Ý nghĩa của Năm Thánh Phanxicô đối với thế giới
Sau khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô kéo dài từ ngày 10 tháng 1 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, Tòa Ân giải Tối cao cũng đã ban hành sắc lệnh ban ơn toàn xá để kỷ niệm 800 năm ngày mất của vị thánh lừng danh này.
Trong số "các việc đạo đức" được gợi ý để nhận ơn toàn xá có việc "thực hiện một cuộc hành hương đạo đức đến các nhà thờ Phanxicô". Tuy nhiên, nhiều tu sĩ Phanxicô chia sẻ với OSV News rằng họ hy vọng các tín hữu sẽ làm nhiều hơn là chỉ ghé thăm đơn thuần — dù họ và các anh em tu sĩ luôn rất vui lòng đón tiếp khách thập phương. Các tu sĩ mong muốn người Công giáo sẽ tìm hiểu thêm về cuộc đời và đặc sủng của đấng sáng lập, cũng như cách Thánh Phanxicô Assisi (khoảng 1181-1226) vẫn là một mẫu hình kết hợp hài hòa giữa chiêm niệm và hoạt động cho các tín hữu thời nay.
Linh mục Jonathan St. Andre, một tu sĩ Dòng Ba Phan sinh và là Phó Chủ tịch đời sống Phan sinh tại Đại học Phanxicô Steubenville ở Ohio, cho biết: “Đây là một năm đầy phấn khởi. Tôi không nghĩ có ai trong chúng tôi ngờ được Đức Lêô XIV lại công bố điều này”. Cha nói thêm: “Chúng tôi cứ ngỡ Đức Giáo hoàng sẽ đến Assisi và có những sự kiện khác nhau. Nhưng việc biến điều này thành một Năm Thánh và ban ơn toàn xá... thật là điều đáng kinh ngạc”.
Điều kiện để nhận Ơn Toàn Xá
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích rằng ơn xá “là sự tha thứ trước mặt Thiên Chúa những hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra, dù tội đã được tha trong bí tích Hòa giải”. Giám mục Krzysztof Nykiel, Nhiếp chính của Tòa Ân giải Tối cao, trả lời Vatican News rằng các điều kiện cụ thể để nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh Phanxicô bao gồm:
Xưng tội.
Rước lễ.
Đọc các lời nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo hoàng.
Dứt lòng với tội lỗi.
Thực hiện các việc đạo đức như: hành hương đến các nhà thờ Phanxicô, tham gia các cử hành Năm Thánh, cầu nguyện và suy niệm theo tinh thần Phan sinh, cũng như thực hành các việc bác ái và khiêm nhường hàng ngày để thể hiện linh đạo của Thánh Phanxicô.
Một tầm nhìn sâu sắc hơn về Thánh Phanxicô
Vị thánh người Ý thế kỷ XIII này nổi tiếng với việc từ bỏ sự giàu sang của gia đình để kết hôn với "Bà Chúa Nghèo", thu hút những người theo chân mình để sau đó hình thành nên Dòng Anh Em Hèn Mọn. "Người em tinh thần" của ngài là Thánh Clara Assisi cũng đã thành lập Dòng Chị Em Nghèo khó (Dòng Clara) với cùng chí hướng.
Cha St. Andre lưu ý rằng mọi người thường chỉ nghĩ về Thánh Phanxicô như một người yêu động vật. Tuy nhiên, cha nhấn mạnh: "Tôi luôn cố gắng đưa mọi người đến với tầm nhìn sâu sắc hơn; rằng ngay cả với các loài vật, ngài yêu thương chúng vì chúng mang tính Kitô — mọi sự đều được tạo dựng nhờ Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô và quyền năng Chúa Thánh Thần". Thánh Phanxicô đã nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa được in dấu trên công trình sáng tạo.
Người kiến tạo hòa bình và hiệp nhất
Linh mục John Aherne, thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn tại New Jersey, hy vọng tín hữu sẽ tập trung vào di sản thiêng liêng của Thánh Phanxicô. Cha đặt câu hỏi: "Có lẽ câu hỏi lớn hơn là Năm Thánh Phanxicô có thể làm gì cho thế giới?".
Trong một thế giới đầy rẽ chia về chính trị, tư tưởng và kinh tế, Thánh Phanxicô là người dẫn đường cho sự hiệp nhất.
Ngài đã dàn xếp hòa bình giữa người dân vùng Gubbio và con chó sói hung dữ trong câu chuyện nổi tiếng.
Ngài đã hòa giải người dân Assisi và thị trưởng thành phố thông qua bài "Bài ca Anh Mặt Trời".
Ngài cảm thấy thoải mái khi ở bên người phong cùi cũng như khi ở bên Đức Giáo hoàng, và ngài đã kết nối họ lại với nhau.
Linh mục Edgardo Jara tại California cũng đồng tình rằng Năm Thánh là công cụ để nhắc nhở mọi người về việc "nhập thể Thiên Chúa vào cuộc sống, và đặc biệt là vào hành động của chúng ta". Ngài nhìn thấy ở Thánh Phanxicô một sức mạnh cho sự hiệp nhất, nhắc nhở toàn cầu rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em, là con cái của Thiên Chúa.
Cuối cùng, linh đạo Phan sinh là điều mà bất kỳ ai cũng có thể sống theo — dù là người đã kết hôn, tu sĩ, linh mục hay Giáo hoàng — mỗi người đều có thể mang Tin Mừng vào đời sống theo cách riêng của mình. Năm nay sẽ dạy chúng ta không chỉ nghĩ cho bản thân, mà còn học cách yêu thương tha nhân, yêu mến Thiên Chúa và yêu cả công trình sáng tạo.
https://www.catholicregister.org/item/3476-what-year-of-st-francis-can-do-for-the-world
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.