Skip to content
Main Banner

ĐHY Sandri cử hành lễ kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô và quốc vương Al-Malek Al-Kamil

BTT OFMVN
2019-03-03 23:00 UTC+7 110
ĐHY Sandri cử hành lễ kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô và quốc vương Al-Malek Al-Kamil

Hồng Thủy - Vatican

Hôm mùng 01.03, trong chuyến viếng thăm Ai cập, ĐHY Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông phương, Đặc sứ của ĐTC, đã đến Damietta để cử hành buổi lễ kỷ niệm. Trước hết, tại Tu viện của các Nữ tu dòng thánh Phanxicô Trái tim vô nhiễm Đức Maria, ĐHY Sandri đã làm phép tượng Đức Trinh nữ Maria và đài phun nước, như nơi cầu nguyện để ghi nhớ ngày kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ.

Sau trưa, ĐHY đã đến nơi được chọn, nằm trong giải đất giữa Địa Trung hải và sông Nile. Nghi lễ được cử hành trước sự hiện diện của nhiều tín hữu đến từ các miền của Ai cập, từ Tòa Đại sứ Ý ở Ai cập và Tổng Lãnh sự quán Tây ban nha ở Alexandria, của Đức cha Rodolfo Cetoloni – GM Grosetto, Đức cha Adel Zaki - Đại diện Tông tòa của Alexandria, Đức cha Ruben Tierrablanca Gonzalez - Đại diện Tông tòa của Istanbul.

Bình an của Chúa là lý do thúc đẩy thánh Phanxicô đến gặp quốc vương Al-Malek Al-Kamil

“Xin bình an ở cùng bạn!” ĐHY Sandri đã mở đầu bài diễn văn như thế. Đó là bình an chỉ có Chúa có thể mang đến cho tâm hồn con người. ĐHY xác định rằng mọi người tụ họp trong buổi lễ hôm nay muốn đón nhận hòa bình mà họ tin rằng Chúa muốn ban cho họ cũng như cho toàn nhân loại. Đó cũng chính là xác tín thúc đẩy thánh Phanxicô vượt biển để đến gặp những phe đối lập đang gây chiến với nhau. Thánh nhân vượt biển - hình ảnh sức mạnh của sự ác, nghĩa là vượt qua bạo lực, sợ hãi và sự chết, đến gặp quốc vương Hồi giáo.

Hạt giống được gieo và nảy mầm ngay từ cuộc gặp gỡ 800 năm trước

Dường như không thành công trong cuộc gặp gỡ tại Damietta với Quốc vương – Quốc vương không cải đạo và không thay đổi kết quả của cuộc thập tự chinh - nhưng hồi ức về cuộc gặp gỡ vẫn tồn tại bởi vì đó là kế hoạch của Thiên Chúa chứ không do con người và hạt giống ngay lập tức bắt đầu nảy mầm. Thánh Phanxicô nhìn ra chương trình của Thiên Chúa, người anh em Hồi giáo cần được loan báo Tin mừng, nên ngài đã lập Tỉnh dòng hải ngoại, ngày nay là Dòng Phanxicô tại Thánh địa và đến tỉnh dòng Thánh gia tại Ai cập này. Tại Ai cập, ĐTC đã gặp Đại Giáo trưởng Hồi giáo và cử chỉ ôm choàng nhau của các ngài được lặp lại ở Roma.

Hồi giáo và Kitô giáo tại Ai cập không còn sợ nhau

ĐHY nói rằng việc cử hành hôm nay là hạt giống đã nẩy mầm tại Ai cập, dù cho những khó khăn nhưng hy vọng một ngày sẽ được hưởng hoa trái. Như thánh Phanxicô đã không sợ tiên tri Mohamed và quốc vương không sợ Tin mừng, tại Ai cập ngày nay các tín đồ của Chúa Kitô và Hồi giáo đã quyết định không sợ hãi nhau, nhưng là sợ những gì làm biến dạng kinh nghiệm thật sự về ý nghĩa của tôn giáo trong trái tim con người bằng cách bẻ cong nó vì lợi ích của con người, cho các dự án thống trị và áp bức.

Thiên Chúa không cần ai bảo vệ và không muốn Danh Người được sử dụng để khủng bố

Cuối cùng, ĐHY mời gọi các Kitô hữu, cùng với ĐTC và Đại Giáo trưởng của Al-Ahzar, lập lại lời kêu gọi trong tuyên ngôn Huynh đệ: không sử dụng các tôn giáo để gây nên thù oán, bạo lực, cực đoan mù quáng. Thiên Chúa không cần ai bảo vệ và không muốn Danh Người được sử dụng để khủng bố người khác. ĐHY mời gọi các Kitô hữu sống những điều này cùng với các anh em Hồi giáo khi mang Tin mừng và sống Tin mừng, bằng cuộc tử đạo hàng ngày, nghĩa là với chứng tá bác ái, chết đi để trao tặng sự sống của chúng ta, cho Thiên Chúa và cho các anh em.

Vào cuối buổi cử hành, ĐHY đã ban phép lành của ĐTC cho những người hiện diện.

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2019-03/dhy-sandri-800-nam-thanh-phanxico-gap-quoc-vuongal-malek-al-kami.html

Chia sẻ