Skip to content
Main Banner

Đức Giáo Hoàng chia sẻ với các đan sĩ Clara ở Paganica: “Khi đối mặt với những thảm kịch, chúng ta cần bắt đầu lại từ Thiên Chúa và tình liên đới huynh đệ”

Administrator
2021-05-10 00:00 UTC+7 66

Vào sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021, ĐGH Phanxicô đã tiếp kiến các nữ tu dòng kín thánh Clara của Tu viện thánh Clara, ở Paganica (L'Aquila, Italia).

Dưới đây là bài giáo huấn của ngài:

Các chị em thân mến,

Tôi rất vui mừng chào đón chị em tất cả và từng người với trọn trái tim tôi. Cảm ơn sự hỗ trợ mà chị em dành cho tôi qua những lời cầu nguyện, và đặc biệt là món quà cây nến Phục sinh tuyệt đẹp cho Nhà nguyện trong Nhà trọ thánh Matta. Qua ngọn nến biểu tượng ánh sáng của Chúa Kitô cho toàn thế giới, các chị em cũng hiện diện cách thiêng liêng trong các cử hành tại Nhà nguyện này.

Cộng đoàn của chị em ở Paganica, một ngôi làng của L'Aquila, đã trải qua thảm kịch động đất năm 2009, khi mà tu viện bị phá hủy, viện mẫu Gemma Antonucci chết vùi dưới đống đổ nát và nhiều chị em khác bị thương. Tuy nhiên, từ thảm kịch đó, Thiên Chúa đã làm cho chị em được củng cố, và giống như hạt lúa mì phải chết đi mới sinh hoa kết trái, cộng đoàn chị em bây giờ cũng vậy. Chị em đã trải qua nỗi đau quá lớn, nhưng Cha trên trời luôn yêu thương chăm sóc, cùng với tình thân ái của biết bao nhiêu người nữa đang bên cạnh chị em.

Trong đêm kinh hoàng đó chị em đã mất tất cả, ngoại trừ Chúa và tình huynh đệ. Từ hai điểm tựa vững chắc này, chị em lại dũng cảm lên đường. Lúc đầu, chị em cư trú trong một nơi ở tạm thời, nhưng mười năm sau trận động đất, chị em quay trở lại tu viện được tái thiết và trùng tu. Bây giờ cộng đoàn của chị em đang phát triển mạnh mẽ, bao gồm mười hai đan sĩ, tất cả đều trẻ. Đây là thông điệp mà chị em gửi đến cho mọi người: Khi đối mặt với những thảm kịch, cần phải bắt đầu lại từ Thiên Chúa và tình liên đới huynh đệ. Tôi cám ơn chị em rất nhiều về điều này.

Các chị em thân mến, đừng mệt mỏi khi tiếp tục hiện diện để cầu nguyện và để nâng đỡ mọi người, biết rằng chị em đã bị thử thách nặng nề bởi kinh nghiệm khủng khiếp và vẫn cần được an ủi và khích lệ. Nguyện xin gương lành của nữ chân phước Antôn (Bổn mạng Đan viện) giúp chị em luôn là những nữ tu nghèo khó và vui tươi vì tình yêu của Chúa Kitô nghèo khó. Trung thành với đặc sủng nhận được từ thánh Clara và thánh Phanxicô, chị em hãy quảng đại đáp lại ước muốn mà Thiên Chúa đã đặt vào lòng chị em, sống đời thánh hiến hoàn toàn tuân theo Tin Mừng.

Cảm ơn chị em vì cuộc viếng thăm này! Với Phép lành Tòa thánh, tôi cầu xin ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đổ tràn trên hành trình của chị em. Xin chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi và cho toàn thể Giáo hội. Xin cảm ơn!

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/papa-francesco-alle-clarisse-di-paganica-di-fronte-alle-tragedie-occorre-ripartire-da-dio-e-dalla-solidarieta-fraterna/)

Chia sẻ