Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Thư của Anh Tổng Phục vụ

BTT OFMVN 00
2025-06-08 17:40 UTC+7 55
Trong giờ phút lịch sử này, khi nhân loại đang bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc của chiến tranh, bạo lực và bất công, chúng ta rất cần Thánh Thần “làm cho mọi sự trở nên tươi mới”. Tâm hồn chúng ta hướng về những đứa trẻ và những người bị gạt ra ngoài lề của lịch sử với nỗi đau và tình yêu trìu mến: những thường dân không có khả năng tự vệ và đặc biệt là những trẻ em ở Gaza, Ukraine, Đông Congo, Myanmar, Haiti, Sudan và rất nhiều nơi khác đã bị lãng quên nhưng những cuộc xung đột nghiêm

Kính gửi: Anh em trong Dòng
Các nữ đan sĩ Thánh Clara và Vô nhiễm Nguyên tội
Các nữ tu Phan Sinh có liên kết với Dòng
Anh Chị em Phan Sinh Tại Thế.

Rôma, ngày 29 tháng 5 năm 2025

Anh chị em thân mến,

Xin Chúa ban bình an của Người cho anh chị em!

Chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Hiện Xuống, một ngày lễ rất thân thương đối với Thánh Phanxicô, ngài đã nhìn thấy Chúa Thánh Thần chính là vị Tổng Phục vụ đích thực của Dòng. Vào ngày này, chúng ta một lần nữa phó thác mình cho “Chúa là Đấng ban sự sống” và với đức tin chúng ta cầu xin tác động thánh của Ngài (Lcsc 10,8) trên chúng ta và trên toàn thể nhân loại: Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì những ai biết thứ tha nhân danh tình yêu Chúa!

Thánh Thần, Đấng canh tân mọi sự  

Trong giờ phút lịch sử này, khi nhân loại đang bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc của chiến tranh, bạo lực và bất công, chúng ta rất cần Thánh Thần “làm cho mọi sự trở nên tươi mới”. Tâm hồn chúng ta hướng về những đứa trẻ và những người bị gạt ra ngoài lề của lịch sử với nỗi đau và tình yêu trìu mến: những thường dân không có khả năng tự vệ và đặc biệt là những trẻ em ở Gaza, Ukraine, Đông Congo, Myanmar, Haiti, Sudan và rất nhiều nơi khác đã bị lãng quên nhưng những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất vẫn đang diễn ra, cùng với bao câu chuyện về sự kháng cự trong hành trình tìm kiếm hòa bình.

Thật không dễ để tiếp tục hy vọng khi chúng ta là những người hành hương trong trang sử đau thương này, mà theo cách nói của con người, là vô nghĩa và không có lối thoát. Chúng ta chứng kiến ​​biết bao cuộc đàm phán hòa bình mà chẳng mang lại kết quả gì, và thật sự không biết phải mong đợi điều gì. Nhưng trong chính thực tại ấy, Thần Khí của Chúa đến để lay động chúng ta khỏi thói quen, buông xuôi và dửng dưng. Chúng ta hãy hiệp nhất theo những cách thế khác nhau để cùng với những người thiện chí, chúng ta không quên những nạn nhân trong các cuộc xung đột và tiếng kêu khẩn thiết cho hòa bình vang lên từ sa mạc của nhân loại mà chúng ta đang băng qua. Chúng ta hãy tuyên xưng tron đức tin rằng: Ngợi khen Chúa, Lạy Chúa con, vì muôn loài thụ tạo của Chúa!

Giêrusalem, thành phố hòa bình

Thần Khí của Chúa đã được đổ đầy tràn trên Giêrusalem, thành phố hòa bình. Những gì đang được diễn ra ở Thánh Địa có một tác động đặc biệt đối với toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng hòa bình phải khởi đi từ Giêrusalem: từ những người nhỏ bé đến những người lớn của Gaza bị giam cầm trên chính quê hương của họ, từ những con tin kêu gào tự do, từ những người kêu gọi hòa bình nhưng chỉ nghe thấy tiếng bom rơi đạn nổ, và chẳng thấy một tia hy vọng cho ngày mai.

Là con cái của cha thánh Phanxicô, ngài đã trở nên một người hành hương vì hòa bình tại Thánh Địa và giữa tiếng súng đạn, chúng ta không thể dửng dưng. Chiến lược hòa bình của chúng ta trước hết là lời cầu nguyện khiêm hạ và liên lỉ, kèm với việc ăn chay và giáo dục để từ chối não trạng chạy đua vũ trang và bạo lực đang xâm nhập và chi phối chúng ta. Vì lý do này, chúng ta cũng học cách lên tiếng - dù có yếu ớt - giữa những kẻ quyền lực của thế giới: Ngợi khen Chúa, Lạy Chúa tôi!

Được Thánh Thần thúc đẩy

Được Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta cầu xin Chúa Cha ban cho nhân loại món quà hòa bình và công lý, chính là Chúa Giêsu Kitô, Hoàng tử Hòa bình rất khiêm hạ. Trong thời gian chuẩn bị cho Lễ Hiện xuống này, cũng là lúc chúng ta sẽ sống hai biến cố lớn: Tu nghị Chiếu quốc tế (từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6) và Hội Đồng Dòng Mở rộng tại Porziuncola (từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6), chúng ta canh tân niềm tin của mình vào Thánh Thần, Đấng thổi đến bất cứ nơi nào và bất kỳ khi nào Ngài muốn, để làm trổ sinh hy vọng ngay giữa những sa mạc khô cằn nhất của lịch sử nhân loại, và trong chính cuộc đời chúng ta. Trong các cuộc gặp gỡ này, chúng ta khẩn thiết cầu xin món quà hòa bình. Ước gì giữa những bi thương của thế giới ngày nay chiếu soi sự phân định của Dòng, khi chúng ta cùng nhau hướng tới Tổng tu nghị 2027.

Nguyện xin Thần Khí của Chúa làm cho chúng ta trở nên những khí cụ của hòa bình, những người làm công việc hòa giải, những chứng nhân đáng tin cậy của tình huynh đệ vượt qua mọi bức tường và kỳ thị mà thế giới đang mong đợi.

Với phúc lành của Thánh Phanxicô và lời chuyển cầu của Thánh Clara, tôi gửi lời chào anh chị em trong tình huynh đệ và trong niềm vui của Lễ Hiện Xuống.

Veni, Creator Spiritus!

Là Anh em và là người phục vụ của anh chị em.


Br. Massimo Fusarelli, OFM
Minister General

Prot. 114277/MG-91-2025

 

Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.