ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

Chúng tôi hãnh diện

BTT OFMVN
BTT OFMVN
2009-03-15 23:00 UTC+7 22

Đúng thế, như tin đã được đăng tải trên Tờ Thông Tin Giáo xứ Phanxicô Đakao, Báo Hiệp Thông và các thứ mạng khác nhau, Đêm Nhạc Hải Linh tối 30-12-2009 được tổ chức tại Nhà thờ Đakao, kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sư Hải Linh, thành công tốt đẹp. Xin trích dẫn ghi chú của Tờ tin: “Đêm nhạc Hải Linh có hai MC đặc biệt tuyệt vời mượt mà trong các lời dẫn: cha sở Đakao - Giuse Bình, và cha Trợ úy GTPS, Augustino Hùng”. Quê Hương càng lên hương, ai đó trong số anh em chúng ta càng xứng đáng hơn với danh hiệu “Cao Thủ”. Xin chúc mừng!

Vừa nhắc đến cha sở Đakao, chúng tôi hãnh diện vì đây là một thành viên mới của Cộng đoàn Đakao, vĩ đại về kiến thức sâu, vĩ đại về cơ thể dạng Việt kiều. Cha sở mới đã có nhiều sáng kiến mới. Ở đây chỉ nêu một sáng kiến thật sự mới, đồng thời cũng lưu ý anh em linh mục các nơi khi về làm lễ Chúa nhật tại Nhà thờ Đakao: Hãy nghe theo chỉ dẫn của chú giúp lễ mà làm kẻo trật rơ. Đại khái là phải tuân theo thứ tự sau đây: Giảng - Xướng kinh Tin kính - Lời nguyện Tín hữu - Về ghế ngồi - Để ý khi thấy ở dưới tập kết tiền giỏ xong, đi xuống nhận của lễ (lễ vật kèm theo tiền giỏ) ... Nghĩa là: Chúa nhật nào cũng có dâng của lễ. Có xin tiền giỏ là có dâng của lễ. Thay đổi này có nhiều lợi ích: Thứ nhất: hai phần Phụng vụ trong Thánh lễ tách biệt nhau rõ ràng. Thứ hai: giáo dân nghỉ ngơi sau bài giảng của cha, đồng thời cha cũng nghỉ ngơi vì đã hết sức, hơn nữa cha còn có giờ nhớ lại xem mình nói với giáo dân những gì mà lo thực hành trước. Thứ ba: Không phải cha thích nghỉ bao nhiêu thì nghỉ, nhưng phải tỉnh táo theo dõi ở dưới để khi nào giáo dân gom tiền xong thì xuống gặp nhau cho khớp, không sớm quá cũng không muộn quá. Cấm nhặt không được nghĩ vớ vẩn như có kẻ xấu bụng kia cho rằng: “Đưa tiền lên cha mới làm tiếp!”.

Cộng đoàn Đakao có nhiều điều kiện để thực hành tiếng nước ngoài, không những các thứ tiếng thông thường như Anh, Pháp, Italia, Đức, mà cả tiếng Đại Hàn, Ấn Độ, Inđônêsia, Philippines... Nghĩa là thế giới có bao nhiêu thứ tiếng thì anh em Đakao đều có cơ hội học hỏi bấy nhiêu. Thời đại giao lưu quốc tế kể cũng phong phú! Ngôn ngữ dễ nhất và dễ hiểu nhất, tiếng nói chung của mọi dân tộc trên trái đất sau sự cố Tháp Babel, đó là tiếng cười. Thấy người ta cười, mình cười theo, thế là có sự đồng cảm ngay. Thỉnh thoảng nói bằng tay cũng tạm được.

Anh em Đakao có tập tục gia truyền các Cộng đoàn khác nên bắt chước: Mỗi năm anh em cùng đi chơi với nhau một lần để thắt (gút) chặt tình huynh đệ. Nói đi chơi nhưng thực sự là đi giải trí lành mạnh và bổ ích. Chẳng hạn năm ngoái, nhiều anh nhờ đi theo nhau mà biết lần đầu tiên thế nào là di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, thế nào là ba lần bắn tốc độ trong một chuyến đi thoải mái, thế nào là không mua xăng mà dám ghé “đổ xăng” vùng Quảng! Năm nay, anh em đang có sáng kiến đi xa hơn: đi nước ngoài để mở mắt với thiên hạ. Nhiều anh em thường xuyên bị hỏi: “Cha đã đi nước ngoài chưa?”. Cha cứ phải nói loanh quanh: “Đi Tây...Ninh, Đi Mỹ...Tho”. Rồi đây, anh em sẽ có một câu trả lời hiên ngang: “Rồi!” mà không mắc tội nói dối. Campuchia quyến rũ rồi đấy! Thật tuyệt vời! Chúc chuyến đi khảo sát thành sự và thành công .

Lại một gương sáng chói cho mọi nhà nữa. Trong buổi họp Cộng đoàn tháng 03-09 lịch sử, anh em đã ra nghị quyết: Từ nay, chỉ hai anh trong nhà được có tiếng chuông gọi đi khách, đó là Anh Phụ trách Thanh Minh và Anh lão Anh Thi. Để tránh chuyện phiền phức: Hễ có tiếng chuông thì mọi lỗ tai đều dửng lên theo dõi xem có phải gọi mình không! Cách giải quyết rất văn minh hiện đại, phù hợp với xu thế hội nhập: Anh Quản lý sắm cho mỗi anh em một “DẾ”. Như vậy, hai bậc đáng kính được hưởng nhiều loại gọi hơn: “Tè...Tè...Tè Tích”, “Điện thoại Phòng riêng”, “Dế di động”. Các anh em khác không được “Tè!”.

Với tư cách nhà trung ương, xin chúc anh em rải rác khắp thế gian Mùa Chay dư dật và Mùa Phục Sinh chói lòa!

Paul Hoa

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp