ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

Khát vọng thấy Chúa Cha

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-05-03 20:13 UTC+7 317

Phúc Âm: Ga 14, 1-12

Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con"

KHÁT VỌNG THẤY CHÚA CHA

Đây không chỉ là khát vọng của Philipphê, mà còn là khát vọng sâu xa của mọi người tin, của tôi : được biết Chúa Cha, được trở về với Cha, được ở trong nhà Cha.

Riêng thánh Phanxicô, đây là một hành trình cả cuộc đời tìm kiếm Thiên Chúa là Cha, là Đấng Tối Cao là Sự Thiện tuyệt đối, là nguồn mạch của mọi sự sống và mọi ơn lành.

1. CHÚA CHA TỎ LỘ NƠI ĐỨC GIÊSU
NGHÈO KHÓ, KHIÊM HẠ VÀ CHỊU ĐÓNG ĐINH

Thánh Phanxicô ý thức rằng không ai có thể thấy Chúa Cha: “Chúa Cha ngự trong ánh sáng siêu phàm (x.1Tm 6,16), và Thiên Chúa là thần khí (Ga 4,24), và không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ (Ga 1,18)” (Huấn ngôn 1). Chúng ta chỉ có thể chiêm ngắm Chúa Cha qua khuôn mặt của Chúa Giêsu, đặc biệt là Chúa Giêsu nghèo khó, khiêm hạ, chịu đóng đinh và hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

Thánh Phanxicô hiểu con đường “Thầy là Đường” là con đường Tin Mừng: sống nghèo khó, khiêm nhường, phục vụ, yêu thương người bé mọn, và đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa.

Vì vậy, thánh nhân nở đầu luật dòng Anh Em Hèn Mọn:

“Luật và đời sống của Anh Em Hèn Mọn là tuân giữ Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”

2. CHÚA CHA LÀ ĐẤNG TỐI CAO, SỰ THIỆN TUYỆT ĐỐI

Trong Kinh Ca Tụng Thiên Chúa Tối Cao, ngài thưa:

“Ngài là Đấng thánh, là Chúa duy nhất, Đấng làm nên những việc kỳ diệu… Ngài là Đấng Tối Cao… Ngài là Cha chí thánh, Vua trời đất.”

“Ngài là sự thiện, mọi sự thiện, sự thiện tối cao.”

Đối với Phanxicô, Chúa Cha không phải là một quyền lực xa cách, nhưng là nguồn mạch của SỰ THIỆN. Mọi điều tốt lành nơi con người, nơi thiên nhiên, nơi cộng đoàn, nơi công trình cứu độ đều phát xuất từ Cha.

Khi con người càng nhận ra Thiên Chúa là SỰ THIỆN TUYỆT ĐỐI thì con người càng trở nên khiêm nhường, vì không còn chiếm hữu điều gì cho riêng mình. Mọi sự đều là hồng ân.

3. CHÚA CHA LÀ ĐẤNG BAN CHO TA
ANH EM VÀ MỘT NGÔI NHÀ HUYNH ĐỆ

Thánh Phanxicô viết trong Di Chúc:

“Sau đó, Chúa ban cho tôi các anh em.”

Khi Phanxicô khám phá, tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, ngài cũng khám phá mọi người là anh em. Nếu có một Cha chung, thì không ai là người xa lạ. Người nghèo, người bệnh, người cùi, người bị loại trừ, người khó thương, người yếu đuối… tất cả đều được mời gọi đi vào ngôi nhà của Cha, ngôi nhà tình huynh đệ. Ngôi nhà này đã hiện diện ở trần gian.

4. PHÓ THÁC VÀO CHA

Thánh Phanxicô sống niềm tin ấy bằng sự phó thác hoàn toàn. Ngài không bám víu vào của cải, địa vị, an toàn vật chất hay quyền lực, vì ngài xác tín Thiên Chúa là Cha nhân lành. Khi Thiên Chúa là Cha, Phanxicô có thể sống nhẹ nhàng hơn, tự do hơn, bớt sợ hãi hơn và biết để cho Chúa dẫn mình đi.

Lạy thánh Phanxicô, cầu cho chúng con.

Trung Phát, OFM

687905292-3194292274291818-1761386563203622000-n-1777813868.jpg
Đi tới Hỏi & Đáp