ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10)
Ngôn ngữ

Lễ bế giảng 2026 Nhà Tìm hiểu

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-06-21 21:27 UTC+7 474

Trong tâm tình của Năm Thánh Phanxicô Assisi, Nhà Tìm Hiểu Dòng Phanxicô tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 - 2026.

Xin hết lòng tri ân quý thân nhân, ân nhân và thầy cô giáo đã trợ giúp các em trong giai đoạn đầu của ơn gọi về tinh thần cũng như vật chất.

Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho những hy sinh, đóng góp của quý vị!

Sau đây là bài giảng của Cha Tỉnh Phục vụ.

BÀI GIẢNG NGÀY BẾ MẠC
NĂM HỌC TÌM HIỂU ƠN GỌI

Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu 10, 26-33

Lời mở đầu: Khép lại một hành trình, mở ra một chân trời

Thân ái chào toàn thể anh em ứng sinh, các bạn trẻ đang hiện diện trong ngày bế mạc năm tìm hiểu ơn gọi Phanxicô hôm nay!

Một năm học đã trôi qua với biết bao kỷ niệm, những buổi gặp gỡ, những giờ kinh nguyện, và cả những giây phút chúng ta cùng nhau khám phá linh đạo đầy đặc sủng của Cha Thánh Phanxicô
Assisi. Ngày bế mạc không phải là điểm kết thúc, mà là một dấu mốc quan trọng để nhìn lại và lượng giá hành trình bước theo tiếng gọi Thầy Chí Thánh.

Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy tâm tình này, Trang Tin Mừng Thánh Mát-thêu (Mt 10,26-33) vang lên như một lời nhắn nhủ, một cái ôm động viên nhưng cũng là một lời thách đố đầy sức
mạnh mà Chúa Giêsu gửi riêng cho mỗi người chúng ta. Qua Lời Chúa, tôi mời gọi anh em cùng nhìn sâu vào tâm hồn mình qua ba chiều kích: Những nỗi sợ hãi nhân loại, Nỗi sợ thánh thiêng, và Niềm xác tín vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

1. Những nỗi sợ rất "người" của người đi tìm ơn gọi

Bước vào con đường tu trì, nhất là với Linh đạo Hèn mọn của dòng Phanxicô, ai trong chúng ta mà không mang trong mình những ưu tư? Chúa Giêsu thấu cảm điều đó nên Ngài đã lặp đi lặp lại ba lần trong đoạn Tin Mừng hôm nay: "Anh em đừng sợ". Tại sao Ngài phải trấn an như thế? Vì Ngài biết thân phận con người chúng ta vốn dĩ rất yếu đuối và luôn bị bủa vây bởi muôn vàn nỗi sợ thực tế.

Sợ anh Đặc trách

Nỗi sợ đầu tiên, có vẻ vui nhưng lại rất thật: Sợ anh Đặc trách ơn gọi!

Có bạn nào ở đây mỗi lần thấy cuộc gọi của anh Đặc trách mà tim đập chân run không? Anh Đặc trách đối với chúng ta đôi khi giống như một "vị giám khảo" quyền lực, người nắm giữ "chiếc vé" quyết định tương lai tu tập của mình. Chúng ta sợ anh nhìn thấy những khuyết điểm, sợ bị anh nhắc nhở về sự lười biếng, sợ những buổi lượng giá, hay sợ anh nhận xét: "Anh thấy em chưa hợp với linh đạo Phanxicô đâu".

Sợ không được vào Thỉnh viện

Từ nỗi sợ anh Đặc trách, nó dẫn thẳng đến nỗi sợ thứ hai: Sợ không được nhận vào giai đoạn Thỉnh sinh.

Một năm qua, anh em đã đầu tư thời gian, công sức, đã gửi gắm biết bao kỳ vọng. Gia đình, bạn bè ở quê nhà đang nhìn vào. Nghĩ đến viễn cảnh ngày công bố kết quả mà tên mình không có trong danh sách vào Thỉnh viện, chúng ta cảm thấy sợ hãi. Sợ cảm giác thất bại, sợ sự thất vọng của cha mẹ, và sợ cả cái "sĩ diện" của bản thân bị tổn thương trước bạn bè đồng liêu.

Sợ cuộc sống mới tại Thỉnh viện

Nhưng ngược lại, có những bạn biết chắc mình sẽ được vào, thì lại đối diện với một nỗi sợ khác: Sợ cuộc sống mới tại Thỉnh viện.

Rời xa vòng tay gia đình, rời xa thành phố để đến một vùng quê ẩn khuất, không chỉ học hành mà còn phải lao động miệt mài... Cuộc sống nghèo khó, đơn sơ và hèn mọn theo gương Cha
Thánh Phanxicô bắt đầu trở thành một áp lực hiện hữu. Liệu mình có chịu nổi không? Liệu mình có trụ lại được không?

Tất cả những nỗi sợ ấy đều rất con người, rất chính đáng. Chúa Giêsu không trách chúng ta vì những nỗi sợ đó. Nhưng Ngài không muốn chúng ta để cho những nỗi sợ này làm tê liệt bước
chân ơn gọi.

2. Nỗi sợ đích thực: Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác

Để giúp chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi tầm thường của thế gian, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một "Nỗi sợ" lớn hơn, một nỗi sợ mang tính định hướng cho cả cuộc đời:

Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”.

