ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

"Chuyện nhỏ" tháng cao điểm

BTT OFMVN
BTT OFMVN
2009-01-12 23:00 UTC+7 28

Mặc dù chỉ là một tân binh gia nhập cộng đoàn từ đầu tháng 9 năm 2008, nhưng nếu có một cuộc bình chọn trong năm nay dành cho giữa các tháng: "tháng an toàn giao thông", "tháng an toàn vệ sinh thực phẩm", ..., "tháng Mân Côi", "tháng các đẳng Linh hồn",..., thì tiểu đệ xin bình chọn tháng 12 là tháng "cao điểm" sau khi dựa vào các ý kiến và nhận định của một vài "chiên dza" có thâm niên thường trú lâu năm tại cộng đoàn. "Cao điểm", bởi vì đây là thời gian có nhiều lễ lạc và tiếp đón mang ý nghĩa đặc biệt với mật độ dày đặc, khiến cho anh em đã phải tiến hành những công tác chuẩn bị ngay từ những ngày đầu của tháng 10-tháng Mân Côi.

Sau đây, tiểu đệ xin trình bày tuần tự các "điểm":

Điểm thứ nhất : Nhà mới. Xuyên suốt tháng 10 và tháng 11 là thời gian anh em nỗ lực hoàn tất việc dọn dẹp vệ sinh trong ngoài và chung quanh nhà mới để một vài anh còn "đi bụi" có thể dọn về "tu phòng" mới của mình, cho dẫu lúc này nhà nguyện mới vẫn còn đang xây. Những ngày này anh em đành chấp nhận "tu" chung với các tiếng ồn ào của việc xây dựng cùng "tiếng oanh tạc" do giọng ca "dzàng" (vàng) ngẫu hứng cất lên trong những lúc cao trào của công nhân.

Đã có một bữa cơm cộng đoàn thân mật, trong đó có sự hiện diện của anh Quản lý Tỉnh dòng cùng kiến trúc sư Vương Đình Thanh và anh em trong Ban điều hành của công ty Giao Hoà (công ty thiết kế và thi công tu viện Du Sinh), để bàn giao công trình. Song lễ Khánh thành thì vẫn chưa thể tiến hành được. Bởi vì nội thất của nhà nguyện mới do nhóm anh em thợ mộc thi công vẫn chưa xong. Lý do là vì thiếu gỗ. Trong tình thế gấp rút, anh quản lý cộng đoàn ra lời mời gọi các tập sinh tập làm "lâm đạo" (đạo nhẹ hơn tặc !) trong mấy đêm liền để kịp thời cung cấp vật liệu cho thợ (phải gọi như vậy bởi vì dù cưa cây trong vườn của nhà mình, nhưng vẫn bị "hỏi thăm," nhẹ thì cảnh cáo và phạt tiền, nặng thì đi tù như chơi!)

Ngày anh Ngọc (thường gọi là Mậu), Giám đốc Cơ Sở Giống Cây Trồng Phan Sinh (Nhà Mô), phụ tá Giám sư Tập viện dọn vali về phòng mới, sau gần 1 năm phải "ngủ tạm bợ" trong một phòng kho chật hẹp của Nhà Mô, là mốc đánh dấu công việc quét dọn lau chùi nhà mới của anh em về cơ bản là hoàn thành.

Điểm thứ hai: Chức năng mới. Hai tiếng "Nhà mới" vang lên mang theo nó là chức năng mới. Ngoài chức năng chính là nơi huấn luyện các Tập Sinh của Tỉnh dòng (nhập 10, nay còn 8 Tập Sinh niên khoá 2008-2009), nhà mới còn có chức năng đón tiếp. Anh Phụ trách cộng đoàn đã mạnh mẽ tuyên bố "xuất thần" : nhà cộng đoàn Du Sinh, là nhà chung, vui mừng tiếp đón tất cả mọi người đến...

