ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh Thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11) - Thánh Carôlô (04/11) - Chân phước Dun Scotus (08/11) - Thánh Đường Latranô (09/11) - Thánh Martinô (11/11) - Thánh Jôsaphát (12/11) - Thánh Điđacô Ancala (PS) (13/11) - Thánh Nicôla Talêvich (PS) (14/11)
Ngôn ngữ

Thư của Đức Thánh Cha Lê ô XIV nhân dịp Năm thánh Phanxicô

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-03-11 16:06 UTC+7 130

THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

GỬI CÁC TỔNG PHỤC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG GIA ĐÌNH PHAN SINH NHÂN DỊP KHAI MẠC KỶ NIỆM BÁT BÁCH CHU NIÊN NGÀY QUA ĐỜI CỦA THÁNH PHANXICÔ ASSISI

[Assisi, ngày 10 tháng 1 năm 2026]

Gửi các Tổng Phục vụ của Hội đồng Gia đình Phan sinh,

“Chị Chết của chúng ta”, Thánh Phanxicô đã thốt lên như thế vào ngày 3 tháng 10 năm 1226 tại Porziuncola, khi ngài đến với chị như một người rốt cuộc đã tìm thấy sự bình an. Tám thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày qua đời của vị Thánh Nghèo thành Assisi, ngài đã khắc ghi lời cứu rỗi của Chúa Kitô một cách không thể xóa nhòa vào tâm hồn những người cùng thời với ngài.

Trong việc tưởng niệm dấu mốc quan trọng kỷ niệm 800 năm ngày ngài qua đời, tôi mong muốn được hiệp thông về mặt tinh thần với toàn thể Gia đình Phan sinh và với tất cả những ai sẽ tham gia vào các sự kiện kỷ niệm. Tôi hy vọng rằng sứ điệp hòa bình sẽ tìm thấy sự vang vọng sâu sắc trong Giáo hội và xã hội ngày nay.

Vào thời điểm bắt đầu đời sống Tin Mừng, ngài đã nghe thấy một lời mời gọi: " Chúa đã mặc khải cho tôi phải chào bằng lời này: ‘Xin Chúa ban bình an cho quí vị’" [1]. Qua những lời lẽ cốt lõi này, Thánh Phanxicô đã bày tỏ với các anh em tu sĩ và mọi tín hữu niềm xúc động sâu sắc mà Tin Mừng đã khơi dậy trong tâm hồn ngài. Ngài khẳng định rằng hòa bình không phải là sản phẩm của con người mà là sự hội tụ của mọi ơn lành từ Thiên Chúa ban xuống. Thật là ảo tưởng nếu nghĩ rằng hòa bình có thể được xây dựng chỉ bằng nỗ lực của con người! Dẫu vậy, hòa bình không phải là một món quà thụ động; đó là một ân huệ đòi hỏi chúng ta phải chủ động mở lòng đón nhận và nỗ lực thực hành trong từng khoảnh khắc của đời sống thường nhật. [2].

Đó cũng chính là lời chào mà Chúa Phục Sinh đã gửi đến các môn đệ đang sợ hãi và nhốt mình trong Phòng Tiệc Ly vào chiều tối ngày Phục Sinh: “Bình an cho anh em” [3]. Đây không phải là một công thức xã giao, mà là lời công bố chắc chắn về chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết.

Giống như tiếng hát của các Thiên thần trong đêm Giáng sinh – “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” [4] – nền hòa bình mà Cha Thánh chí ái rao giảng chính là nền hòa bình mà chính Chúa Kitô đã làm vang vọng giữa trời và đất.

Trong thời đại này, vốn bị ghi dấu bởi quá nhiều cuộc chiến tranh dường như không hồi kết, bởi những chia rẽ nội bộ và xã hội tạo nên sự mất lòng tin và nỗi sợ hãi, ngài vẫn tiếp tục lên tiếng. Không phải vì ngài đưa ra các giải pháp kỹ thuật, nhưng vì cuộc đời ngài chỉ ra nguồn mạch đích thực của hòa bình.

Tầm nhìn của người Phan sinh về hòa bình không chỉ giới hạn trong mối quan hệ giữa con người với nhau, mà còn ôm trọn toàn thể công trình sáng tạo. Thánh Phanxicô, người gọi mặt trời là “anh” và mặt trăng là “chị”, người nhận ra trong mọi thụ tạo một phản chiếu của vẻ đẹp thần linh, nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình phải được mở rộng đến toàn thể gia đình tạo thành. Sự thấu hiểu này vang lên với sự cấp bách đặc biệt trong thời đại chúng ta, khi ngôi nhà chung của chúng ta đang bị đe dọa và kêu gào dưới sự khai thác kiệt quệ. Hòa bình với Thiên Chúa, hòa bình giữa con người và với thiên nhiên là những chiều kích không thể tách rời của một lời mời gọi duy nhất hướng tới sự hòa giải phổ quát.

Anh chị em thân mến, nguyện xin tấm gương và di sản tinh thần của vị Thánh này –mạnh mẽ trong đức tin, kiên định trong hy vọng và nồng nhiệt trong đức ái tích cực đối với tha nhân – sẽ khơi dậy trong mọi người tầm quan trọng của việc tin tưởng vào Chúa, của việc sống một cuộc đời trung thành với Tin Mừng, và của việc đón nhận cũng như soi sáng mọi hoàn cảnh và hành động của đời sống bằng đức tin và lời cầu nguyện.

Trong Năm Hồng Phúc này, tôi muốn gửi đến anh chị em một lời nguyện cầu để Thánh Phanxicô Assisi có thể tiếp tục khơi dậy trong tất cả chúng ta niềm vui và sự hòa hợp trọn vẹn:

Lạy Thánh Phanxicô,/ người anh em của nhân loại,/ cách đây tám trăm năm/ Ngài đã đến gặp Chị Chết với tấm lòng bình an./ Xin chuyển cầu cho chúng con trước nhan thánh Chúa.

Ngài đã nhận ra bình an đích thực/ nơi Đấng chịu đóng đinh trên thánh giá San Damiano./ Xin dạy chúng con biết tìm nơi Đức Kitô/ suối nguồn hòa giải vốn phá tan mọi bức tường ngăn cách.

Ngài không mang khí giới,/ nhưng dám vượt qua những lằn ranh của chiến tranh và hiểu lầm./ Xin ban cho chúng con lòng can đảm để xây dựng những nhịp cầu/ ở chính nơi thế gian dựng lên các hàng rào chia cắt.

Trong thời đại bị tổn thương sâu sắc bởi xung đột và chia rẽ này,/ xin chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con/ trở thành những người kiến tạo hòa bình,/ những chứng nhân không cần vũ khí/ biết làm cho thế giới buông bỏ bạo lực/ và làm chứng cho bình an đích thực đến từ Đức Kitô. Amen.

Với những tâm tình này, tôi xin bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất, đặc biệt đối với tất cả anh chị em đang đi theo linh đạo của vị Thánh Nghèo thành Assisi và đối với những người sẽ kỷ niệm ngày sinh trên trời (dies natalis) của ngài bằng nhiều cách khác nhau, đồng thời tôi chân thành ban Phép lành Tòa Thánh như lòng mong ước.

Từ Vatican, ngày 7 tháng 1 năm 2026

(Ấn ký) LÊÔ PP. XIV


Chú thích:

[1] Di chúc 23.

[2] X. Đức Thánh Cha Lêô XIV, Diễn văn trước Ngoại giao đoàn, 16 tháng 5 năm 2025.

[3] Ga 20,19.

[4] Lc 2,14.

Đi tới Hỏi & Đáp