo hội, để biến một chàng công tử ăn chơi thành một "Vị Thánh Nghèo" gây âm vang trên cả lịch sử nhân loại.

2. "Chúng tôi không thể không nói ra"

Lý do khiến các Tông đồ mạnh dạn, khiến thánh Phanxicô từ bỏ tất cả, chính là vì các ngài đã "gặp" Đấng Phục Sinh. Khi đôi mắt đã thấy, đôi tai đã nghe và trái tim đã chạm vào tình yêu Thiên Chúa, con người ta không thể giữ cho riêng mình.

  • Lời tuyên bố của Phêrô: "Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra."

  • Thánh Phanxicô đã thốt lên: “Đây là điều tôi mong mỏi, đây là điều tôi tìm kiếm, đây là điều tôi hết lòng ao ước thực hiện!"

  • Lệnh truyền của Chúa Giêsu: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo."

Lời mời gọi này không chỉ dành cho các giáo sĩ, mà dành cho mỗi người hành hương chúng ta hôm nay. Tin Mừng không chỉ được rao giảng bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống được biến đổi.

3. Trở thành những "Người du ca của Thiên Chúa"

Noi gương Thánh Phanxicô, chúng ta được mời gọi trở thành những "người du ca của Thiên Chúa" giữa thế giới hôm nay. Để làm được điều đó, chúng ta cần sống ba tinh thần cốt lõi:

  • Sự tự hạ và Lòng thương xót: Không kiêu ngạo vì những gì mình có, nhưng cúi mình xuống trước những nỗi đau của anh chị em, như Phanxicô đã hôn người phong cùi.

  • Tình huynh đệ với mọi loài thụ tạo: Không chỉ yêu thương con người, mà còn trân trọng "Anh Mặt Trời", "Chị Mặt Trăng" và toàn bộ thiên nhiên. Đây là lối sống bền vững và đạo đức trong thời đại khủng hoảng môi trường hiện nay.

  • Xây dựng Hòa bình: Đâu có hận thù, chúng ta đem vào yêu thương. Tại chính gia đình, công sở hay cộng đoàn, chúng ta phải là những "người thợ xây hòa bình" bằng nụ cười, sự cảm thông và lòng vị tha.

Lời kết

Anh chị em thân mến,

Chúa không chọn những người có khả năng, nhưng Người ban khả năng cho những người Người chọn. Dù chúng ta có tầm thường, yếu đuối hay "không chữ nghĩa" như các tông đồ xưa, chỉ cần chúng ta mở lòng cho quyền năng Phục Sinh, Chúa sẽ biến chúng ta thành những khí cụ bình an của Người.

Ước gì sau chuyến hành hương này, mỗi người chúng ta ra về với một trái tim rực cháy, để đi đến tận cùng thế giới – hay đơn giản là đến với người hàng xóm bên cạnh – mà loan báo rằng: "Chúa đã sống lại thật rồi, Alleluia!"

Amen.

Phan Du Sinh

Đi tới Hỏi & Đáp