Thấy Chúa
THẤY CHÚA
Phúc Âm: Ga 12, 44-50
"Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm."
Đây là lời mời gọi cho đời sống đức tin: đón nhận Đức Kitô như ánh sáng soi đường, để cuộc đời không còn bị bóng tối của sợ hãi, ích kỷ, tội lỗi hay sự khép kín chi phối.
Thánh Phanxicô Assisi đã không tìm ánh sáng nơi quyền lực, danh vọng hay sự hơn thua, nhưng tìm thấy ánh sáng nơi Tin Mừng, nơi người nghèo, nơi anh em, nơi những người bé nhỏ và bị bỏ rơi.
1. Thấy Chúa bằng một trái tim được soi sáng
Trong lời cầu nguyện trước Thánh Giá San Damiano, Phanxicô đã thưa: “Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin soi sáng bóng tối trong lòng con…” muốn thấy Chúa, trước hết phải để Chúa soi sáng những bóng tối trong lòng mình.
2. Thấy Chúa nơi Bí tích Thánh Thể
Trong Di chúc, Phanxicô còn nói rất mạnh: trong thế gian này, ngài “thấy” Con Thiên Chúa cách hữu hình nơi Mình và Máu cực thánh của Người. Vì thế, ngài muốn mầu nhiệm thánh này được tôn kính trên hết mọi sự.
3.Thấy Chúa nơi Hội Thánh và các thừa tác viên
Phanxicô cũng viết rằng ngài có đức tin lớn lao nơi các linh mục của Hội Thánh, đến nỗi dù họ có bách hại ngài, ngài vẫn muốn chạy đến với họ, vì ngài nhận ra Con Thiên Chúa nơi thừa tác vụ của họ.
4.Thấy Chúa bằng lòng trong sạch
Trong Huấn ngôn 16, thánh Phanxicô giải thích mối phúc: “Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” Ngài nói những người có lòng trong sạch là những người không bám víu vào những sự trần thế, luôn tìm kiếm những sự trên trời, và không ngừng thờ lạy, chiêm ngắm Thiên Chúa hằng sống và chân thật với tâm hồn trong sạch.
Lạy Thánh Phanxicô, cầu cho chúng con.
Phêrô Nguyễn Trung Phát, OFM.