Phục vụ theo linh đạo Phan sinh
PHỤC VỤ THEO LINH ĐẠO PHAN SINH
Trong bầu khí huynh đệ của ngày nhậm chức của Anh Phụ trách, chúng ta không cùng nhau tôn vinh một "vị sếp" mới, mà chúng ta đang cùng nhau chiêm ngắm một mẫu gương Phục Vụ theo linh đạo Phan Sinh. Dựa trên nền tảng Tin Mừng Luca 22,24-27 và Hiến chương điều 185, xin được chia sẻ với anh em những tâm tình sau đây:
1. Quyền bính là "Chậu nước và Chiếc khăn"
"Thi hành quyền bính cách khiêm tốn như làm công việc phục vụ anh em"
Trong Tin Mừng Luca, khi các môn đệ còn đang tranh luận xem ai là người lớn nhất, Chúa Giêsu đã đảo lộn mọi giá trị thế gian: "Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ" (Lc 22,26).
Không danh xưng cao trọng: Cha Thánh Phanxicô đã nhấn mạnh trong Luật Sống rằng: "Không ai được mang danh là bề trên, nhưng tất cả hãy cùng mang danh là Anh Em Hèn Mọn." Chức vụ Phụ trách không phải là một đỉnh cao để ngự trị, mà là một vị trí thấp hơn để có thể "rửa chân cho anh em".
Thái độ với quyền lực: Anh Phụ trách hãy coi chức vụ này nhẹ nhàng như khi được trao một chiếc khăn để lau chân cho anh em mình. Nếu khi kết thúc nhiệm kỳ mà anh cảm thấy buồn bực hơn là khi được miễn công tác rửa chân, thì đó là dấu hiệu anh đang nắm giữ "túi tiền" của sự kiêu ngạo, gây nguy hại cho linh hồn (x. Ga 12,6).
2. Lắng nghe: Cội nguồn của sự vâng phục
"Sẵn lòng lắng nghe Thánh ý Chúa"
Từ "Vâng phục" (Obedience) có gốc Latinh là Ob-audire, nghĩa là lắng nghe một cách chăm chú. Phụ trách không phải là người đưa ra mệnh lệnh theo ý riêng, mà là người có "đôi tai nhạy bén" nhất để nhận ra ý Chúa qua các dấu chỉ thời đại và qua chính anh em mình.
Lắng nghe trong sự thinh lặng: Để dẫn dắt huynh đệ đoàn, anh cần lắng nghe tiếng Chúa trước khi nói với anh em.
Lắng nghe trong sự hiệp thông: Anh không đứng ngoài hay đứng trên, mà là một "phần hữu cơ" của đoàn thể. Việc cổ vũ anh em vâng phục không phải là bắt họ tuân theo kỷ luật sắt, mà là cùng họ khám phá ra tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
3. Cái nhìn Đức Tin và Trái tim người Mẹ
"Coi sóc anh em như những người con của Chúa"
Điều 185 nhắc nhở Phụ trách phải kính trọng nhân vị và thúc đẩy sự vâng phục tự nguyện. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi anh nhìn anh em bằng đôi mắt của Thiên Chúa: "Thấy và Tin", giữa cái thấy và cái tin có một liên hệ chặt chẽ.
Cái nhìn siêu nhiên: Anh nhìn thấy nơi người anh em bên cạnh mình không chỉ là những cá tính khác biệt, những khuyết điểm đời thường, mà là một "Người con của Chúa". Khi thấy họ là con Chúa, anh sẽ tự khắc biết kính trọng nhân vị của họ.
Tình mẫu tử thiêng liêng: Thánh Phanxicô đã dùng hình ảnh rất đẹp: "Con ơi, cha nói với con như một người mẹ vậy." Nếu một người mẹ thế trần chăm sóc đứa con huyết nhục tận tâm thế nào, thì người Phụ trách còn phải yêu thương và dưỡng nuôi anh em thiêng liêng mình ân cần hơn thế ấy.
Xây dựng "Mái ấm" hơn là "Tổ chức": Dù ở đâu hay gặp nhau lúc nào, xin hãy biến Huynh đệ đoàn thành một gia đình, nơi mỗi người dám tin tưởng trao phó nhu cầu của mình cho nhau mà không sợ hãi.
Lời kết cho Anh Tân Phụ trách
Anh thân mến, nhiệm kỳ phía trước là một hành trình của sự "hèn mọn". Xin Chúa và Cha Thánh Phanxicô ban cho anh một trái tim biết Lắng Nghe, một đôi tay sẵn sàng Rửa Chân, và một ánh mắt biết Yêu Thương như một người mẹ.
Chúc anh luôn tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ, để qua sự dẫn dắt của anh, Huynh đệ đoàn thực sự trở thành một cộng đoàn của những Anh Em Hèn Mọn, luôn sẵn lòng vì danh Chúa và vì hạnh phúc của nhau.
Bình an và Thiện hảo!
Phan Du Sinh