ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

Pleiku mùa này...

BTT OFMVN
BTT OFMVN
2009-01-13 23:00 UTC+7 24

Anh Phụ trách cộng đoàn, do phải đi nhiều nơi, đã bị cảm lạnh suốt hai tuần liền. Mấy sơ Phaolô thương tình đã đến chích cho anh mấy hộp thuốc. Nhờ thế bây giờ anh đã khỏi hẳn. Còn các anh em trong cộng đoàn vẫn mạnh khoẻ và bình an.

Có thể nói rằng công việc truyền giáo ở Pleiku lắm gian nan, nhưng nhờ ơn Chúa và sự cộng tác chia sẻ của anh chị em khắp nơi xa gần, anh em trong cộng đoàn luôn vững tin. Trong tình hiệp thông huynh đệ,  sau đây anh em xin chia sẻ một số điểm nổi bật vào dịp Giáng Sinh và Tết.

Cứ mỗi năm vào dịp lễ Giáng Sinh, anh em trong cộng đoàn có quá nhiều việc phải làm. Điều khó hơn cả là làm sao tổ chức thánh lễ trong các làng dân tộc? Anh em bàn bạc với nhau và yêu cầu  các cộng đoàn người kinh và dân tộc làm đơn xin tổ chức lễ và phụng vụ Lời Chúa. Kết quả là có những nơi cho tổ chức, nhưng vài nơi không được phép tổ chức. Anh Long, cha quản nhiệm các làng xã vùng huyện Iarai, đêm 24/12, vào làng Cutong làm lễ thì bị ngăn lại, không cho vào làng. Nhờ bà con con dân tộc kéo ra rất đông, chính quyền nhượng bộ cho anh vào làm lễ. Anh Phục, thầy Sáu Chi phải tiếp xúc với các cấp chính quyền trong dịp lễ này. Nhìn chung các công việc mà anh em dự trù đều diễn ra rất tốt đẹp. Một ngày lễ Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và thánh đức.

Có một vấn đề nổi bật hiện tại là càng ngày có rất nhiều người theo đạo. Các nhà nguyện của đồng bào dân tộc không còn đủ chỗ ngồi. Họ phải ngồi ở ngoài sân thậm chí ở ngoài đường.  Anh em trong cộng đoàn đang cố gắng vận động kinh phí từ các thân nhân và ân nhân để tu sửa và nới thêm. Trong dịp lễ vừa qua, anh em đã cố gắng tu sửa Cung Thánh cho gọn gàng hơn, nhưng anh em cũng không thể nào tiếp tục được nữa do thiếu kinh phí.  Anh chị em có biết người dân tộc có một thói quen rất thánh thiện là mỗi khi vào Nhà Nguyện hay Nhà Thờ, họ quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể một cách sốt sắng. Bởi thế, anh em cố gắng duy trì thói quen thánh thiện này của họ. Thêm nữa, một khi có nhiều người tham dự thì kèm theo là có các nhu cầu khác như nhà vệ sinh công cộng và nước uống.

Một điều mà anh em trong cộng đoàn đang rất ưu tư là sức khoẻ cho bà con dân tộc. Hằng ngày, bà con thường đi lấy nước uống ở các khe hồ. Nguồn nước này trước đây rất tốt, nhưng hiện tại nó đã bị nhiễm độc, rất dễ gây bệnh đường ruột. Anh em đã phát bao nhiêu thuốc cũng không đủ. Bởi thế anh em đang tìm nguồn để làm hệ thống nước lọc ở các làng. Tuy nhiên, để làm hệ thống này, anh em cần rất nhiều tiền, ước chừng mỗi hệ thống từ giếng, máy, bồn... ngốn hơn chục triệu. Hiện tại anh em đang thử làm hệ thống này ở hai nơi. Xin các ân nhân và thân nhân xa gần cầu nguyện cũng như chia sẻ với chúng tôi chương trình tốt đẹp này.

Còn đối với chương trình đón Tết Cổ Truyền, anh em chia nhau vào các làng làm lễ và cử hành phụng vụ lời Chúa. Vào những ngày trước Tết, đại diện cộng đoàn sẽ đến các xã thăm viếng tặng quà các vị lãnh đạo và phát quà cho bà con dân tộc. Nhà thờ Đức An đã có cha xứ mới và lẽ ra, anh em phải lui về Vườn Mít, nhưng vì cha đang đi nước ngoài vài tháng nên Tết năm nay, anh Phụ trách cộng đoàn sẽ trông coi nhà thờ Đức An.

Sau cùng, trong tâm tình mừng đoán Xuân 2009, Tết Cổ Truyền dân tộc Việt Nam, anh em Pleiku bày tỏ tấm lòng tri ân đến anh chị em, đến quý ân thân nhân và ân nhân xa gần vì tất cả những ưu ái mà quý vị đã chia sẻ với cộng đoàn trong năm qua. Nguyện xin Thiên Chúa là Chủ Mùa Xuân ban ơn cho anh chị em tràn đầy sức khoẻ, bình an, an khang và thịnh vượng trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Đình Phục, 12.01.2009

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp