Skip to content
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh lễ TRUYỀN CHỨC (15/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10)
Ngôn ngữ

Mùa Hè Trên Cao Nguyên Bolaven

BTT OFMVN 00
2024-09-18 21:08 UTC+7 33
Lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxico từ bao giờ đã trở thành một ánh sáng cho anh em Phan sinh Lào trong hành trình hội nhập và thi hành sứ vụ Phúc Âm hoá trên cánh đồng truyền giáo ở đất nước Triệu Voi này. Kể từ lần đầu đặt bước chân lên vùng cao nguyên Bolaven, năm 2013, anh em Phanxico đã được đánh động bởi cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu trong lành, mát mẻ và sự chân tình của con người nơi mảnh đất được mệnh danh là “Đà Lạt” của Lào.

Trong bài giảng tại bến cảng Copacabana ở Rio de Janeiro, Đức Phanxicô nhắn nhủ các bạn trẻ hiện diện hãy rao giảng Tin Mừng cho mọi người: Các con đừng sợ ra đi và đem Chúa Kitô vào mọi lĩnh vực của đời sống, đến những vùng biên của xã hội, ngay cả với những người xem ra xa cách nhất, dửng dưng nhất. Chúa tìm kiếm tất cả; ngài muốn mọi người cảm nhận được sự ấm áp của lòng thương xót và tình yêu của Ngài,” (Đức Thánh Cha nói vào ngày 28 tháng 7 năm 2013).

Lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô từ bao giờ đã trở thành một ánh sáng cho anh em Phan sinh Lào trong hành trình hội nhập và thi hành sứ vụ Phúc Âm hoá trên cánh đồng truyền giáo ở đất nước Triệu Voi này. Kể từ lần đầu đặt bước chân lên vùng cao nguyên Bolaven, năm 2013, anh em Phanxicô đã được đánh động bởi cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu trong lành, mát mẻ và sự chân tình của con người nơi mảnh đất được mệnh danh là “Đà Lạt” của Lào. Tinh thần và linh đạo Phan sinh như được kết duyên với vùng đất và con người nơi đây. Đó cũng là cơ duyên giúp anh em OFM có một miếng vườn cà phê, để ở lại và hiện diện với anh chị em nơi đây.

Sự hiện diện và họạt động tông đồ truyền giáo của anh em được mở ra ở các vùng lân cận. Ý thức rằng truyền giáo theo tinh thần Phan sinh là “Anh em không được làm điều gì khác, ngoài việc bước theo chân Người và phải đem đến cho mọi người mà anh em gặp gỡ sự bình an và hạnh phúc của Chúa” (HC, 85). Anh em Phan sinh dấn thân vào các lĩnh vực Giáo dục, y tế, chăm sóc cho người nghèo. Một trong những điểm sáng của các hoạt động đó là khóa huấn luyện hè cho giới trẻ và thiếu nhi (Summer camp).

1.    Chúa quy tụ mọi người

Chúa nói trong Tin Mừng: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (Mc 10,14)

Năm 2014, anh em bắt tổ chức khóa hè cho các học sinh vùng cao nguyên này, không phân biệt tôn giáo và dân tộc. Các em học sinh được quy tụ tại nhà thờ, ăn ở, học tập trong thời gian 2 tháng hè. Điều rất lạ là các phụ huynh phật giáo và lương dân mang con đến gửi khá nhiều. Có các em thiếu nhi và giới trẻ từ các tỉnh khác đến xin học. Trung bình số học sinh tham gia khóa hè này giao động từ 65 -70 em. Đây là một con số quá khiêm tốn với nơi nào đó trên quê hương Việt Nam, nhưng là một món quà vô cùng to lớn với vùng truyền giáo nơi đây.

Một số thiếu nhi và giới trẻ tham dự khóa hè hằng năm đến từ các giáo điểm xa xôi, những nơi “khỉ ho cò gáy” mà các nhà thừa sai không thể bén chân đến được, vì nhiều lý do khách quan. Các em thuộc lứa tuổi từ 11-18, thuộc các dân tộc: Lào, Tà ôi, Oong, La vên, Ghẻ tiêng, Việt Nam…Các em đến để học đạo, học đọc kinh, học giáo lý và nhận các bí tích nhập đạo. Ngoài ra các em cũng được trau dồi thêm Tiếng Anh, Tiếng Lào, Tin học căn bản và các kỷ năng sống chung, làm việc chung và các sinh hoạt trò chơi khác.  

Không những các em học sinh có đủ các thành phần và dân tộc khác nhau, các giáo viên, tình nguyện viên cũng đến từ các nơi khác nhau. Dĩ nhiên, khóa hè luôn có các thầy Học viện Phanxico, các thầy đại chủng viên Lào đồng hành với các em nhiều năm nay. Các giáo lý viên từ các bản làng và các tình nguyện viên nước ngoài như hội EDM và hội MEP.

Khoá hè năm nay, có 120 em tham gia khóa học, có 1 thầy học viện Phanxico, 3 thầy đại chủng viện Lào, 3 chủng sinh, 4 giáo lý viên từ các bản làng và 4 tình nguyện viên người Pháp.

Với niềm xác tín, anh em tin tưởng tưởng rằng Chúa đã quy tụ các em học sinh và các tình nguyện viên cho khoá hè này, để tất cả cùng nhau rao giảng Danh Chúa Giêsu cho anh chị em Lào, bằng tình yêu và chia sẻ.

2.Được kêu gọi để chia sẻ

Như xưa Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ, để họ cùng cộng tác với Ngài sẻ chia tình yêu thương cho người khác. Các em học sinh của khoá huấn luyện hè nơi đây cũng được giúp đỡ để hoàn thiện chính mình và hướng tới sự vụ chia sẻ yêu thương cho người khác.

Các em đến đây được chăm sóc và dạy dỗ ân cần từ các tình nguyện viên và các thầy cô. Mọi người cùng chung tay xây dựng một bầu khí thân tình của gia đình. Nhờ bầu khí yêu thương, các em học sinh cảm nhận được sự quan tâm của người khác và tình yêu của Đức Kito được thấm nhập vào tâm hồn các em.

Một bầu khí chung là hạnh phúc, trong khi học, khi cầu nguyện, khi vui chơi và làm việc. Em Jimme vừa tốt nghiệp lớp 12 chia sẻ: “Ở đây con rất hạnh phúc và tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Con tính nghỉ học nhưng sau khoá học này con sẽ thi vào đại học, vì con cũng có bổn phận giúp các em nhỏ trong tương lai”. Đây là bài học mà các em có được từ các anh chị tình nguyện viên từng học ở đây và sau khi tốt nghiệp trở lại giúp các em nhỏ. Những anh chị giáo viên như Mơm, Khăn, Pheva…là những em cựu đã từng tham gia các khoá hè trước đây, giờ đã trưởng thành và trở về giúp các em nhỏ. Các bạn này luôn thao thức truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các trẻ em vùng này. Mơm một tình nguyện viên từng học nội trú ở đây vừa tốt nghiệp đại học Tiếng Anh chia sẻ: “Sau khi học xong khoá học về phát triển cộng đồng ở Philippin, con sẽ về giúp trung tâm và các em hai năm sau đó mới tính đi tìm việc làm”.

Kể cả các thầy đại chủng sinh của Giáo phận có một số từng học ở đây. Các khoá hè các thầy xin về giúp dạy giáo lý và sinh hoạt cho các em. Các thầy cũng thao thức về một ngày mai tươi sáng cho các bạn trẻ và đây cũng là môi trường tốt để các thầy học hỏi kinh nghiệp chuẩn bị cho sứ vụ tương lai của mình. Thầy Sopha, đại chủng sinh của giáo phận chia sẻ: “Đúng như ai đó từng nói rằng : Tình yêu là giúp cho người khác hoàn thiện đồng thời cũng hoàn thiện chính bản thân mình. Chúng con học ở chủng viện, nhưng ít có cơ hội thực tập. Được cộng tác với các cha các thầy Phanxicô là cơ hội tốt để anh em chúng con thực tập và học hỏi cho sứ vụ mục tử sau này”.

Các em học sinh kết thúckhoá huấn luyện hè trong tình yêu Chúa và tình thương mến thương nhau. Đức Giám mục Giáo phận đã chúc và sai các em về các bản làng của mình để tiếp tục đến trường, giúp đỡ gia đình và chia sẻ đức tin cho người khác bằng các việc làm cụ thể, nhất là bằng các gương sáng tốt lành của mình.

Mùa hè trên cao nguyên Bolaven khép lại trong sự chia tay bịn rin và nhiều giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má của học sinh và tình nguyện viên, như đang mở ra một tia nắng ấm cho đời sống đức tin nơi mảnh đất sương mù quanh năm này.

Phần anh em Phanxicô, anh em cũng ấm lòng vì được chung một tay với Giáo hội địa phương ươm mầm đức tin cho cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát nơi đây.

 Quang Huyền, OFM

1-1726668287.jpg
2-1726668315.jpg
4-1726668340.jpg
3-1726668376.jpg
Chia sẻ