ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10)
Ngôn ngữ

365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 12

BTT OFMVN 04
BTT OFMVN 04
2026-09-12 09:00 UTC+7 991

NGÀY 12: BÔNG HOA KHÔNG CẦN KHÁN GIẢ

Lời Chúa

“Thiên Chúa phán: Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi: cỏ mang hạt giống và cây trên mặt đất có trái và ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống. Liền có như vậy.” (St 1,11)

Chiêm ngắm

Đôi khi, trên một con đường vắng, ta bất chợt gặp một bông hoa nở giữa kẽ đá. Không hàng rào chăm sóc, không khu vườn nâng niu, không ai dừng lại để ngắm nhìn. Nó chỉ lặng lẽ mở từng cánh hoa dưới ánh mặt trời rồi lặng lẽ khép lại khi chiều xuống. Người ta có thể tự hỏi: bông hoa ấy nở cho ai?

Có lẽ câu hỏi ấy chỉ xuất hiện nơi con người. Hoa chưa bao giờ bận tâm đến việc có ai đang nhìn mình hay không. Nó không nở để được ca ngợi, cũng không tỏa hương để được nhớ đến. Nó chỉ trung thành với nhịp sống mà Đấng Tạo Hóa đã đặt trong mình. Đến mùa thì nở, hết mùa thì lặng lẽ trở về với đất. Vẻ đẹp của nó bình thản như hơi thở.

Trong công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã để cho biết bao vẻ đẹp xuất hiện trước khi có một đôi mắt con người nhìn thấy. Rừng cây đã xanh. Hoa đã nở. Trái đã chín. Chim đã hót. Mặt trời đã mọc trên những cánh đồng còn chưa có dấu chân người. Dường như Thiên Chúa muốn nói rằng vẻ đẹp không cần được chứng minh bằng ánh mắt của người khác. Nó có giá trị vì chính Người yêu thích nó.

Điều ấy làm trái tim chúng ta chợt lặng đi. Bao lần ta chỉ thật sự vui khi được người khác biết đến? Bao lần ta để niềm vui của mình phụ thuộc vào một lời khen, một sự công nhận hay một ánh nhìn? Trong khi đó, cả tạo thành vẫn âm thầm sống mà không cần khán giả. Một cánh lan nở trong rừng sâu vẫn đẹp như đóa hoa trong khu vườn hoàng gia. Một ngôi sao ở góc trời xa vẫn lấp lánh, dù không ai gọi đúng tên của nó.

Thánh Phanxicô Assisi yêu thích những điều bé nhỏ chính vì thế. Ngài có thể dừng lại rất lâu để ngắm một bông hoa dại ven đường hay một nhành cỏ đang rung trong gió. Đối với ngài, không có tạo vật nào là tầm thường, vì mọi tạo vật đều đang âm thầm hoàn thành bài ca ngợi khen mà Thiên Chúa đã viết vào chính sự hiện hữu của chúng. Hoa không hát bằng âm thanh; hoa hát bằng cách nở.

Có lẽ con người cũng được mời gọi sống như thế. Không phải lúc nào chúng ta cũng được đứng ở nơi nhiều người nhìn thấy. Phần lớn cuộc đời được dệt nên bằng những ngày rất bình thường: một công việc lặp lại, một lời cầu nguyện kín đáo, một hy sinh không ai biết, một bổn phận được chu toàn trong thinh lặng. Nhưng chính nơi ấy, nếu được sống bằng tình yêu, cuộc đời vẫn nở hoa trước ánh mắt của Thiên Chúa.

Có một niềm tự do rất lớn khi ta không còn sống để được ngợi khen. Khi ấy, trái tim sẽ nhẹ như cánh hoa trong gió. Ta không còn phải cố gắng trở thành một ai khác. Chỉ cần mỗi ngày bình an nở đúng vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã âm thầm gieo vào mình từ thuở tạo thành.

Nguyện cầu

Xin cho Hội Thánh luôn phản chiếu vẻ đẹp đơn sơ của Tin Mừng, không tìm kiếm ánh hào quang của thế gian nhưng chỉ mong làm rạng ngời tình yêu của Đức Kitô.

Xin Chúa chúc lành cho những con người đang lặng lẽ phục vụ trong gia đình, trường học, bệnh viện, tu viện và những nơi ít ai biết đến. Xin cho sự âm thầm của họ tiếp tục làm cho thế giới nở hoa.

Xin cho con biết sống trung thành với điều thiện, ngay cả khi không ai nhìn thấy; biết vui với những điều nhỏ bé và để cuộc đời con âm thầm tỏa hương trước mặt Chúa.

Bước chân Phan Sinh hôm nay

Hôm nay, khi gặp một bông hoa bên đường hay một chậu hoa nhỏ, hãy dừng lại trong giây lát để ngắm nhìn. Đừng chụp ảnh ngay. Đừng vội bước đi. Chỉ cần cảm tạ Thiên Chúa vì một vẻ đẹp vẫn đang nở ra giữa thế giới mà không đòi hỏi điều gì đáp lại.

Nguyện kết

Lạy Thiên Chúa, xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã để cho những bông hoa âm thầm nở khắp mặt đất, như những nét chấm phá dịu dàng trong bức tranh tạo thành. Xin cho con học nơi chúng sự đơn sơ và tự do: biết sống hết mình với ơn gọi Chúa trao mà không tìm kiếm tiếng khen hay sự ngợi ca.

Xin cho đời con cũng trở thành một bông hoa nhỏ trong khu vườn của Chúa. Dù được nhiều người biết đến hay chỉ mình Chúa nhìn thấy, xin cho con vẫn trung thành nở bằng lòng yêu mến, để hương thơm của một cuộc đời âm thầm có thể làm dịu mát thế giới và trở thành lời chúc tụng dâng lên Đấng đã tạo dựng muôn loài. Amen.

Paulus Long OFM

hinh-18-1788703054.JPG

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp