ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

Khai mạc Năm Thánh tại Huynh đệ đoàn Thừa sai Pleiku

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-03-12 17:17 UTC+7 146

Hôm nay, ngày 09/02/2026, Huynh đệ đoàn Thừa sai Pleiku có một niềm vui thật lớn: Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Phanxicô. Thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện của huynh đệ đoàn, quy tụ những người yêu mến tinh thần Thánh Phanxicô, anh chị em Phan sinh Tại thế và đại diện anh chị em trong các giáo xứ, giáo họ và các làng.

Từ sáng sớm đã thấy bóng dáng những anh chị em người sắc tộc đến trên những chiếc xe máy cũ kĩ. Ai cũng đến với một nụ cười rất tươi và một tấm lòng chân thành. Đối với mọi người, đến nơi đây để được cùng nhau tham dự Thánh lễ, được cầu nguyện và tạ ơn Chúa, lãnh ơn toàn xá, đó đã là một niềm vui lớn.

Ngay từ cổng vào cộng đoàn, bầu khí vui tươi đã vang lên bằng tiếng cồng, tiếng chiêng rộn ràng của các em nội trú. Các em mặc trang phục truyền thống, vừa đánh chiêng vừa múa soang, vừa nở những nụ cười hồn nhiên để đón tiếp quý khách và bà con đến tham dự Thánh lễ. Âm thanh cồng chiêng vang vọng làm cho ngày khai mạc Năm Thánh thêm ấm áp. Đó không chỉ là một nghi thức đón tiếp, nhưng còn là cách rất riêng của các anh chị em sắc tộc bày tỏ niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống đời thường.

Nhà nguyện của cộng đoàn không lớn, cũng không có gì sang trọng. Mọi thứ đều đơn sơ và mộc mạc: bàn thờ nhỏ, vài hàng ghế nhựa, xung quanh là núi rừng yên bình. Nhưng chính trong sự đơn sơ ấy, người ta lại cảm nhận được một bầu khí rất ấm áp. Tiếng hát của anh chị em làng Sê đăng vang lên mộc mạc, nhưng đầy lòng tin và tình yêu dành cho Chúa. Những gương mặt hiền lành, những ánh mắt chăm chú khi nghe Lời Chúa, tất cả làm cho Thánh lễ trở nên thật gần gũi và cảm động.

Nhìn khung cảnh ấy, nhiều người chợt nhớ đến tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi ngày xưa. Ngài đã chọn sống nghèo khó, đơn sơ, gần gũi với người nghèo và những người bé nhỏ. Cuối đời mình, Thánh Phanxicô cũng ra đi trong sự nghèo khó như Đức Kitô. Khi biết giờ của mình đã đến, ngài xin anh em đặt mình nằm trên mặt đất trần, chỉ khoác một chiếc áo dòng đơn sơ. Ngài muốn ra đi giống như Chúa Giêsu, Đấng đã sống nghèo và chết nghèo vì yêu con người. Giữa anh em, Phanxicô phó thác linh hồn mình trong bình an, miệng ca ngợi Thiên Chúa và chúc lành cho tất cả.

Năm nay, Hội Thánh và gia đình Phan sinh trên khắp thế giới cử hành Năm Thánh kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô về trời. Đây không chỉ là dịp để nhớ lại một biến cố trong lịch sử, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người nhìn lại con đường mà ngài đã sống: con đường của Tin Mừng, của sự nghèo khó, của tình huynh đệ và của niềm tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa.

Trong bài giảng, cha chủ tế đã đưa cộng đoàn đến với hai mẫu gương: Thánh Phaolô và Thánh Phanxicô. Các ngài đều sống với một xác tín sâu xa rằng cuộc đời mình là một hành trình hướng về Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã từng ví cuộc đời Kitô hữu như một cuộc chạy đua. Ngài nói: “Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi chỉ chú ý đến điều này: quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước, tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm phần thưởng từ trời cao mà Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,13-14).  Và gần cuối đời, ngài có thể bình an nói rằng: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Giờ đây triều thiên công chính đã dành sẵn cho tôi.” (1 Tm 4,7-8)

Thánh Phanxicô cũng sống tâm tình ấy. Sau một đời dấn thân cho Tin Mừng, khi cảm thấy sứ mạng của mình đã hoàn tất, ngài nói với anh em: “Tôi đã hoàn thành phần việc của tôi; phần của anh em, xin Đức Kitô dạy anh em.” (Đại truyện Thánh Phanxicô)

Năm Thánh này cũng là một lời mời gọi như thế đối với mỗi người hiện diện trong cộng đoàn . Mỗi người chúng ta đang chạy trên con đường của mình. Có thể con đường ấy rất đơn sơ giữa buôn làng, giữa những công việc nhỏ bé mỗi ngày. Nhưng nếu chúng ta bước đi với lòng tin và tình yêu, thì con đường ấy cũng đang dẫn chúng ta về đích là Đức Kitô.

Giữa vùng đất truyền giáo Pleiku này, có thể không có những nhà thờ lớn hay những nghi thức long trọng, nhưng lại có một điều rất quý: đó là một cộng đoàn đa sắc tộc sống với nhau bằng tình huynh đệ và lòng tin đơn sơ. Chính nơi cộng đoàn nhỏ bé này, tinh thần của Thánh Phanxicô vẫn đang được tiếp tục sống và lan tỏa.

Năm Thánh Phanxicô là một hồng ân cho anh em và gia đình Phan sinh. Ơn Chúa đến nơi anh em ở và đến làng anh em phục vụ. Xin cho Năm Thánh này trở thành một thời gian ân phúc cho Huynh đệ đoàn truyền giáo Pleiku, để mỗi người thêm yêu mến Chúa, thêm gắn bó với nhau, và tiếp tục bước đi loan báo Tin Mừng về  niềm hy vọng cánh chung.

pk-06-1773310383.jpg
pk-01-1773310381.jpg
pk-04-1773310382.jpg
pk-08-1773310383.jpg
Đi tới Hỏi & Đáp