Skip to content
Main Banner

Thư Anh Tổng Phục vụ: Ngày Thế giới người nghèo

Administrator
2023-11-18 00:00 UTC+7 292

Kính gửi toàn thể Anh em trong Dòng Anh Em Hèn Mọn -

Assisi, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Anh em thân mến,

Xin Chúa ban cho Anh em sự bình an của Người!

        Ngày Thế giới Người Nghèo một lần nữa lại đến với chúng ta, lần thứ bảy được Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn và tôi muốn chúng ta lưu ý đến Sứ điệp mà Đức Thánh Cha đã viết nhân dịp này, vào ngày 13 tháng 6, lễ Thánh Antôn Padua, người anh em và là bạn của người nghèo. Lời mời gọi là hãy đọc nó cách riêng lẻ và trong cộng đoàn, với giáo dân và các cộng tác viên của chúng ta, “để luôn khám phá lại trọng tâm của Tin Mừng”[1]

Phanxicô nói ở Greccio: Tôi muốn nhìn thấy sự nghèo khó của Chúa Giêsu!

         Chúng ta đang sống Kỷ niệm Bách Chu niên Giáng Sinh ở Greccio (1223-2023), nơi đó Phanxicô muốn tận mắt chứng kiến cuộc đời “khiêm nhường” của Chúa Giêsu thành Nazareth[2], cuộc đời đã đánh đập và làm Ngài bị thương mãi mãi. Tại La Verna, ngài hát “Người là Sự Khiêm Nhường”, bởi vì cuộc đời khiêm nhường của Chúa Giêsu mạc khải Chúa Cha. Chúa Nhật Người Nghèo đi trước Chúa Nhật dành cho Chúa Kitô Vua vũ trụ: Tin Mừng trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu hiển trị từ gỗ của cây Thập Giá chứ không phải từ ngai vinh quang của con người.​

         Phanxicô nhận ra, như một món quà của Chúa, sự việc ở trường học dành cho người cùi vốn là điều cay đắng đối với ngài, đã được biến thành ngọt ngào. Điều tự nhiên là người ta cảm thấy rất khó khăn khi tiếp cận người nghèo và hoàn cảnh của họ. Chỉ kêu gọi khả năng đồng cảm và đoàn kết của con người thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần đoạn văn đó vốn là hoa trái của Thánh Linh. Vì lý do này, Đức Thánh Cha viết trong Thông điệp của ngài rằng vào Chúa Nhật này “chúng ta tụ tập quanh Bàn Tiệc của Người để một lần nữa nhận được từ Người món quà và sức mạnh để sống cuộc sống nghèo khó và phục vụ người nghèo”[3]

        Tiếp tục con đường học hỏi cách sống đúng đắn theo lời khấn của chúng ta và phục vụ người nghèo là hoa trái của sự thánh thiện hoạt động trong chúng ta bởi Thánh Thần của Chúa[4]. Việc thường xuyên lắng nghe Kinh Thánh, tham dự Thánh Thể, sống nhân đức bác ái sẽ mở ra cho chúng ta điều này. Nếu không có chiều kích đức tin này, chúng ta sẽ trở nên điếc trước tiếng kêu của người nghèo hoặc chúng ta biến nó thành một trong những hoạt động của mình, đôi khi thậm chí có thể chỉ để cho chúng ta phô trương.

       Tôi mời gọi chính bản thân tôi và tất cả chúng ta kiểm chứng các hình thức phục vụ người nghèo từ gốc rễ thần học này của đời sống chúng ta. Sự vô cảm trước lời kêu gọi của người nghèo là một dạng điếc trước lời kêu gọi của Thiên Chúa và ngược lại.

Phanxicô: vâng! “Luật Dòng” với Tin Mừng: và đây là Luật và đời sống của các Anh em hèn mọn!

         Chúng ta đang sống Kỷ niệm Bách Chu niên Bản Luật Dòng (1223-2023), nhằm bảo vệ một cách nhiệt tình khả năng sống Tin Mừng của chúng ta, đó là lời nói “khó chịu” đã mở lòng Phanxicô với Thiên Chúa, với chính ngài, với anh em của ngài, với những kẻ bé mọn và những người nghèo. Đây không phải là phần phụ lục của Tin Mừng, nhưng là trung tâm của Tin Mừng: chúng ta hãy nghĩ đến các Mối Phúc Thật, đến cuộc đời nghèo khó của Chúa Giêsu và Mẹ Người, đến những người bé nhỏ đến với Người. Tin Mừng khích lệ chúng ta và nhắc nhở chúng ta, như Đức Thánh Cha Phanxicô viết, rằng “Chúng ta đang sống trong thời đại không đặc biệt nhạy cảm với nhu cầu của người nghèo. Áp lực phải áp dụng lối sống giàu có ngày càng tăng, trong khi tiếng nói của những người sống trong cảnh nghèo khó có xu hướng không được lắng nghe. Chúng ta có xu hướng bỏ mặc thế hệ trẻ, những người dễ bị tổn thương nhất, từ mô hình cuộc sống đặt ra trước đây cho đến những thay đổi văn hóa đang diễn ra. Chúng ta coi thường bất cứ điều gì khó chịu hoặc gây đau khổ, và đề cao những phẩm chất thể lý như thể chúng là mục tiêu chính trong cuộc sống. Thực tế ảo đang vượt qua cuộc sống thực và càng ngày hai thế giới càng hòa quyện thành một. Người nghèo trở thành một đoạn phim có thể ảnh hưởng đến chúng ta trong chốc lát, nhưng khi chúng ta gặp họ bằng xương bằng thịt trên đường phố, chúng ta khó chịu và nhìn đi chỗ khác. Sự vội vàng, giờ đây là người bạn đồng hành hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, ngăn cản chúng ta dừng lại để chăm sóc người khác»[5]

        Đúng là việc gặp gỡ những người sống trong những hoàn cảnh khó khăn khác nhau mang lại cho chúng ta một ánh sáng mới trong việc lắng nghe Tin Mừng và cho phép chúng ta kiên trì trên con đường hoán cải liên tục vốn là trọng tâm của ơn gọi của chúng ta. Tôi biết ơn khi nhận ra rằng có rất nhiều anh em và huynh đệ đoàn của chúng ta tham gia vào việc gặp gỡ và chia sẻ với những “người phong cùi” của thời đại chúng ta. Đồng thời, chúng ta cần xác minh xem chúng ta biết và hiểu được bao nhiêu về hoàn cảnh và nơi chúng ta sống và những điều ảnh hưởng đến nhiều người, tạo ra sự bất bình đẳng, nghèo đói và đau khổ. Nếu không có sự tiếp xúc này với thực tế xung quanh chúng ta, chúng ta sẽ khép mình trong những môi trường khiến chúng ta xa rời hoàn cảnh thực sự của con người. Từ đây, chúng ta có nguy cơ coi như là điều đương nhiên những lối sống được bảo đảm và độc lập trong việc quản lý thời gian và của cải đến mức gây tổn hại cho những người phải đấu tranh để kiếm sống hàng ngày. Ngày nay việc lựa chọn sống “không có của riêng” đòi hỏi chúng ta một sự hoán cải sâu xa.​

Một cử chỉ hướng tới người nghèo

          Vì lý do này, nhân dịp Ngày của Người Nghèo, tôi yêu cầu các huynh đệ đoàn kiểm tra lại sự hiểu biết của mình về môi trường và những người mà chúng ta đang sống ở giữa họ. Cùng với điều này, tôi xin anh em hãy thực hiện một cử chỉ phục vụ và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn như tình huynh đệ. Đây có thể là một thách thức, nhưng là một thách thức có thể thực hiện. Chúng ta hãy dám hơn nữa để nhìn thấy sự nghèo khó của Chúa Giêsu và nếm trải niềm vui của Tin Mừng.

          Tôi, Tổng Phục vụ và tôi tớ của Hội dòng không bao giờ mệt mỏi cầu xin cho anh em Thánh Thần của Chúa, Đấng khơi dậy niềm đam mê và niềm vui trong ơn gọi của chúng ta là những người Anh em hèn mọn, để soi sáng sự thiếu hy vọng thường xuyên đe dọa chúng ta. Anh em nào muốn, xin vui lòng cho tôi biết về nghĩa cử được thực hiện, bằng văn bản, thậm chí bằng ảnh ([email protected]), như một minh chứng về những điều tốt đẹp cần được lan tỏa.

          Anh em thân mến, «Chúng ta được kêu gọi khám phá Chúa Kitô nơi người nghèo, cho họ mượn tiếng nói của chúng ta trong chính nghĩa của họ, nhưng chúng ta cũng là những người bạn của họ, lắng nghe họ, hiểu họ và đón nhận sự khôn ngoan huyền nhiệm mà Thiên Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta thông qua họ»[6]

          Với phép lành của Thánh Phanxicô và lời chào huynh đệ trìu mến của tôi.

Br. Massimo Fusarelli, ofm

Tổng Phục vụ và đầy tớ

Prot. 112685/MG-85

 

[1]  Sứ điệp #1

[2] Xem Phil 2.6-8

[3] Sứ điệp #1

[4] Xen Lsc 10, 8

[5] Sứ điệp #4

 

[6] Evangelii gaudium, 198

Chia sẻ