Skip to content
Main Banner
Các Thánh Nam Nữ (01/11)
Ngôn ngữ

Ấm Áp Bữa Cơm Huynh Đệ Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo

BTT OFMVN 00
2025-11-18 10:08 UTC+7 48
Sài Gòn, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2025.

Trong bầu không khí se lạnh của những ngày cuối năm, khuôn viên Giáo xứ Thánh Phanxicô Đakao hôm nay bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Hàng trăm nụ cười, những lời thăm hỏi ân cần, và những vòng tay yêu thương đã được trao đi trong "Bữa ăn Huynh đệ" đặc biệt nhân Ngày Thế giới vì Người nghèo.

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô và Anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli, OFM, đây là một ngày của sự chung lòng và chung sức. Các anh em Phan Sinh tại Nhà Tỉnh Dòng và Bà con giáo dân Giáo xứ Phanxicô Đakao, cùng các ân nhân, đã cùng nhau chuẩn bị 250 suất ăn và quà tặng cho các anh chị em có hoàn cảnh kém may mắn, thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, và đến từ nhiều nơi trong Sài Gòn.

Ngày của yêu thương bắt đầu lúc 9 giờ sáng với Thánh lễ Chúa Nhật. Ngay sau thánh lễ, 250 vị khách đặc biệt đã được trân trọng mời vào các bàn ăn chuẩn bị tươm tất. Mọi khoảng cách dường như tan biến.

Hình ảnh xúc động và chân thực nhất chính là sự chung tay nhịp nhàng của tất cả mọi người, mỗi người một việc, chung một tấm lòng: Các anh em Phan Sinh ân cần thăm hỏi; bà con giáo xứ và các anh em khác, người lo bếp núc, người trao gửi yêu thương qua từng món ăn nóng hổi; còn các bạn trẻ thì nhanh nhẹn sắp xếp chỗ ngồi, vui vẻ phục vụ từng bàn.

Đặc biệt, với các cụ già yếu, hay những anh chị phải ngồi xe lăn, chính các anh em, các cô chú và các bạn trẻ đã không ngần ngại, tận tay bưng từng suất ăn, trao từng phần quà đến tận nơi. Đó không chỉ là một bữa ăn, đó là sự trân trọng được trao đi trong bầu khí của một gia đình.

Bữa ăn đơn sơ hôm nay chính là lời đáp trả cụ thể cho lá thư của Anh Tổng Phục vụ: “Tất cả đều có thể trở thành 'những dấu chỉ hy vọng', nếu trước hết chúng ta biết trở nên đơn sơ và nghèo khó hơn.” Đây chính là nỗ lực “học cách sống với và sống giữa người nghèo qua việc chia sẻ” tại một “bàn ăn cho người nghèo”.

Đây là những dấu chỉ, dù nhỏ bé, nhưng lại rất quan trọng để “lay chuyển sự thờ ơ và khơi dậy sự dấn thân”. Như Anh Tổng Phục vụ đã nhấn mạnh, những hành động này “không phải là những hoạt động bên lề, mà chính là biểu hiện đích thực của đặc sủng Phan Sinh trong thế giới ngày nay.”

Bữa ăn kết thúc, các anh chị em ra về với phần quà trên tay và nụ cười ấm áp trên môi. Hơi ấm của tình huynh đệ Phan Sinh hôm nay chắc chắn sẽ còn đọng lại, nhắc nhở mỗi người về lời mời gọi hãy tiếp tục trở thành "dấu chỉ hy vọng" cho thế giới, bắt đầu từ những hành động đơn sơ và cụ thể nhất.

TTOFMVN

dsc09923-1763435047.JPG
dsc09776-1763435091.JPG
dsc09857-1763435113.JPG
dsc09873-1763435144.JPG
dsc09888-1763435164.jpeg
dsc09912-1763435190.jpeg
dsc09915-1763435208.jpeg
dsc09946-1763435228.JPG
dsc09956-1763435254.JPG
dsc09984-1763435278.jpeg
dsc09994-1763435298.jpeg
Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.