Giáo họ Bla
LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO HỌ BLA (1993 – 2026)
Kính thưa Đức Cha Aloisio - Giám mục Giáo phận Kon Tum, Cha Tỉnh Phục Vụ Dòng Phanxicô Việt Nam, quý Cha, quý Tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn.
Trong niềm vui trọng đại của ngày khánh thành nhà nguyện mới, chúng con xin được nhìn lại hành trình 33 năm hồng ân của Giáo họ Bla và các làng trong xã KDang.
1. Những Hạt Giống Đầu Tiên Và Thử Thách Đức Tin (1993 – 1997)
Hành trình đức tin tại mảnh đất này bắt đầu từ năm 1993. Ban đầu, chính quyền nghi ngờ ông Plêch theo đạo chỉ vì ông không uống rượu. Đến năm 1994, qua sự giới thiệu của một giáo dân người Kinh tên Thông (con ông Tại), ông Plêng bắt đầu tìm hiểu về Chúa.
Ông Tại đã dẫn ông Plêng và ông Plêch đến nhà thờ Lệ Cần gặp ông Câu, từ đó hai ông thường xuyên xuống làng Piơm để tìm hiểu đạo qua những người đồng bào Bahnar nơi đây. Đến năm 1997, ngọn lửa đức tin lan tỏa khiến khoảng 50 người tại hai làng Bla và làng Trek muốn theo đạo.
Giai đoạn này, bà con đã phải đối mặt với nhiều gian nan:
· Sự ngăn cản: Chính quyền dùng nhiều biện pháp rầy la, đe dọa bằng súng và roi điện để ép bà con bỏ đạo.
· Sự kiên trung: Dù nhiều người lo sợ, nhưng các ông Plêng, Plêch, Arich và chị Amrớ vẫn quyết giữ vững niềm tin.
· Minh chứng đức tin: Khi bị đưa về xã thẩm vấn, ông Arich đã dõng dạc khẳng định: “Đức tin từ trong tâm hồn và trái tim, không thể cởi bỏ như quần áo”. Sau đó, các ông bị phạt tiền và phải đi lao động công ích.
2. Giai Đoạn Đón Nhận Bí Tích Và Phát Triển (1998 – 2010)
Sau thời gian kiên trì học đạo tại Phú Thọ bằng xe đạp ròng rã 3 tháng trời, vào lễ Phục Sinh ngày 10/04/1998, 6 người đầu tiên của giáo họ đã được Cha Antôn Đinh Bạt Huỳnh rửa tội tại nhà thờ Châu Khê.
Những dấu mốc phát triển đáng nhớ:
· Năm 2003: Hai đôi hôn nhân đầu tiên được cử hành phép cưới và lễ Phục Sinh năm đó có thêm 40 người được rửa tội.
· Năm 2009: Cha Phaolô Nguyễn Văn Công (Chánh xứ Lệ Cần) về làm lễ đầu tiên tại nhà ông Plêch.
· Năm 2010: Ngôi nhà nguyện đầu tiên (tiền thân của ngôi nhà hiện nay) được dựng lên dưới danh nghĩa nhà ở của ông Phillip Plâl để thuận tiện cho việc coi sóc và tránh khó khăn từ chính quyền.
3. Sự Đồng Hành Của Các Vị Mục Tử (2010 – 2026)
Đức tin của giáo họ không ngừng lớn mạnh nhờ sự hướng dẫn của các đời Linh mục:
· Cuối năm 2010: Cha Giuse Hoàng Hữu Chi (Dòng Phanxicô) về chánh xứ Lệ Cần, ngài đã hy sinh xây dựng và giúp đỡ giáo họ rất nhiều.
· Từ năm 2017: Cha Giuse Đinh Thế Hoài (Chánh xứ), Cha Chu Văn Liên và sau đó là Cha Giuse Trần Đức Trí tiếp quản mục vụ.
· Sự hiện diện của các cộng đoàn: Năm 2020, các Soeurs Dòng Thánh Thể Bác Ái đến thôn Hà Lòng. Đến tháng 8/2023, các Yă Dòng Ảnh Phép Lạ chính thức lập cộng đoàn tại làng Bla.
· Thành quả: Tính đến nay, số giáo dân tại 10 làng (Bla, Trek, KTang, Hlang, Hnap, Bot, Mrah, Tleo, Aluk, Kồ) đã lên tới 908 người.
4. Ngôi Nhà Nguyện Mới – Thành Quả Của Sự Hiệp Thông
Nhận thấy nhà nguyện cũ đã nhỏ bé và dột nát, bà con khao khát một nơi thờ phượng xứng đáng hơn. Ngày 12/09/2025, giáo họ đã bắt tay đặt móng xây dựng nhà thờ mới.
Ngôi nhà chung này được hoàn thành nhờ sự cộng tác của:
· Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam và các Linh mục đặc trách.
· Sự góp công, góp sức của bà con thợ xây, thợ điện đến từ nhiều giáo xứ, giáo họ như: Lệ Cần, Hà Lòng, Suối Đục, Chứ San, Groi, Piơm và Vinh Hòa (Ban Mê Thuột).
· Sự hỗ trợ quý báu của các ân nhân xa gần.
Nhìn lại hành trình 33 năm, chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa và tri ân các Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Yă cùng toàn thể quý vị đã đồng hành để Giáo họ Bla có được diện mạo rạng rỡ như ngày hôm nay.
Trân trọng cảm ơn.