Indonesia: Người trẻ Đối thoại Liên tôn
Trong tinh thần hiệp nhất và cam kết chung, khoảng 450 bạn trẻ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đã quy tụ tại Jakarta vào thứ Bảy, ngày 24/05/2025, để tham dự ngày hội “Đối thoại liên tôn dành cho giới trẻ”. Sự kiện do Tỉnh Dòng Thánh Michael Tổng lãnh thiên thần tổ chức nhân dịp kỷ niệm 800 năm Bài ca Thụ tạo và 10 năm Thông điệp Laudato Si', với chủ đề “Lắng nghe - đáp lại tiếng kêu của Trái đất và tiếng kêu của người nghèo”.
Buổi đối thoại, được tổ chức tại Vitra Ballroom, Kramat, đã quy tụ các sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau, đại diện cho Hồi giáo, Công giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kitô giáo và Nho giáo.
Tu sĩ Mikael Peruhe OFM, Tỉnh Phục vụ, đã mở đầu sự kiện bằng cách kêu gọi những người trẻ hãy nắm bắt cơ hội này để hòa hợp ý chí và tinh thần của mình, dũng cảm đối mặt với các vấn đề cấp bách của thế giới, đặc biệt là ở Indonesia. Anh nhấn mạnh rằng: “Những người trẻ được kỳ vọng dũng cảm đứng lên chống lại nạn phá rừng, bảo vệ những người bị thiệt thòi và nghèo đói do môi trường bị tàn phá, cũng như chống lại nạn cướp bóc tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ”.
Trong suốt buổi đối thoại, các bạn trẻ đã nuôi dưỡng một ý thức mạnh mẽ về tình anh em, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và quan niệm đức tin của mình về vũ trụ, vai trò của nhân loại cũng như cách mà mỗi người tương quan với thế giới. Một điểm sáng quan trọng mà chúng tôi nhận thấy được từ cuộc gặp gỡ này đó là tính hiệu quả của nền văn hóa gặp gỡ - thông qua giao tiếp, đối thoại và hợp tác - các tôn giáo có thể hiệp lực thành một khối thống nhất và mạnh mẽ để cùng nhau giải quyết các thách đố của thời đại. Sức mạnh tập thể này sẽ thúc đẩy người trẻ thể hiện lối sống của mình dựa trên tinh thần công lý, hòa bình và tính toàn vẹn của tạo thành.
“Tiếng kêu của trái đất”, bao gồm các vấn đề như môi trường bị tàn phá, ô nhiễm nước và không khí; “Tiếng kêu của người nghèo” bao gồm các vấn đề như không có cơm ăn áo mặc, cơ hội việc làm bị hạn chế, bất bình đẳng, bất công và phân biệt đối xử. Đó là những vấn đề quan trọng đòi hỏi các giải pháp mang tính hợp tác. Những người tham dự tin chắc rằng các thanh thiếu niên trong cuộc đối thoại liên tôn sẽ là tác nhân của sự thay đổi cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trái đất như ngôi nhà chung của chúng ta, đồng thời, đảm bảo hiện thực hóa tình huynh đệ đại đồng với Đấng Tạo Hóa, với đồng loại và môi trường.
Ngoài các cuộc thảo luận sâu sắc, sự kiện còn bao gồm các chương trình biểu diễn giới thiệu văn hóa và tôn giáo đến từ sinh viên của các trường đại học.
Chương trình Đối thoại Giới trẻ Liên tôn đã khép lại bằng việc thông qua một Tuyên bố chung cho một tương lai bền vững:
Thứ nhất, Giải quyết khủng hoảng toàn cầu: Nhận ra các cuộc khủng hoảng môi trường và nhân đạo là các vấn đề toàn cầu, những người tham gia cam kết làm việc cùng nhau và lâu dài để đảm bảo một môi trường lành mạnh và bảo vệ phẩm giá con người.
Thứ hai, Nâng cao nhận thức: Một cam kết được đưa ra là liên tục thúc đẩy tầm quan trọng của việc chăm sóc môi trường và tôn trọng phẩm giá con người trong xã hội và thông qua phương tiện truyền thông xã hội.
Thứ ba, Tham gia tích cực: Người trẻ cam kết tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động khác nhau liên quan đến các cuộc khủng hoảng môi trường và nhân đạo.
Thứ tư, Đóng góp học thuật: Người trẻ quyết tâm thực hiện và công bố các nghiên cứu học thuật về hiện tượng khủng hoảng sinh thái và nhân đạo.
Thứ năm, Đánh giá chính sách: Những người tham gia cam kết cung cấp các nguồn thông tin và đánh giá chính sách công của các nhà hoạch định (chính phủ) khi các chính sách và hành động của họ tác động tiêu cực đến môi trường và phẩm giá con người.
Thứ sáu, Nêu gương: Người trẻ cam kết trở thành “muối và ánh sáng” trong gia đình, trường học, cộng đồng tôn giáo và xã hội bằng cách nêu gương thông qua lối sống tôn trọng môi trường và phẩm giá con người.
Với sự đóng góp của tu sĩ Jimmy Hend. Rance Tnomat, OFM Indonesia
OFMVN/Nguồn ofm.org (26/05/2025)




Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.