ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10)
Ngôn ngữ

Sống theo Phúc Âm

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-04-19 16:26 UTC+7 311

SỐNG THEO PHÚC ÂM

Nghe đọc nhiều, giờ mới giác ngộ một tý câu nói của Thánh Phanxicô : “Luật và đời sống của anh em Hèn mọn là thánh Phúc Âm.”

Đọc Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 7, 40-53) hôm nay, tôi cảm thấy một bầu khí “lộn xộn”, như kiểu “ông nói gà, bà nói vịt”, mỗi người một ý, không ai thống nhất với ai. Con người đứng trước Chúa Giêsu nhưng lại chia rẽ, tranh luận và không gặp được nhau. Người thì nhìn bằng đức tin và nhận ra Ngài là tiên tri, là Đấng Kitô. Người khác lại nhìn bằng trí khôn và đặt vấn đề về xuất thân. Người bình dân thì biết Ngài qua quê quán, gia đình. Còn người có địa vị thì dựa vào Kinh Thánh và quyền lực để phủ nhận. Ai cũng có lý lẽ riêng, ai cũng nghĩ mình đúng, nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất họ không gặp gỡ trực tiếp chính Chúa Giêsu.

Khung cảnh ấy không xa lạ với thế giới hôm nay, và cũng rất giống với xã hội thời Thánh Phanxicô Assisi. Thời của Phanxicô, xã hội bắt đầu bị cuốn vào tiền bạc, danh vọng và địa vị. Đời sống Giáo hội cũng có những khoảng cách với Tin Mừng và đời sống thực tế. Người ta cũng hoang mang phê phán lẫn nhau. Có người đi tìm đời sống Tin Mừng mà không có Giáo hội..

Đứng trước thực trạng đó, Phanxicô không chọn tham gia vào những tranh luận đúng sai, cũng không đi theo những con đường đang có sẵn trong xã hội. Ngài đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác: trở về với Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chính vì thế, ngài đã khẳng định một cách rất mạnh mẽ:

“Luật và đời sống của Anh em Hèn mọn là thánh Phúc Âm.”

Đây là một lựa chọn căn bản và tuyệt vời. Giữa rất nhiều “luật”, rất nhiều “con đường”, Phanxicô chọn một chuẩn mực duy nhất: Tin Mừng. Với ngài, Tin Mừng là con đường sống cụ thể mỗi ngày.

Thật vậy, khi con người bắt đầu từ luật lệ, họ dễ rơi vào hình thức và tìm cách lách luật; khi bắt đầu từ tranh luận, họ dễ đi đến chia rẽ; nhưng khi bắt đầu từ Tin Mừng, họ sẽ đi vào tương quan sống động với Chúa. Vì thế, Phanxicô không chọn con đường lý luận hay phê phán, tranh cãi nhưng chọn con đường sống theo Tin Mừng một cách triệt để. Một chọn lựa thật khôn ngoan và bền vững muôn đời.

Trong khi nhiều người còn đang tranh cãi về Chúa, Phanxicô đã để người khác nhìn thấy Chúa nơi chính đời sống của mình. Ngài không trả lời bằng lời nói, nhưng bằng cuộc đời. Và chính điều đó đã biến ngài thành một “dấu chỉ thời đại”.

Đối với chúng ta hôm nay cũng vậy. Giữa một thế giới đầy những tranh cãi, phê phán và khác biệt quan điểm, chúng ta có thể bị cuốn vào việc phân định ai đúng ai sai. Nhưng con đường của Phanxicô mời gọi ta đi xa hơn: lối sống Tin Mừng.

Còn tôi hôm nay, giữa một thế giới đầy những tiếng nói tranh cãi, phê phán cả về Chúa và về con người, có lẽ con đường rõ ràng và chắc chắn nhất vẫn là: sống theo thánh Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Thánh Phanxicô, cầu cho chúng con.

Phêrô Nguyễn Trung Phát, OFM.

tm-1776590742.jpg
Đi tới Hỏi & Đáp