Khởi đầu từ thập giá
KHỞI ĐẦU TỪ THẬP GIÁ:
ĐƯỜNG THEO CHÚA THEO LINH ĐẠO PHAN SINH
1. Sự đảo lộn về điểm khởi đầu
Khi nghĩ về việc theo Chúa, chúng ta thường mơ mộng về một cuộc đời rạng rỡ: làm được việc lớn, giúp ích cho đời, hay tìm kiếm một hạnh phúc tự thân. Nhưng nếu nhìn vào chiều sâu ơn gọi của Thánh Phanxicô, ta sẽ thấy một sự đảo lộn: Điểm khởi đầu không phải là tìm một cuộc sống đẹp hơn cho mình, mà là bước vào chính con đường của Đức Kitô.
Con đường ấy không tránh né khổ đau, mà đi xuyên qua Thập giá. Theo Chúa mà thiếu Thập giá chỉ là một cảm hứng nhất thời; muốn thuộc về Người, ta phải bắt đầu từ chính nơi Người đã hiến tế.
2. Thập giá: Nơi tình yêu lên tiếng
Với Thánh Phanxicô, Thập giá không phải là một định mệnh nghiệt ngã hay gánh nặng phải cam chịu, nhưng là ngôn ngữ cao nhất của tình yêu.
Tiếng gọi từ San Damiano: Trước tượng chịu nạn đổ nát, Phanxicô không thấy một thân xác, nhưng nghe thấy một lời mời gọi sống động: "Hãy đi sửa lại nhà Ta". Thập giá chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của ngài.
Vương quyền của Tình yêu: Ngài xác tín: "Từ trên cây gỗ, Đức Chúa thống trị". Thiên Chúa không cai trị bằng quyền uy áp đặt, mà bằng sự tự hiến lặng lẽ.
Sự thấu cảm tận cùng: Phanxicô không chỉ nhìn Thập giá từ xa; ngài để cho những vết thương của Chúa chạm vào da thịt mình. Ngài chiêm ngắm từng nỗi đau, từng lời than thở của Đấng Chịu Đóng Đinh để hiểu rằng: Trước khi hỏi "Con đường này cho tôi điều gì?", người môn đệ phải tự vấn: "Chúa đã yêu tôi thế nào, và tôi có dám đáp lại tình yêu ấy không?"
3. Từ suy niệm đến lối sống hằng ngày
Ơn gọi Phan sinh là một tiến trình "Thập giá hóa" đời sống hằng ngày. Thập giá hiện diện trong mọi biến cố của ngài:
Từ việc ôm hôn người phong cùi (từ bỏ cái tôi kiêu hãnh).
Đến những năm tháng bị hiểu lầm, bệnh tật (kiên trì trong thầm lặng).
Và cuối cùng là hồng ân Năm Dấu Thánh tại La Verna (trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng Chịu Đóng Đinh).
Thập giá không còn là một biểu tượng treo trên tường, mà đã trở thành hơi thở và lối sống.
KẾT LUẬN
Thứ Sáu Tuần Thánh là dịp để chúng ta thanh luyện lại động lực theo Chúa. Muốn đi xa trên hành trình đức tin, đừng bắt đầu từ những hào nhoáng làm mình thấy vinh dự, hãy bắt đầu từ Tình yêu Chịu Đóng Đinh.
Chỉ khi bắt đầu từ Thập giá, chúng ta mới đủ lý do để ở lại khi gặp thử thách. Khi ấy, việc theo Chúa không còn là nỗ lực "làm một cái gì đó" cho Người, mà là để thuộc trọn về Người.
Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.
Lạy Thánh Phanxicô, xin cầu cho chúng con biết yêu mến Thập giá như ngài.
Phêrô Nguyễn Trung Phát, OFM.