Chúa Giêsu đang dùng lối nói mạnh mẽ để thức tỉnh chúng ta. Anh Đặc trách, Ban tuyển chọn hay những khó khăn của Thỉnh viện cùng lắm chỉ có thể tác động đến hoàn cảnh sống tạm thời của
anh em, chứ không thể quyết định được vận mạng đời đời của anh em. Vậy "Đấng" mà chúng ta phải sợ ở đây là ai? Đó chính là Thiên Chúa – Đấng Công Chính, và cũng là lời cảnh báo về việc chúng ta tự đánh mất linh hồn mình khi xa lìa Ngài.

Nỗi sợ ở đây không phải là sự khiếp nhược của một nô lệ trước một ông chủ độc tài, mà là "lòng kính sợ Chúa" – nỗi sợ của một người con sợ làm tổn thương lòng nhân lành của cha mình.

Chúng ta không sợ anh Đặc trách, nhưng chúng ta phải sợ việc sống giả hình, trước mặt các anh thì đạo mạo, nhưng sau lưng lại sống buông thả.

Chúng ta không sợ rớt Thỉnh sinh, nhưng phải sợ rằng mình đang đi tu để tìm kiếm một danh vọng, một sự an toàn cho bản thân chứ không phải vì yêu mến Đức Kitô.

Chúng ta không sợ kỷ luật Thỉnh viện, nhưng phải sợ sự chai đá trong tâm hồn, sợ rằng mình mang danh là môn đệ Phan sinh nhưng lại sống ích kỷ, thiếu tình đệ huynh và từ chối bước đi
trên con đường hèn mọn.

Khi chúng ta biết kính sợ Thiên Chúa và đặt Ngài làm trọng tâm, mọi nỗi sợ hãi con người sẽ trở nên nhỏ bé và tan biến.

3. Bản giá trị của tình yêu: "Anh em quý giá hơn muôn vàn chim sẻ"

Sau khi đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc, Chúa Giêsu ngay lập tức an ủi chúng ta bằng một hình ảnh vô cùng dịu dàng và đầy chất thơ – một hình ảnh mà chắc chắn Cha Thánh Phanxicô, người bạn của thiên nhiên, rất yêu thích:

"Hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."

Thật là một sự bảo đảm tuyệt đối! Nếu con chim sẻ nhỏ bé, giá trị chẳng là bao, mà vẫn được Thiên Chúa quan phòng che chở, thì phương chi là anh em – những người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, và đặc biệt là những người đang muốn dâng hiến cuộc đời để phục vụ Giáo hội.

Chúa biết rõ từng sợi tóc trên đầu anh em. Nghĩa là Ngài thấu suốt mọi tâm tư, mọi lo lắng, mọi vết thương và cả những khát vọng thầm kín nhất của anh em.

Ngài biết anh em đang lo lắng điều gì cho tương lai.

Ngài biết anh em có những yếu đuối nào trong tính tình.

Ngài biết cả những giọt mồ hôi và nước mắt anh em đã rơi trong năm học ơn gọi vừa qua.

Thánh Phanxicô Assisi khi khám phá ra tình yêu cao vời này đã thốt lên: "Thiên Chúa của tôi và là muôn sự của tôi!". Khi nhận ra mình quý giá trước mặt Chúa, chúng ta không còn lý do gì để sợ hãi nữa. Dù kết quả lượng giá hôm nay có thế nào: được vào Thỉnh viện hay được mời gọi tiếp tục phân định ở một môi trường khác, anh em hãy luôn nhớ rằng: Giá trị của anh em không định đoạt bởi một tấm vé vào Thỉnh viện, mà định đoạt bằng tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời anh em.

Lời kết: Tuyên xưng Đức Kitô bằng đời sống Hèn Mọn

Tin Mừng khép lại với lời mời gọi mạnh mẽ: "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy".

Anh em thân mến, hành trình tìm hiểu ơn gọi Phanxicô của anh em trong năm qua chính là một lời tuyên bố ban đầu rằng anh em muốn thuộc về Chúa. Hôm nay, khi khép lại năm học này, Chúa Giêsu và Cha Thánh Phanxicô đang mời gọi anh em can đảm bước tiếp.

Hãy can đảm bước qua nỗi sợ "anh Đặc trách" để sống thật, sống chân thành với các anh hướng dẫn.
Hãy can đảm bước qua nỗi sợ "Thỉnh viện" để dấn thân vào một lối sống mới: nghèo khó, vâng phục và khiết tịnh. Và trên hết, hãy bước đi với niềm vui vì biết rằng mình luôn được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và chở che hơn muôn vàn chim sẻ trên trời.

Nguyện xin lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Anh Em Hèn Mọn, và Cha Thánh Phanxicô, chúc lành cho hành trình ơn gọi của mỗi anh em. Chúc anh em luôn tràn đầy "Bình an và Thiện hảo" (Pace e Bene)!

Amen.

727268050-122347581740198617-5983830824069885984-n-1782051892.jpg
727287653-122347581782198617-3255985172889761024-n-1782051890.jpg
726380862-122347582094198617-5867088514989293033-n-1782051892.jpg
725924467-122347581872198617-1774879184283393619-n-1782051892.jpg
725319241-122347581914198617-2765007500298744532-n-1782051891.jpg
725319454-122347582292198617-6512252123199123857-n-1782051892.jpg
Đi tới Hỏi & Đáp