Skip to content
Main Banner

Antonio Seghezzi, Linh Mục Giáo Phận, Tôi Tớ Đáng Kính Của Chúa

Administrator
2020-12-23 00:00 UTC+7 84

Ban hành Nghị định của Bộ Tuyên Thánh

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, ĐGH Phanxicô đã tiếp kiến ĐHY Marcello Semeraro, Tổng Trưởng Bộ Tuyên Thánh, và ủy quyền cho Thánh Bộ này ban hành một Sắc lệnh liên quan đến các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa Antonio Seghezzi, linh mục giáo phận, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1906 tại Premolo, giáo phận Bergamo, và qua đời trong trại tập trung Dachau ngày 21 tháng 5 năm 1945.

Sứ vụ linh mục của Đấng đáng kính Antonio Seghezzi (1906-1945) chủ yếu dành riêng cho giới trẻ: Ban đầu ngài làm công tác đào tạo trong tiểu chủng viện của giáo phận, rồi sau đó làm trợ úy tinh thần cho Thanh niên Công giáo Tiến hành. Ngài đã truyền đạt cho các bạn trẻ giá trị thâm sâu của Phúc Âm mà chính ngài đã tích cực dấn thân để sống. Ngài đã trải qua nhiều đau khổ về thể lý và tinh thần khi chứng kiến những cảnh đau thương của cuộc chiến ở Ethiopia, nơi ngài làm tuyên úy quân sự chiến trường (1935-1937), và sau đó là Chiến tranh thế giới thứ hai ở Ý (1939-1944). Năm 1943, sau khi chủ nghĩa Phát xít ở Ý bị lật đổ, với tư cách là một linh mục, cha Seghezzi đã dấn thân vào một nhiệm vụ mới: giúp đỡ những người trẻ đang gặp nguy hiểm vì chạy trốn phát xít Đức. Đây chỉ đơn thuần là công việc bác ái, không liên quan gì đến chính trị, nhưng đã đẩy ngài đến vòng lao lý: Đức Quốc xã bắt giữ ngài vào ngày 27 tháng 10 năm 1943, kết án 5 năm tù và đày qua Đức. Những gian nan khốn khổ nơi giam cầm đã khiến ngài bị lao phổi nặng, và căn bệnh nan y đã kết thúc cuộc đời ngài vào ngày 21 tháng 5 năm 1945.

Án tuyên chân phước cho ngài bắt đầu từ năm 1990 và được giao cho linh mục Juan Folguera Trepat (ofm), Tổng cáo thỉnh của Dòng Anh em Hèn mọn.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/venerabile-servo-di-dio-antonio-seghezzi-sacerdote-diocesano/)

Chia sẻ