1- Anh tuyên bố như thế trong bữa ăn huynh đệ với khoảng 90 thực khách sau thánh lễ mừng bổn mạng của Huynh đệ đoàn Kitô Vua Dalat. Họ đến đây tĩnh tâm, dâng lễ, liên hoan mừng Vua Kitô trong Chúa nhật cuối cùng mùa thường niên 23-11-08. Người ở gần đến đã đành, mà kẻ ở xa cũng lần tới.

2- Ngay sau bổn mạng HĐĐ Kitô Vua, một HĐĐ ở tuốt Bảo Lộc cũng khăn gói đến Du Sinh mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng. Và dĩ nhiên họ phải đến từ hôm trước. Chỗ ăn chỗ ở cho một số lớn người hình như là "chuyện nhỏ" đối với anh Quản lý Du sinh! Hoan hô hoành tráng, hoàng tráng!  Ngày 8/12, ngày lễ thánh quan thầy của đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Bảo Lộc này đã diễn ra một cách sốt sắng trong bầu khí trang nghiêm của các thành viên và khách lên tới trăm người. Ngày lễ đáng nhớ và tràn đầy tình huynh đệ nghĩa mọn hèn, đến nỗi một số người bịn rịn quyến luyến chần chừ khi phải lên xe trở về lại nhà mình: "năm sau chúng con lên tiếp !"  

3- Đón người xa không bằng tiếp người nhà. Văn Phòng Phúc Âm Hoá (VPPÂH) của Tỉnh dòng quyết định tổ chức tại Du Sinh khoá họp các anh em lo việc truyền giáo. Thế là các em đang tập lại có dịp đón tiếp các anh "quá" tập.  Khoá họp đã diễn ra tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả. Trong đó, vào ngày cuối cùng của khoá họp, VPPÂH đã sắp xếp một giờ (từ 17g đến 18g ngày 17/12/08) mời Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đalat và là chủ tịch HĐGMVN đến chia sẻ đôi điều về chủ đề truyền giáo. Bằng những tâm tình và hiểu biết sâu sắc về việc phục vụ anh em dân tộc thiểu số của mình, Đức cha đã bồi đắp thêm kinh nghiệm truyền giáo cho các thành viên trong VPPÂH nói riêng, cũng như hâm nóng lên trong lòng tất cả thính giả hôm đó (toàn thể nhà tập và tu viện cùng dự giờ này) niềm thao thức hành động vì anh em dân tộc, những người đang dần bị lãng quên trong xã hội hôm nay.

4- Du sinh là nhà đón tiếp, nên bữa ăn truyền thống với các cấp ban ngành địa phương cũng đã được Cộng đoàn và Giáo xứ Du sinh (giáo xứ do anh em Phanxicô coi sóc) tổ chức tại Nhà Khách tu viện vào buổi tối gió lạnh 22-12-2008. Các tập sinh tập làm wét-tơ rót "quanh trô" com măng từ đại ca Suối Dầu lên cho mọi người lăn quay!

Điểm thứ 3: Con đường mới. Trong tâm tình của Mùa Vọng năm nay, ngoài việc thiêng liêng "dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi" (Mc 1,3), anh em còn làm một con đường bằng đá để đón Chúa Giáng Sinh, đón khách đến nhà. Kế hoạch này đã được anh em bàn thảo từ tháng 8 trước đó và thống nhất là "anh em tự làm" sau khi so sánh công và vật giá của thợ bên ngoài quá cao.

Tạm đặt tên cho đoạn đường hoành tráng này là "Tập", bởi vì dưới sự chỉ đạo của quản lý tu viện và giám đốc nhà mô, công nhân chủ yếu là Tập sinh và lần đầu tiên tập vào nghề. Trong những ngày đầu khởi công, anh em hì hục với việc căng dây, san bằng mặt đường, khiêng đá, chở đất...Nhưng chỉ sau vài ngày, tay nghề của anh em lên hẳn. Tiến độ của công việc đã diễn ra nhanh hơn đến nỗi anh quản lý phải đi mua thêm bay và bao tay! Anh em thi công một cách chuyên nghiệp khiến cho một anh thợ xứ Quảng, đang chẻ những viên đá trong vườn gần đó phải tấm tắc khen : Uh, mấy ông thầy làm néc gơ (nét ghê).

