Skip to content
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (06/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11)
Ngôn ngữ

Suy niệm của Anh Massimo

BTT OFMVN 00
2024-10-13 20:17 UTC+7 51
Đức tin Công giáo vẫn sống động ở đó, giữa những con người giản dị và rất hiếu khách. Tôi đặc biệt xúc động trước sự chào đón của người dân địa phương. Các nghi lễ truyền thống của họ có nguồn gốc từ văn hóa dân gian nhưng cũng thể hiện sự thống nhất tuyệt đẹp trong đời sống, văn hóa và đức tin của họ. Người dân địa phương trân trọng văn hóa của mình; và họ xây dựng bản sắc riêng từ chính ý thức truyền thống phong phú của họ.

Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 năm nay, tôi đã may mắn được đến thăm Điểm Thánh Antôn Lisbon ở Timor Leste. Tôi thấy ở đó có một cộng đoàn năng động, đang phát triển và tràn đầy hy vọng. Huynh đệ đoàn hiện nay bao gồm 23 anh em đã tuyên khấn trọng thể, 32 anh em khấn tạm, 3 tập sinh và 6 thỉnh sinh rải rác ở bảy địa điểm khác nhau, bao gồm một số nơi là các điểm truyền giáo.

Đức tin Công giáo vẫn sống động ở đó, giữa những con người giản dị và rất hiếu khách. Tôi đặc biệt xúc động trước sự chào đón của người dân địa phương. Các nghi lễ truyền thống của họ có nguồn gốc từ văn hóa dân gian nhưng cũng thể hiện sự thống nhất tuyệt đẹp trong đời sống, văn hóa và đức tin của họ. Người dân địa phương trân trọng văn hóa của mình; và họ xây dựng bản sắc riêng từ chính ý thức truyền thống phong phú của họ.

Các Anh em ở đây chia sẻ nền văn hóa địa phương và đặc biệt quan tâm đến Cộng đoàn Phan Sinh Tại Thế, được thành lập vào năm 1988. Đó là năm mà ba anh em người Indonesia đã bày tỏ nguyện vọng và đã được phép chuyển đến Timor để sống gần gũi với người dân bản địa với tư cách là những nhà truyền giáo. Anh em đã học ngôn ngữ, học cách thức tư duy của người dân địa phương và hòa nhập tốt vào nền văn hóa địa phương. Sự gần gũi và lắng nghe thấu hiểu đã dần trở nên phong cách sống của họ.

Trong 36 năm qua, sự gần gũi giữa anh em và người dân địa phương đã ngày càng phát triển và dần trở nên sâu sắc hơn. Sự hiện diện mục vụ đa dạng của anh em, bao gồm: việc giáo dục cùng với chương trình mục vụ sinh động, việc truyền giáo cùng những nỗ lực không ngừng để đưa sứ điệp của Hội Thánh đến tận trái tim của những người dân bình thường.

Quốc gia nhỏ bé này đã đấu tranh lâu dài và gian khổ để giành độc lập, đầu tiên là từ Bồ Đào Nha và sau đó là từ Indonesia. Những hệ lụy từ cuộc chiến sau cùng vẫn có thể thấy được trong toàn thể người dân và cả ở một số cá nhân mà tôi đã gặp, những người mang nơi thể xác và tinh thần vết sẹo của sự tra tấn mà họ phải chịu đựng. Họ là những con người nhỏ bé nhưng kiên quyết, sẵn sàng chiến đấu cho tự do và quyền tự quyết của mình. Thực sự, chiến tranh đã ghi hằn trên họ những vết thương, nhưng người dân vẫn mạnh mẽ và tiếp tục tiến về phía trước, cùng nhau bước trên hành trình của mình. Họ không xem mình như kẻ thua cuộc và oán hận quá khứ, thay vào đó, họ học hỏi từ chúng cách tiến về phía trước. Đối với tôi, đây có vẻ là một bài học quan trọng mà nhiều người trong chúng ta cần học trong thế giới ngày nay.

Những ngày này, Timor đang thay đổi nhanh chóng. Tôi không thể không nhận thấy sự tăng trưởng kinh tế cùng với những gì có vẻ đang trần tục hóa. Đức tin và lòng đạo đức được thấy mạnh mẽ nơi những người lớn tuổi yêu mến truyền thống. Các anh em của chúng ta nhận thức được điều này. Do đó, thật đáng khích lệ khi thấy anh em làm việc chung với những người trẻ tuổi, thật vui mừng về sự gia tăng số lượng trong cộng đồng đó.

Tương lai trông có vẻ tốt đẹp không chỉ đối với người dân Timor mà còn đối với Dòng và với sứ vụ của chúng ta. Khi một trong những huynh đệ đoàn của chúng ta phát triển và thịnh vượng, đó là một phước lành cho tất cả các anh em chúng ta trên khắp thế giới.

OFMVN/Nguồn: https://ofm.org/en/reflections-by-br-massimo-11141.html

Chia sẻ