Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Suy niệm của anh Massimo - Tháng 04/2025

BTT OFMVN 00
2025-05-06 17:21 UTC+7 52
Tôi nghĩ về những anh em thuộc hai Thực thể tại Ukraine, những người vẫn rất gần gũi với người dân và chịu đựng tình cảnh người thân quen của mình đang ở chiến trường. Bất chấp những khó khăn, anh em kiên trì cử hành phụng vụ, phân phát viện trợ nhân đạo và đồng hành về mặt tinh thần với những người đang sống trong bi kịch.

Trong hai tháng qua, dù không thể đi lại nhưng tôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại và tin nhắn, đặc biệt với anh em ở Ukraine, Syria, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (Goma và Bukavu), Colombia và Myanmar sau trận động đất kinh hoàng hồi tháng 3. Tôi cũng giữ liên lạc với một số anh em vào dịp Tu nghị Tỉnh Dòng và Hạt Dòng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thực tế hiện nay, khi chúng ta được mời gọi trở nên như những người hành hương của hy vọng, chứ không phải như những ngọn hải đăng đơn độc.

Tôi nghĩ về những anh em thuộc hai Thực thể tại Ukraine, những người vẫn rất gần gũi với người dân và chịu đựng tình cảnh người thân quen của mình đang ở chiến trường. Bất chấp những khó khăn, anh em kiên trì cử hành phụng vụ, phân phát viện trợ nhân đạo và đồng hành về mặt tinh thần với những người đang sống trong bi kịch.

Tại Syria, các anh em đã sống với tất cả những căng thẳng của thời đại này và không ngừng hỗ trợ đời sống và niềm hy vọng cho những người còn lại. Cộng đoàn của anh em đã trở thành nơi mà nhiều người không chỉ tìm thấy sự giúp đỡ về vật chất - từ việc phân phối thực phẩm và thuốc men - mà còn là nơi của sự chào đón và lắng nghe.

Điều tương tự cũng xảy ra ở Congo, nơi có rất nhiều bất ổn giữa Goma và Bukavu. Tại nhà thỉnh sinh ở Bukavu, các anh em Cộng đoàn và Thỉnh sinh đã bị trộm cướp tấn công. Nghe anh em kể lại, tôi thấy rất xúc động. Điều khiến tôi ấn tượng về anh em là khả năng biến trải nghiệm đau đớn này thành cơ hội cho một khởi đầu mới. Các anh em Thỉnh sinh trẻ, mặc dù bị sốc bởi những gì xảy ra, đã tìm thấy sức mạnh trong lời cầu nguyện chung và trong đối thoại huynh đệ để không bỏ cuộc. 

Tại Myanmar, các anh em vẫn ổn, ở cách xa tâm chấn của trận động đất và đang cùng nhau làm việc để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Trong điều kiện hậu cần thường xuyên bị cấm đoán, anh em đang cố gắng hỗ trợ không chỉ nhu yếu phẩm mà còn cả sự gần gũi nhân bản nhằm khôi phục phẩm giá cho những người đã mất tất cả.

Vào tháng Một, các anh em của Tỉnh Dòng Thánh Phaolô tại Colombia đã hiện diện bên cạnh những người phải di dời trong nước, sau các cuộc bạo loạn và bạo lực xảy ra ở vùng đông bắc của đất nước, gần biên giới với Venezuela, khiến hàng ngàn người phải tị nạn. Có ba anh em đã cùng nhau làm lữ khách giữa những con người này và đồng hành với hành trình của họ trong thời khắc đầy khó khăn.

Một số Tu nghị Tỉnh Dòng được kêu gọi phải đưa ra những lựa chọn khó khăn, tuy nhiên ý thức về việc cùng nhau tiến bước vì lợi ích chung đang dần lớn lên. Tôi đã nhận thấy rằng, sự suy giảm nhân sự tại một số khu vực lịch sử nơi chúng ta hiện diện, một cách nghịch lý, lại đang củng cố nhận thức rằng chỉ trong sự hiệp nhất và với những tầm nhìn mới, chúng ta mới có thể đối diện với các thách đố của thời đại hôm nay.

Thời đại này đang dạy chúng ta rằng, trở thành những người hành hương của hy vọng trước hết là phải nhận ra sự liên đới lẫn nhau giữa chúng ta. Chúng ta không được kêu gọi để trở thành những ngọn hải đăng đơn độc soi sáng trong bóng tối, nhưng là một chòm sao ánh sáng, mà trong sự hiện diện khiêm tốn của mình, chiếu rọi con đường cho nhiều người. Sức mạnh của chúng ta không nằm ở chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà ở chứng tá cộng đoàn - một chứng tá không nhằm làm choáng ngợp bằng những dự án vĩ đại, nhưng chiếu sáng bằng sự hiện diện kiên trì, nhẫn nại và đầy yêu thương tại những nơi bóng tối dường như đang ngự trị.

OFMVN/Nguồn ofm.org (28/04/2025)

Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.