Hoa trắng cà phê
Ở Bình Giã, mùa này hầu như hết mưa. Và hết mưa, có nghĩa là cây cối sẽ khát nước. Dạo này trong giờ lao động, anh em Thỉnh sinh ra công chăm sóc cây cà phê và cây tiêu, nghĩa là làm cỏ và đào chung quanh gốc một cái trũng. Khi không còn giọt mưa nào nữa, thì mỗi tuần vài lần, phải bơm nước vào các gốc cây. Không cho cây cà phê và cây tiêu uống nước, thì đừng mong có trái. Tuy hoa cà phê đã ra nhiều, nhưng quả có đậu hay không, còn tùy nhiều yếu tố khác. Anh em Thỉnh sinh đổ sức chăm non cây cà phê, cây tiêu, vì đó là nồi cơm của cộng đoàn. Cách nay hơn 1 tháng, anh em Thỉnh sinh đã thu hoạch trái cà phê (của mùa trước). Cũng may được mấy ngày nắng, cho nên cà phê đã chóng khô, và nay đã ngủ im trong mây bao tải, chờ ngày đem bán, hy vọng có thu nhập khá. Ai dè, cà phê, tiêu theo nhau xuống giá.
Vào đầu tháng 11 này là tháng các linh hồn, anh em Thỉnh sinh có một sinh hoạt thiêng liêng đặc biệt. Các giáo xứ ở Bình Giã có một tập tục tốt lành là mỗi tối trong 8 ngày đầu tháng 11, giáo dân đi viếng Đất thánh của xứ mình. Có mấy tối, anh em Thỉnh sinh cũng tham gia cầu nguyện ở Đất thánh của giáo xứ Vinh Hà, đi bằng xe càng. Tới nơi, thấy nghĩa trang sáng trưng. Anh em cũng hát kinh, đốt nhang (nhang đưa từ nhà ra), để cầu nguyện cho những anh chị em -tuy không quen biết -nhưng cũng là anh chị em trong gia đình Giáo hội.
Trở lui về quá khứ, trong tháng 10.2008, nhà Bình Giã cũng cố vươn lên. Nhà Bình Giã đã hoàn thành một khu tượng đài, do kỹ sư nhà Nguyễn Quốc Duy thiết kế. Có đài, nhưng chưa có tượng tương xứng. Đài trông khá xinh xắn. Có hồ cho cá bơi lội, cho sen mọc. Còn hơi tiếc là (tượng) cha Thánh quá nhỏ. Không biết ngài có thể ngắm nhìn hồ bán nguyệt dưới chân ngài không. Nhờ có đài này, mà năm nay, anh em tổ chức giờ tưởng niệm cha Thánh li trần ngoài trời. Có mướn rạp, phòng hờ trời mưa. Nhưng chắc cha Thánh đã mời anh chị mây mưa di chuyển đi chỗ khác. Tối hôm đó có khoảng 100 người tham dự. Phần diễn lại cảnh cha Thánh li trần : anh em Thỉnh sinh đóng. Còn có một màn phụ đó là điệu múa của mấy em dân tộc. Buổi diễn nguyện trang nghiêm.
Hôm sau, chính ngày lễ của cha Thánh, tuy là ngày trong tuần, nhưng cũng có một số đông anh chị em tham dự : người dân tộc, Phan sinh tại thế, ân nhân... Sau thánh lễ, mọi người đều được mời vào sân trong chia sẻ niềm vui bằng tô bún riêu.
Ngày lễ cha Thánh cũng là ngày khai mạc năm thánh của Tỉnh dòng. Buổi chiều, có tổ chức thánh lễ cho Anh chi em Phan sinh Tại thế miền Bà Rịa Vũng Tàu, tại giáo xứ Xuân Sơn. Thánh lễ vào lúc 15g30. Trước đó có 2 bài thuyết trình, một do anh Phụ trách Bình Giã trình bày, nói về ý nghĩa Năm Thánh và ý nghĩa hành hương; bài thứ 2, do cha trợ úy miền Bà Rịa Vũng Tàu, trình bày sơ lược về bước phát triển của Hội dòng trong 800 năm qua và và bước phát triển của Tỉnh dòng trong 80 năm qua. Cuối thánh lễ, là phần ban ơn toàn xá. Tất cả cùng đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, trước khi lãnh phép lành cuối lễ.
Nhà Bình Giã đang có đôi chút thay đổi về cơ sở. Sẽ đưa tin vào kỳ tới. Xin mến chào anh em.
Savio Chức
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.