Ròng rã hơn 2 tuần lễ, cuối cùng con đường mang hình dáng chữ "T" nối liền từ cổng mới (nằm gần góc đường Y Dinh và Huyền Trần Công Chúa) với mặt tiền của nhà nguyện, thành hình. Chúng tôi sẵn sàng san và lát bằng mọi con đường trong tương lai!

Điểm thứ 4: niềm vui mới. Sáng ngày 18/12, Thánh lễ khánh thành và làm phép nhà mới dưới sự chủ sự của cha Giám tỉnh và 18 cha đồng tế đã diễn ra một cách long trọng trong nhà nguyện mới cùng với sự hiệp thông của đông đảo anh em Phan sinh xa gần và các quan khách ân nhân tham dự. Thế là tu viện đã được làm phép và nhất là nhà nguyện và bàn thờ đã được Chúa chúc phúc. Ngày khánh thành rồi cũng phải đến chứ! Từ nay mọi người ở trong tu viện được Chúa chở che. Thánh lễ tưởng đơn sơ, nhưng nghi lễ làm phép nhà nguyện và bàn thờ mới lồng trong thánh lễ làm cho mấy tập sinh giúp lễ và phó tế Bình tậu từ Cư Thịnh lên cũng vất vả, vì cũng đủ thứ chi tiết phải ghi nhớ.

Lễ làm gần trưa để ai được mời dự tiệc thánh thì cũng ở lại dự tiệc trần luôn. 17 bàn dọn ra cho bữa tiệc này phủ gần kín, vì có thêm các linh mục láng giềng và cả cha tổng đại diện đến dự. ĐGM giáo phận đi xa nên không hiện diện được, nhưng tu viện đã mời ngài đến nói chuyện với "các nhà truyền giáo" của tỉnh dòng vào chiều hôm trước (17-12-08) và đã mừng trước ngày khánh thành trong bữa ăn tối đó rồi. Thế là tháng 12, gần ngày giáng sinh, Du sinh có niềm vui mới : "hôm nay nhà này được chúc phúc" 

Khi Con Thiên Chúa giáng trần, các thiên thần báo tin cho mục đồng, "này ta báo cho anh em một tin mừng vĩ đại." Tin mừng vĩ đại này cộng với niềm vui mới của Nhà Du Sinh tạo nên một lễ giáng sinh 2008 thật tưng bừng. Trước ngày lễ là một bữa tiệc do Nhà Mô khoản đãi anh em trong cộng đoàn trong nhà ăn mới, nhân dịp lễ Giáng sinh theo truyền thống hàng năm kết hợp với việc mừng nhà mới đã làm cho nhiều anh em đang tăng ký nay lại tròn trĩnh hơn, như thể niềm vui tràn đầy hơn. Sau thánh lễ đêm tất cả anh em "xuống hầm" ăn bữa rề-vây-ông với Giáo xứ mà anh em vừa mới cùng với dân chúng Du Sinh dự lễ trên Nhà Thờ Xứ trước đó.

Đến đây, "sớ" đã dài, tiểu đệ xin phép dừng, không dám "tám" thêm nữa, sợ độc giả bị "bội thực".

Lời kết, nhân dịp Tết mới Kỷ Sửu sắp đến, tiểu đệ xin thay mặt anh em cộng đoàn Du Sinh gửi đến anh Giám tỉnh, cùng toàn thể anh chị em lời chúc một năm mới tràn đầy bình an của Chúa Xuân và với ơn Chúa nâng đỡ chúng ta luôn vững buớc đi theo dấu chân Con của Ngài.              

tiểu đệ TINO     

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp