ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

Hạt giống tiếp tục nảy mầm

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-03-10 15:23 UTC+7 118

HẠT GIỐNG TIẾP TỤC NẢY MẦM

Một buổi nói chuyện dành cho các tu sĩ, linh mục và giáo dân

Phnom Penh – Campuchia

Kỷ niệm 800 năm Ngày Qua Đời của Thánh Phanxicô – 1226–2026

Anh chị em thân mến,

Chúa ban bình an cho anh chị em!

Dù đi đến đâu — và tôi đi rất nhiều — một trong những niềm vui lớn nhất là được gặp gỡ các tu sĩ và linh mục khác. Anh chị em hiện diện tại Campuchia, và tôi muốn mở đầu bằng một điều tôi thực sự tin: chúng ta là một gia đình. Không phải một tổ chức, không phải một tập hợp các nhóm riêng biệt — mà là một gia đình.

Linh đạo Phan sinh không phải là tài sản riêng của anh em chúng tôi. Đó là một quà tặng — một quà tặng Thiên Chúa ban cho toàn thể Giáo Hội và cho thế giới. Và ân huệ đó gắn kết chúng ta lại.

Năm nay, sự gắn kết đó đang sinh hoa trái tươi đẹp. Năm 2026 đánh dấu tám trăm năm kể từ khi Thánh Phanxicô — ngừoi cha của chúng tôi — rời bỏ cuộc sống này để vào vòng tay của chị Chết. Đó là Bách trăm năm Phan sinh.

Một Lá Thư Dành Cho Tất Cả Chúng Ta

Các Tổng Phục vụ của tất cả các nhánh Phan sinh đã cùng nhau viết một lá thư cho năm nay. Tôi muốn chia sẻ cốt lõi của lá thư đó với anh chị em hôm nay, bởi lá thư nói trực tiếp đến chúng ta — ở đây, tại Phnom Penh, năm 2026.

Lá thư được xây dựng quanh một hình ảnh duy nhất, đơn giản: hạt giống. Thánh Phanxicô đón nhận Thần Khí của Chúa Giêsu sâu sắc đến mức chính ngài mang dấu ấn của Chúa Kitô nơi thân xác mình. Ngài trở thành một hạt giống của Tin Mừng — một hạt giống đem lại sự sống đời đời.

Từ hạt giống đó, ba ân huệ lớn đã nảy sinh. Ba ân huệ thánh Phanxicô để lại cho chúng ta và cho thế giới.

1. Lòng Thương Xót

Cuộc đời của thánh Phanxicô thay đổi không phải vì ngài chọn sự nghèo khó, mà vì ngài đã thể hiện lòng thương xót. Ngài đến gần những người phong cùi, và trong khuôn mặt thương tích của họ, ngài tìm thấy khuôn mặt của Kitô.

Tin vui cho tất cả chúng ta: lòng thương xót không đòi hỏi sức mạnh thể chất. Không đòi hỏi sự trẻ trung. Lòng thương xót đến từ trái tim. Một lời nói ân cần, một lời cầu nguyện dâng lên cho người đang đau khổ, một nụ cười nói rằng “tôi thấy anh chị em” — đó chính là lòng thương xót Phan sinh, đang sống và hoạt động, ngay bây giờ, trong anh chị em.

2. Đức Tin vào Giáo Hội

Thánh Phanxicô yêu mến Giáo Hội — một Giáo Hội nghèo nàn, mỏng manh và bị thương tích. Ngài gọi Giáo Hội là mẹ. Ngài tìm thấy trong Thánh Thể bằng chứng mỗi ngày rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục hạ mình xuống, cách khiêm hạ, vào trong tay chúng ta.

Lá thư nói một điều thật đẹp: Giáo Hội, dù đầy gai góc, vẫn là cánh đồng nơi Người Gieo Giống chưa bao giờ ngừng gieo hạt. Sự kiên trung của anh chị em, tiếng xin “vâng” mỗi ngày đối với cuộc sống này — đó chính là hạt giống đang lặng lẽ nảy mầm trên cánh đồng ấy.

3. Tình Huynh Đệ và Hòa Bình

Thánh Phanxicô không muốn một hình tháp. Ngài muốn một vòng tròn. Một huynh đệ đoàn không quyền lực, nơi mọi người rửa chân cho nhau. Và từ huynh đệ đoàn đó, ngài sai các anh em ra đi với một sứ điệp: “Chúa ban bình an cho anh chị em.”

Lời chào đó không chỉ là một lời nói. Từ đó là một chương trình rao giảng Tin Mừng. Và nó bắt đầu từ đây — từ cách chúng ta đối xử với nhau. Huynh đệ đoàn của chúng ta chính là một lời nói về hòa bình gửi đến thế giới này.

Hạt Giống Đang Sống Trong Anh Chị Em

Anh chị em thân mến, điều được mời gọi nơi mỗi chúng ta chỉ đơn giản là sự kết trái của hạt giống khiêm nhượng và nghèo hèn — kiên nhẫn và quảng đại — của cuộc sống Kitô giáo chúng ta. Dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào.

Ngay tại nơi anh chị em đang ở — hạt giống của thánh Phanxicô đang sống trong anh chị em và đang sinh hoa trái.

Tôi khuyến khích anh chị em: hãy đến gần thánh Phanxicô để biết ngài hơn, hãy đọc một cái gì đó về ngài. Hãy giúp chúng tôi là các Anh Em Hèn Mọn khoảc thêm cho ngài khuôn mặt châu Á ngày càng rõ nét hơn, kể cả ở đây, tại Campuchia, nơi linh đạo của ngài có nhiều điểm gặp gỡ với các nền văn hóa của anh chị em: từ cảm thức hài hòa, cho đến cái “chúng ta” lấn át cái “tôi”, cho đến cảm thức về sự hiện diện thần linh trong vạn vật, tất cả kết nối với nhau.

Hãy để dịp lễ bách chu niên này không chỉ là một kỷ niệm — mà là một hạt giống hy vọ́ng.

Cảm ơn anh chị em đã hiện diện tại đây, cùng nhau, như một gia đình.

✱

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

cảm tạ Chúa vì hạt giống sự sống đời đời

mà Chúa đã gieo vào lòng thánh Phanxicô.

Cảm tạ Chúa vì hạt giống đó tiếp tục nảy mầm,

từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Xin cho hạt giống đó sinh hoa trái nơi mỗi người chúng con:

lòng thương xót đối với người nghèo,

tình yêu dành cho Chúa, Đấng chịu đóng đinh,

lòng trung thành với Giáo Hội,

tình yêu Thánh Thể,

huynh động đoàn không quyền lực,

và chứng tá về hòa bình. Amen.

Hạt giống của thánh Phanxicô tiếp tục nảy mầm. Chúng ta là những người được mời gọi làm cho hạt giống đó sinh hoa trái.

Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli, OFM.

camb-01-1773134526.jpg

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp